Con trai hết bệnh là mừng rồi.... Qua Tết tui mới cho con đi học bà ơi...cho nó lớn lớn tý nữa chứ giờ chưa được 2 tuổi.
Alo Alo Alo... Thời gian và địa điểm ọp tháng 08/2009 nè Ọp lúc 8h sáng chủ nhật ngày 30/08/2009 ở quán Starfish, 16A Cao Thắng, Q. 10 đó mọi người ơi. 1- Lucifer===> Ko đi được ời 2- Jumi 3- Hội Trưởng (ghi đại hổng biết về kịp hông?) 4- Bắp Luộc 5- Valentina ====> ko đi được ời 6- Tina 7- Rada 8- Hada 9- Twophuong 10-Mẹ Cún&Beo 11-Mẹ Tiểu cần 12-Mẹ Đậu đũa (Jenny_Tran) 13-Mẹ Jtyle 14-methuongbilam 15-merua 16 -luongthoaianh 17-papa ===> ko đi được ời 18-Ngocthu270====> ko đi được ời 19-bongcuame 20- Metin&tit 21-Btktran 22- Hana_octieu 23-Subinhao 24-Gia Đình Tuấn Voi 25-gaume_81 26-meyeubong08 27-Behuy 28- 29- 30- Đợt này op sớm chút ai đi sớm được thì đến.. vì lên sớm ăn sáng lấy sức 88888...heeheheh...ai lên trễ cứ việc lên... mọi người 888 lắm có khi đến 12 giờ vẫn còn ngồi 8888 ( đợt trước tina,lucifer,mecunbeo,papa ...8888 đến 3gio72 30 chiều luôn a'....kakakakakkaka ) Em ghi đại... ai có tên muh đi ko được vào xóa dùm...còn ai chưa có tên muh đi được vào điền tên vô cho xôm tụ dùm em nha.....Thanks
Mọi người ai có nhu cầu order nước chanh dây hoặc dâu , bơ thì ới lên nha 1- Lucifer ==> 5 chai chanh dây 2- bapluoc==> 6 chai chanh dây 3- metin&tit==> 6 chai chanh dây 4- Hada==> 4 chai chanh dây 5- Papa ==> 2 chai chanh dây 6- Valentina==>4 chai chanh dây====> cancel 7- btktran ===> 2 chai 8- bongcuame===>4 chai 9- 10- Em ko nhớ rõ lắm nên người nào order thì confirm lại giúp em số lượng chính xác nha... ai chưa có tên thì điền giúp em tên và loại hàng muốn order + số lượng dùm em nha...Thanks
Hada ơi Hada ah... sáng giờ ko thấy mặt đâu hết ??? chắc cuối tháng busy quá nên ko vào nhà đây.... thôi ráng mần việc chủ nhật xả stress chị nhé..ah chủ nhật này sớm ( 8h) vì thế chị cho bé đi luôn nha, em mang theo kẹp băng đô cho bé ......
Pà kon ơi, chủ nhật đi ọp đi, em mang theo BÁNH HUẾ các mẹ và các cháu thưởng thức nhá. Í quên, mấy ax nào tham gia cũng được ké nuôn...
chị ơi mang bánh bột lọc tôm thịt nha...em mê món đó của chị nhất... hồi xưa ko thích món đó muh ăn của chị rùi thì bây giờ ghiền roài.....
mọi người ơi... đâu hết roài ?? tối nay sao vắng quá nè...hic hic hic .... tina muốn thông báo là tina mới bị trai đánh xưng chân mày bên trái.... hic hic hic...huhuuhuhuhuh... mọi người ơi chia sẻ chia sẻ... đang lúc âu yếm thế muh bị đánh thế mới đau....hic hic hic hic
Đi chơi vui lắm bà ợ ! Cũng may con tui nó bệnh nhưng nó cũng ngoan, ngồi trên xe suốt 6 tiếng đồng hồ mà nó chả khóc la gì mỗi tội không chịu ăn uống gì hết, mà nó ho thấy thương luôn.. Bé con nhà bà sao rồi ? bữa nay đã đỡ nhiều chưa ???
Chị có đọc được và có lưu vào điện thoại nhưng lên Đà Lạt con bệnh quá nên chẳng mua bán được gì nhìu, à em oder dùm chị 2 chai chanh dây với nha ! Thanks em