Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút thanks các mẹ nhiều lắm.e bít là rất khó nhưng e cũng đnag cố gắng để sống tốt hơn.e thấy mình đã mù quáng vì yêu.trc đây để đên đc với nhau ko phải dễ dàng gi.cả hai nhà đều ko đồng ý do bọn e ko hộ tuổi.5 năm yaau nhau cùng nhau cố găng thuyết phục hai nhà.vậy mà khi lấy nhau chưa đc hai năm thì a ta như thê.khi con còn bé tý a ta đa đi ra ngoài.về nhà e chỉ nói nhẹ nhàng.đnfông ai cũng vậy nhưng bên ngoài chỉ là say nắng nhấtthowif.e mong a ta ngj chu đáo và quay về với gđ nhưng a ta ko thây đổi.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mẹ này hiền lành ghê cơ hqua mình hỏi chồng mình đàn ông nt là như nào hả c , c mình bảo tốt nhất là bỏ đi nếu nó đã nt rồi thì vẫn mãi thế mà thôi trừ khi nó đi lăng nhăng nhưng vẫn sợ vợ thương con chứ đi với gái mà còn này nọ thì hết thuốc chữa r
Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Mình cũng ở tình trạng như chủ top...mệt mỏi kinh khủng luôn.....dù anh ta có xl hay thế nào nhg trong lòng mình vẫn có 1 vết gì đấy....lúc ý mình ức chế kinh khủng ý...mà mình đang mang bầu tháng thứ 8....nhg mình cũng nhắm mắt cho qua... Sau đó đến khi đẻ xong mình chán quá mới làm đơn luôn.....mình ly hôn khi con mình đc 3 tháng...h cũng 2 năm trôi qua rồi,mình thấy sống ko phải suốt ngày ngi ngờ chồng thế này thế nọ thật là thoải mái,chỉ chú tâm nuôi con thôi... cái gì nó đã thuộc về bản chất rùi thì ko thể sửa dc đâu bạn ah!bạn truy số đt ra thì chỉ bạn đau lòng mà thôi
Ðề: Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mình cảm phục mẹ nó wa.mình ko bít tại sao lại có thẻ sống thế này một năm nay nữa.mình cũng ko bít sao mnhf lại ko dám viết đơn bỏ a ta nữa.hình như mình ko có can đảm như bạn.mình cũng tự nói với mình sẽ cố găng twois khi con tròn 2 tuổi nếu vẫn thế mình sẽ chủ động viết đơn.mình cũng ko muốn con phỉa sống khổ sở thế này nữa.mà các mẹ bít ko chong đi bồ với đứa hơn tuổi chồng.cô ta đã có chồng và haicon rùi.mình nc với cô ta thấy cô ta cũng là người có học nhưng ko bít cô ta xử sự có giống người có học ko nữa.
Ðề: Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mình bó tay c bạn thật cặp kè lại cặp với ng có c con r k hiểu c bạn bn tuổi ? mà tốt nhất là bh bạn hẹn gặp con kia nc xog gọi c bạn ra 3 mặt 1 lời luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều
Ðề: Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút đọc xong những dòng tâm sự của bạn mà mình thấy thương bạn quá, tại sao lại có người nhẫn tâm và vô trách nhiệm như vậy? Liệu đằng sau đó còn nguyên nhân nào khác nữa không? Nếu như ko có nguyên nhân nào khác mà đơn thuần chỉ là chồng bạn có tính chăng hoa, không quan tâm gia đình như thế thì mình nghĩ rằng bạn cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, nếu cuối cùng mà không ai giúp được bạn nữa thì mình nghĩ bạn nên dừng lại, chấm dứt tình trạng này vì nếu cứ kéo dài thì càng khổ đau hơn mà thôi. Bạn cũng không cần phải nhờ tới nhà mạng đâu vì chính bạn đã bắt gặp rồi mà bạn cũng không làm gì được vậy bây giờ bạn nhờ nhà mạng thì cũng vậy thôi! Chúc bạn sớm có cuộc sống yên bình!
