Tên của bé có nghĩa gì?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuhien, 18/6/2007.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Tên của mỗi bé đều mang một ý nghĩa nào đó. Mọi người có thể chia sẻ ý tưởng vì sao đã chọn tên cho bé như hiện nay tại đây (cả nickname lẫn tên thật).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mọi người rất hay nhầm nick nhà mình thành là Mẹ cu Mốc nhưng phải gần đây mọi người mới quen cái tên Mẹ cu MỘC, mà nghe rồi có khi ai cũng tưởng nhà mình đặt theo cái tên phim "Truyện nhà Mộc" nhưng lại một lần nữa không phải :).
    Chẳng là ngày mình và AX đi đến nhà một ông thầy (chẳng biết nên gọi là thầy tướng số hay thầy gì nữa vì đến bác này chỉ toàn thấy sách vở thôi và bác í cũng tự nhận là thích nghiên cứu thôi chứ không gì gì cả ) để xem ngày cưới. Phải đợi sau một hôm thì mới đến lấy KẾT QUẢ. Bác í nói dựa trên TÊN, TUỔI và ngày sinh của hai người thì nói chung mình và AX hợp đến 9/10 nhưng chỉ có điều cả 2 đều THIẾU họ MỘC (mình cũng không hiểu lắm). Vậy là quá trình chọn tên ở nhà cho Mộc nào là Mít, mướp mủng đủ cả :). Chọn mãi chọn mãi cuối cùng lấy luôn chữ còn thiếu đó đặt cho Mộc hì hì còn tên thật thì chọn là Xuân Tùng. Thực ra bác í có nói khi nào sinh con ra thì đến bác í gợi í đặt tên cho nhưng hai vc cũng ngại đi lại nên cứ thế thôi.
     
  3. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Còn tập 2 chỉ muốn sinh con gái để lấy tên ở nhà là SUSU vì nghe nó yêu yêu làm sao í :)
     
  4. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    Chíp thì có nhiều bé cũng được gọi tên thân mật như thế. Nhưng Chíp nhà mình thì lại được đặt vì mẹ thích xem cái phim hoạt hình có 2 con chuột Chip&Dale của Liên Xô hồi trước (về sau có cả trò chơi điện tử về nhân vật này đấy). 2 con chuột này rất lí lắc và thông minh, nên mẹ đặt tên con là Chíp với hy vọng con sẽ nhanh nhẹn và thông minh.
    Nhưng cả bà nội và bà ngoại đều bảo là tại gọi con là Chíp nên con cứ còi, không béo được. Kiểu này tập 2 phải đặt tên là "Bự" :):):)
    Còn tên thật của con là Ái Linh cơ, cái tên mà sau khi đẻ 1 tháng mới thống nhất được 2 nhà nội ngoại và gần như là không trùng với ai trong họ.
    Ông xã mình bảo, tưởng đẻ con khó, hoá ra đặt tên con khó hơn
     
  5. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    Sao tên gì mà giống sữa chua của Vinamilk, loại mà Chíp hay uống thế hả bà?
    Bà đặt tên con là gì nghe nó giàu giàu 1 tý, chứ xu với hào thì làm sao mà giàu được? ;););)
     
  6. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thế là bị trùng tên với sữa chua à? mà có tên gì cho giàu bây giờ nhỉ???
     
  7. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình tên ở nhà là Bin, đây là cái tên do ông bà ngoại đặt . Bé nhà mình ở nhà ông bà ngoại từ khi mới đẻ đến tận 6 tháng cơ . Hồi đó mĩnh cũng nghĩ nhiều loại tên như : Popeye (trong phim thuỷ thủ Popeye), rồi Két (tên con mèo), rồi Mickey...nhưng ông bà bảo là tên dài , khó gọi . Đến tháng 9 có vụ khủng bố của Bin Laden vào toà nhà của Mỹ, ông bà bèn đặt tên ở nhà cho cháu là Bin luôn, vì cứ bảo là ông bà bị cu Bin khủng bố . Hồi đó bé không ngủ mấy, toàn thức và uống sữa liên tục (cứ 1 tháng tăng 1,5 kg) rồi lại nhất định không chịu mặc bỉm vì mùa hè nóng quá . Ai lại cứ 10 phút lại tè ra một cái tã, rồi nửa tiếng lại xì xoẹt tiếp...Ông bà ngoại là cứ vừa phơi 1 mẻ tã thì lại tiếp tục mẻ khác, cứ liên tục như vậy suốt. Ông bà thương cháu nên muốn giặt bằng tay cho sạch xà phòng và cho kỹ. Đúng là khủng bố thật . ;)
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2007
  8. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    Vote cho Bin - khủng bố của nhà bà :):):)
     
  9. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Thì cứ như nhà tôi này, Golden rồi đến Money rồi đến Diamond ... :):):) à sắp tới nên đặt là Stock Exchange nữa nhỉ, cho nó hợp thời.




    Thế mà vẫn chưa giàu đây này. ::):)(
     
  10. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Hay đặt là Bill gate cho nó giàu nhỉ ?
     
