Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sau khi lội xong, mình bẽn lẽn tự ứng cử chức đội trưởng đội ún sinh tố rau răm ạ, có ai nhục như mình ko, lần cuối cùng được cầm hoa nhà cắm vào bình mình là tháng 11 năm ngoái, nghĩ cũng thèn thẹn với đời, thế mà có thời hoàng kim hôm nào vui nhẹ cũng được chục shoot một ngày, có lần còn ko lết đi được nữa, chắc tại phá quá giờ hoa chết mẹ nó rồi, còn bình thì bôi dầu bảo dưỡng nhiều quá nên bây giờ vẫn trơn khỏe mới tiêu chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tháng 11 âm or dương hử bác . VC sống với nhau lâu lâu, đôi khi vì nghĩa chứ ko còn vì say tình nữa và việc cắm hoa cũng như 1 thói quen sinh hoạt chứ ko phải cắm vì say tình. Thậm chí là chả có tình cảm nhiều nhg vẫn cắm, cắm là phản xạ và nhu cầu của các ông ấy, thêm nữa là ko phải lúc nào cũng có điều kiện đi cắm ngoài, lắm ông ko thích cave, hàng họ, còn rau sạch, bình lạ thì phải chăn mới có được, ko phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn và có dịp, muôn vàn lí do khác....thế nên dẫu chả yêu đương chó gì nữa về vẫn vật vợ ra cắm cho đỡ vất vả, động não. Số mà vớ được rau ngoài đường thì tốt quá, cắm thêm....bảo sao giờ tình công sở phát triển
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nó khác gì gái mới có chồng, mới bẹn hơi zai? cho nó chơi liền 5 năm xem , lúc ấy mới thèm đánh giá à nha....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đít vẫn đỏ lòe...đổ tội rất vu vơ, bà bậy nhá. mà bà cũng ngủ gậm giường nhà tôi à sao biết giỏi thế? nhân đây, hỏi cả nhà, mỗi hiệp bao lâu? ko kẻ cái khai vị đâu....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu là đội trưởng, em xin chức đội phó nhá, chậc, hoa nhà em nhân tiện có bệnh nên tự cho phép không làm việc gì nữa, kể cả cắm hoa, vậy từ nay em không gọi là hoa nữa, gọi là gì nhể.... Lại thế này nữa, cq em khám sức khỏe tổng thể, các chị em có bao gồm cả khám (.) (.) và \./ Rất nhiều chị em không có vấn đề cái 1 thì có vấn đề cái 2, u, cục, viêm nhiễm, hãi cả hồn, riêng em trong đội phụ lão của cơ quan còn kém 4 đại tỉ về tuổi tác thôi, mà bs khám phụ khoa bẩu em là đúng là sinh mổ nên cổ tc khít như còn con gái. Lúc ý em ngứa mồm định bẩu là vầng, em có dùng vào việc gì mấy đâu mà chả khít. Vậy nên em định tranh cái lích khit của con Khít - Khét nhà mình đấy ạ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm, tao vừa lội vừa run...ko khéo nó lại phá kỉ lục của mình rồi. Thôi thì mừng cho e nó quá, mà ai ngờ cái giờ ấy nó lại cắm hoa nên mói gọi điện hỏi làm tảo phớ...bố khỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế là nhà bác ngoài chức năng đái, tiểu tiện ra thì có vậy thôi bác nhể? năm tới, sinh nhật 2 cây đa, cây đề, e xin tặng mỗi cây 1 đôi bi:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lần sau mày nhớ để họp thư thoại: vui lòng goi lại sau, tôi đang cắm hoa...đấy nói thế cho ngừoi gọi khỏi sốt ruột chứ đậu léo xong mà tào phớ cũng chả thành, sốt hết cả ruột gọi mãi ko được...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi zời hôm qua bảo hóng mà k hóng nổi. Mắt cứ díp hết cả lại. Đến chết cười vì cm của các chị. Chị Ỉn lần sau nhớ tắt chuông rồi hãy cắm hoa nhá. :d
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tính ra là hôm qua toàn chiến tích lẫy lừng nhỉ, hôm nay khu nhà chị mất điện nửa ngày, chuẩn bị lên đường sơ tán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày nhá, chỗ ấy không cắm hoa thì dùng làm cảnh thôi chứ ai tiểu tiện qua đường ấy. Hoa mí chung đường chứ bình là bình nào ra bình ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ đêm nào hội Tào phớ mí Rau răm hiện hình là lội không kịp. Mình giờ lại vào khu bà già đan len ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng chả lội nổi bác ah, cả nhà cứ rau răm với tào phớ rồi hoa hoét tít mù thế này là e chịu... e ko thuộc loại nào trong đội cả
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay e vừa nhá tạm cái pizza, còn mấy cái còn lại đã làm xong, quay chảy bô ma rồi tống ngăn đá ăn dần mỗi khi lười , 1 mẻ bánh bao đang trộn bột trong supra, 1 rổ khoai HLong đang chờ ráo nước để chui vào lò nướng, bột mì tẹo e đi mua để làm bánh... hnay e tự thấy mình chăm chỉ quá... hehe Trời vừa mưa vừa nắng, nắng thì rõ đẹp mà mưa rào cái rồi lại tạnh, e lại ngại ra chợ vì sợ dính mưa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác bụng to mà vưỡn chăm chỉ nhể ? E đang định hôm nay ăn nhẹ nhàng món bánh tráng Bình Định mà lại ngại ra chợ mua đồ đây. Nhà có mỗi xịt.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chăm 1 hôm rồi lười cả tuần cu ah . Chị cũng thix ăn cuốn lắm, nhà đang có xịt, tai lợn và thịt bòa ngâm mắm nữa. Chả có nhẽ ra đầu ngõ mua ít rau thơm về cuốn ăn nhể... mát giời thế này... chẹp chẹp