Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác k nói e cũng tiếc lắm rùi mà, hic hic, hay mai off tiếp đc k ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Doanh chu đáo quá c nhỉ? mà c chân sao rồi? hic hic, mưa gió chán ghê,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, cũng may là con gái ko sao, chứ có sao 1 tí là chết dở, vì cô nàng ấy nhát gan lắm, riêng thấy mẹ bị trầy chảy máu đầu gối là nàng ấy khóc thổn thức rồi... hức hức
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C đang uống đợt 2, ông bảo giờ c có thể có bầu rồi, ông cho thuốc đợt này bảo nếu có bầu vẫn uống dc, chồng c cũng khá hơn trc, nhưng ông bảo uống hết đợt 3 là tốt nhất, chắc c đợi chồng uống hết đợt 3 rồi canh trứng. Em thế nào rồi? Ông bảo sao? Em uống đợt mấy rồi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trưng hàng lên đi cả nhà ơi, cho iem off từ xa với lào ... @ Hai An: Chân có đau lắm không chị ? Em sợ nhất là đi xe trong lúc mưa bất chợt, nhiều ngưồi mang áo mưa nên chạy ẩu tợn, sợ lém ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oài, vụ này thì em chờ Tổng tư lệnh onl rồi hói nhá. Câu này em hỏi khó quá, chị ứ trả lời được. Ui, phải em em cũng khóc thét lên chứ huống chi con. Mai em lên ông để bắt mạch lại, em uống ngày mai nữa là hết được 5, chuẩn bị sang đợt 6 rồi chị ạ. Kiên trì uống thuốc thôi chứ hổng bít làm như thế nào!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, chân chị 2 đầu gối trầy nhiều lắm, đau nhắm... xót nhắm.... huhuhu ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Quên mất, chị mua cồn Iốt về rử vết thương cho nhanh khỏi chị ạ. Loại đó dùng ổn lắm đới.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mưa to, ai cũng vội để về nhà nên c mới bị thế, may 2 mc c bị nhẹ đó ạ. E sợ đi trời mưa lắm, dg trơn, tay lái yếu là dễ ngã
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thui chúc cả nhà ngủ ngon, e đi ngủ trc đây ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chắc tui săn răn thui, ko kịp rồng rùi, tui rồng hay rắn đều ok hết, trai gái đều quý cả, hihi. Chúng ta cùng cố gắng nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uhm, nếu chồng bà dùng hết đợt thuốc mà bà nói thì chắc là ko kịp Rồng, thôi thì Rắn cũng không sao nhỉ. Tôi có 1 vịt rồi nên chờ đến cuối năm hẵng săn, chúc bà thành công rực rỡ nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay có nhiếp ảnh gia xịn mới tinh: Nhoctin, vả lại chị đến muộn nên chỉ chộp đc vài kiểu thôi. Cả nhà xài tạm cho đỡ ...sốt ruột nhá ! Món ăn nè : thèm chưa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Pha này mẹ con mũi nhòm mồm - à quên Thuminh bị bác Doanh chĩa cái bàn tọa vào, mặt nhăn hết cả này: hahaha Chiến đấu nhé: Mà trộm vía nhìn mẹ con Thuminh hnay thích con mắt thật đấy, mâm trên mâm dưới cứ gọi là đầy đặn hết biết ! kekeke Hôm nay có 3 nhóc xinh xắn đáng iu: Anna, song thư và nhoctin: Gái Cúc héo hnay tươi tỉnh mà có da có xịt - thế mới xinh chứ mấy lần trc trông héo héo là... Hôm nay em đến thấy bất ngờ quá, vì lốp của bác Doanh tăng lên đáng kể .... nhưng hnay bác có vẻ hồ hởi hấn hởi vì có đồng bọn là đệ tử .... áo xanh Chomeo ! Em ưng nhất đôi giò của bác đấy ! Tháng này kiểu gì Chomeo cũng có tin vui 2V cho mà xem... Tuyền đc bác Doanh ngồi sán lại chứ... Ghen tị thật đấy ! Bác Doanh có màn gì mà hay thế này.... hô hô ... món "caramen cười" - em ko dám nói tiếp đâu ah .. hãi lắm ! Thôi, em xin dừng, đau gối quá .... có gì bác Doanh thứ lỗi nhá... em chỉ thích ngoáy nách bác thôi ! hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, Sao toàn thấy mồi, người MẨU đâu hết roài ợ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bóc tem roài, đi ngủ thoai. Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mưa to chắc hn cũng ngập lụt 1 số nơi rồi...e khóc cho ngập cả lun nhé (((( (((( (((((( (((((((, sao mà đồ ăn mgon thế, hu hu cái j cũng ngon, nhìn trân châu của bác doanh màu mè đẹp thế, nhìn như ngọc ý ((((((((( @ chomeo : c ui tháng này may mắn nhé,lần ò trc bác doanh cũng toàn tự ngồi cạnh em thía đấy, hí hí @ me hai an : c oi chân cẳng thế nào rồi, em có sudocream của đức hay lắm, hức mỗi tội giờ xa quá k làm tnao mà cho bác để bác bôi,đảm bảo k đau k bầm tím, ngưng chảy máu, liền da...hic....C cố gắng nhé, may mà mưa mát mẻ chứ nóng chắc bác đau lắm.... @ cả nhà : Chúc nhà mình ngon giấc....
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, v1 của chị Cuctim với Thu Minh ngon nhể Chị cuctim ui, như c có gọi là chửa ngực k? Hnay nhìn c tươi tỉnh xinh quá đi