  11. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Này bà kia, Bill Gate tức là Hóa đơn đến đầy Cổng đấy, chả giàu đâu :):):)


    Ngày trước trên DD cũng có mục Nghĩa của tên các con, nhưng tớ tìm mãi mà không thấy.
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2007
  12. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đúng rồi tớ cũng đi tìm cái bài tên và ý nghĩa tên mà không thấy đâu cả. Thôi thì các mẹ và các bố vào đây tập hợp lại vậy nhỉ thành phiên bản Tên made in LAMCHAME hihi
     
  13. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Con trai quý: Tên thật: Nguyên - có nghĩa là nguyên vẹn vì sau khi sinh cháu bị tràn khí màng phổi suýt chết , may mà qua. Tên ở nhà: Trạng - bác hàng xóm đặt cho ; Cò vì gầy ; Tí hin vì bé ...
    Con gái rượu: Tên thật Phương Linh - vì mẹ cháu thấy cháu ko mang họ bên ngoại thiệt quá (nhà cháu ko thích tên 4 chữ) nên lấy tên ông ngoại làm tên đệm . Linh có trong bộ Ngọc phù hợp với tuổi con Cún của cháu (cái này mẹ cháu đọc trong quyển hướng dẫn đặt tên, đọc chùa ở hiệu sách) vì con gái tuổi Tuất thấy bảo vất vả . Tên ở nhà là Vịt - Bố cháu bảo là "Vịt Bông chứ ko phải vịt hôi ngoài chợ đâu nhé!" :) :)
     
    Sửa lần cuối: 19/6/2007
  14. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nhà này đặt tên có ý nghĩa ghê, nghe mà hay quá . Thế nhà bà có biết bộ MỘC thì có những tên gì không? :)
     
  15. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ ko bít . Vì tớ đọc "chùa" nên chỉ quan tâm đến tên bé gái ứng với năm sinh 2004 thôi . Quyển sách dầy và đắt tiền , nhưng đọc cũng nhiều cái linh tinh, nhiều ví dụ nhưng toàn của Trung Quốc (sách dịch mà), tớ ko hiểu lắm , chỉ mở phần ứng dụng ra thôi . Phần ứng dụng mỏng thôi . Nói chung tên nào cũng phải xem theo trình tự năm sinh , xong mới đến giới tính , rồi đến các tên phù hợp . Theo tớ hiểu MỘC nói chung là các loại cây, nhưng cũng có cây có hình dạng lá nhọn thì ko phải mộc mà là kim đấy . Hành Mộc cũng có các mầu sắc tương ứng chứ ko chỉ là gỗ đâu nhé !!!!
     
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Vợ chồng mình thích tên con ở giữa bảng chữ cái và không có dấu nên quyết định đặt tên bé là Hải Minh, có nghĩa là biển sáng. Vì cả hai vợ chồng đều rất yêu biển. Còn ở nhà thì gọi bé là Bin vì đơn giản là mình thấy thích cái tên đấy thôi. Nhưng sau có người nói họ Cao chỉ nên đặt tên con có 3,4,5 hoặc 6 chữ cái nên hai vợ chồng đổi lại thành Hà Minh. Mặc dù bọn mình vẫn thích tên Hải Minh hơn.
     
  17. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Tiêu chuẩn đặt tên con của vc em cũng giống mẹ Bin: Tức là không có dấu (thời kỳ chat chit, internet, đi du học mà tên có dấu nhiều khi mất dấu đi thì .... dở khóc dở cười), và ở giữa bảng chữ cái để con đi học thì không bị đội sổ (cả trên lẫn dưới) nên ông bà đặt tên là Khang.
     
  18. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    MeCo&Vit ơi, cậu có nhớ tên quyển sách là gì không để tớ còn ra hiệu sách gần nhà "đọc chùa" với. Tớ sinh nhóc rồi nhưng để dành cho nhóc sau. :D

    Còn aka nhà mình tên là Tuấn Long. Long là tên người iu cũ của bà nội cháu còn Tuấn là tên ông nội cháu. Hi hi, tại em đi siêu âm, BS bảo con gái nên em cứ chỉ nghĩ đến tên con gái, thành ra khi đẻ con giai nghĩ mãi không ra tên nên bà nội đặt hộ.

    Còn sau này có con gái (nhất định là con gái vì em đi xem rồi) em sẽ đặt tên Phương Linh, giống nhà meCo&Vit, hay Phương Hà bởi vì em nghiềm nghiệm thấy là những người tên Phương, tên Linh, tên Hà đều có số phận không đến nỗi nào. :D
     
  19. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ cánh cụt xinh cứ ra hiệu sách, nhiều quyển lắm, xem lướt nhanh ý mà, người ta ko đuổi đâu. Em chỉ hi vọng bé Linh "Vịt Bông" sẽ có cuộc sống như bé muốn . Thế thôi. Bà nội nhà cánh cụt xinh cũng "lâm ly" nhỉ . Thế ông nội ko có ý kiến gì à ? Tên aka hay quá, rất khoẻ và đẹp "Con rồng tuấn tú" ko biết em dịch thế có đúng không?
     
  20. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Thanks mẹ Cỏ và Vịt nhé,

    Mình mà ra hiệu sách thì mất luôn cả buổi, không biết đường về. Nhưng đấy là hồi chưa có con. Giờ có nhóc rồi nên cũng khó đi, hỏi mẹ nó là để đọc "chùa" cho nhanh í mà. :D

    Hi hi, bố mẹ chồng mình rất hiện đại và thoáng, hơn nữa cũng nhiều tuổi lắm rồi (bố chồng mình hơn 70 rồi :rolleyes:) nên chắc là hết ghen rồi.

    Còn tên của cháu thì đúng như mẹ Cỏ và Vịt dịch đấy. Cháu cũng là niềm tự hào của mẹ bởi vì cháu rất đẹp giai và thông minh nữa:)mrgreen:) - Cả nhà nhìn Avatar nha - Mũi em sẽ nở ra mỗi khi được ai đó khen con giai đấy.
     

Chia sẻ trang này