Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây h mình chả dám đua mấy shoot với cái Ỉn mí chị Jly hay cái bongcon nữa, để đẻ xong rồi tính, giờ chỉ mong tuần 3 shoot chứ ko dám làm con đau, sang tháng là bị giảm chỉ tiêu rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc cắm từ sáng tới tối, ko dậy nổi nữa rồi, chốc có vào thể nào cũng khoe mới làm mấy shoot
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, đừng thù bọn em, em với cái Ỉn là no dồn đói góp, chứ chị đều đặn thế thì bọn em thèm còn chả hết í chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, lên voi rồi lại xuống chó ý mà chị ơi, cứ được cưỡi bò đều đều như một số người nào đó là sướng nhứt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thời hoàng kim của bác oanh liệt lắm, bây giờ mà gợi ý lặp lại lịch sử với chồng là lão ý bảo, em tha cho anh, chán thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đến bao giờ iem mới có cái thời hoàng kim nhể. Hoa nhà E cả rừng luôn mà chả đủ bình để cắm nà sao.