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút e dong y voi y kien cua bac nay. chuc chi som thoat khoai ganh nang tinh than, chi giu suc khoe de con cham soc be nha.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Chị thấy ý kiến của mẹ này hay đấy . khổ thân, chồng đã như vậy bmc lại ko một lời nào nữa . tình trạng này lâu chắc em ko thể chịu nổi đâu.người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh kẻ chạy lại, mà đằng này nó chỉ thích chạy đi chứ ko muốn chạy lại thì em cũng đừng cố làm gì,,,,,,,,,
Re: Ðề: Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút rất nhiều ng nói mình thật cam đảm khi con nhỏ vậy mà dám bỏ chồng....mẹ mình luc đầu rất sợ,tưởng qua chuyện đó mình sốc mà bị trầm cảm cơ....nhg ko....khi dã chán quá 1 con ng rồi thì giải thoát là cách nhẹ nhất cho mình bạn ah!!!mặc dù lúc đó vẫn còn yêu chồng ,thương con mình nhỏ quá nhg kiểu chồng chung như vậy mình ko chấp nhận....Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà....h anh ta có bồ,bạn gái nhg ngc lại anh ta ko có con.....mình nói thẳng luôn,ng bố đẻ ra con mà xin đón con về khổ sở ko đc thì ng bố đó ko ra gì...h anh ta đang thấm thía đấy bạn ah!!!! CÒn bạn đừng tin những lời của kẻ cướp chồng mình nhé!!!trc mình cũng như vậy và bị mắc lừa đấy....cho dù có học thức như thế nào đi nữa mà đi cướp chồng ng khác,cướp bố của con mình thì là kẻ ko ra gì.... Mong bạn có 1 quyết định sang suốt chứ dừng chịu đựng mãi làm gì,khổ mình khổ con mình...nằm cùng giường mà như 2 ng xa lạ thì ko níu kéo đc đâu....thuộc về brn chất rùi... Mình cũng có đứa bạn,cũng làm cùng CQ chồng mình,cũng gái mú như vậy,y hệt mình và bạn luôn,nhg nó cũng ko dám bỏ chồng...lâu lâu hôm lên thăm nó thấy nó than thở là chán lắm!vẫn chứng nào tật nấy...h em chán kinh khủng,nhìn nhau là thấy cáu rùi....nghĩ cũng khổ....nhg biết khuyên nó thế nào,chả nhẽ khuyên nó bỏ chồng...haizzzz
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút nghe thấy thế đã thấy sôi máu, k biết là chồng mình mình có thể bình tĩnh đc ko? đọc bài này xong tự dưng lại ghét lũ đàn ông ghét lây cả chồng, sinh con ra mong con là con trai cho sau này con đỡ khổ...
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mình cũng ko bít nên làm gj cho phải.có lẽ cứ kệ a ta một thời gjan xem sao.cũng là ngj lại xem mình muốn gj.rùi có lẽ cũng đến lúc mình quyết định thui.mình đangc ố găng để sau này ko hổ thẹn với con mình.mình đã cố găng nhưng a ta ko muốn.còn nguyên nhân a ta noi vì chán mình.a ta có vợ nhưng vẫn muốn bay nhảy oqr ngoài ko muốn bị quản lý. mình bảo là mình ko quản lý nhưng cả hai vc đều đi làm cả ngày chỉ có bữa tối mới ăn cùng nhau mình muốn cả nhà quây quần bên mâm cơm nhwung cả tuần a ta ko ăn bữa nào ở nhà.viẹc nhà,chăm con gjao hết cho vợ và mẹ mình.mình chả hiểu a ta muốn gj nữa.gjowf mình coi a ta là khách trọ.về luc snaof thì về.đến bữa thì tự về mình cũng chả gọi nữa.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Mạng VNP thì mình giúp đc mẹ nó chứ mạng MBF thì mình có ng quen nhưng lại nghỉ làm rồi, chẳng giúp gì đc cho mẹ nó, hixx hay mẹ nó mua cho chồng cái sim đẹp Vina đi rồi m theo dõi giúp cho, còn hướng dẫn mẹ nó cách đọc tin nhắn của chồng mà chồng k biết nữa cơ. khaaaaa chồng m mà đọc đc bài này chắc m chết trc.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút gjo còn lâu a ta mới dùng đồ mình mua cho.mình muốn xác nhận để đến nc với cô ta.chứ nếu chồng thôi cô ta thât rùi mà mìn thế với cô ta cũng ko dc.chồng mình dùng hai máy.một viettel.1 mobi.mà chỉ có mobi là hay liên lạc với co ta thui.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút bạn cứ theo dõi a ta 1 time xem ntn mà tớ nghĩ ng bạn gặp là ng phụ nữ kia thi tốt hơn bạn hãy nc rạch ròi ra cho nó hiểu nếu còn cố tình phá vỡ hay ntn nói chug b phải dằn mặt nó hj
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Mẹ này nói đúng đấy. MÌnh càng cố giữ nó càng ra vẻ ta đây. Tốt nhất là mang con về nhà ngoại ở. Cho nó muốn làm gì thì làm. Cái loại đàn ông như thế thì thương tiếc làm gì. Đọc tâm sự của mẹ nó mà thấy bức xúc quá đi
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút bọn mình đnag ở mhaf ngoại mà a ta đa như thê rùi đáy.mình ko thêktra máy vì máy có mật khẩu và quan trọng hơn là a ta xóa hết tin nhắn vàc ác cuộc gọi thì mình ktra sao nổi.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Ban oi bo phan cua minh thi chi tra duoc 5so dt thoi ban nhe voi so dt tra truoc,con lam o phong giao dich thi co the tra duoc het thi phai nhung ma day thuoc ve phan bao mat khach hang ko duoc quyen cung cap thong tin,de minh thu nho xem ong anh xem co giup duoc ko? co gi ban lien lac vao so 01638110967 nhan tin so dt chong cua ban, sang mai di lam minh nho xem cho. Theo minh cu mac ke song cho ban than minh thoi,nguoi chong nhu vay ko dang de minh phai ban tam dau ban ah ,quan trong la dua con thoi,nhung co dat vao hoan canh moi biet duoc la ai cung muon moi su ro rang du co the nao di nua
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút bạn có đk kết hôn k hình như có cái mà mang đk ra chứng nhận xong làm cái gì mà máy nó có tin nhắn hay điện thoại đều hiện trên máy của mình ý
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Ui đọc mà thấy thương em quá . Cố gắng vượt qua mọi khó khăn em nhé . Chị nghĩ hay là chồng em k thích ở nhà ngoại ? Em tìm hiểu xem thế nào ?