Đúng là vậy, bận tối mặt sáng mũi...... hum bữa cô Tina cho Chieu Anh mấy cái kẹp tóc, khi gặp mấy cô thì tõn tè ko nói gì mà về nhà mẹ hỏi con có nhớ cô nào cho con kẹp tóc hông thì trả lời ngay là cô Dung, cũng để ý lém chứ...
hhehhee...chị chỉ cần gọi dt nói ngày giờ về họ đóng sẵn thùng cho chị xách về thôi...giao đến tận khách sạn chị ở muh...hihih em đã order chanh dây roài, ọp em mang cho chị luôn
hay quá vậy ??? tina nghe mừng quá... ihihihihihi... bé yêu lắm.. chủ nhật đi theo mẹ đi ọp sớm nha mình ngồi măm măm sáng chung nha...kakakakakak
chắc chắn là có món đó cho em rùi, chị cũng khoái nhưng khoái bánh bèo hơn, nếu sáng CN kịp thì cũng làm ít bèo ăn cho vui tội nghiệp em chưa, hôm nay chị cũng xui xẻo lắm ... từ khuya lúc quá nửa đêm bị anh to đùng hung 1 cái thức gần suốt đêm luôn, vì vừa sốt vừa nhức ... chắc chắn là "anh" vì nếu "chị" thì sao lại canh đúng giờ mình đi nhà nhỏ vậy ... ax mình tức quá oánh chết nó luôn nên kg biết là BEE hay ANT, chỉ biết cả ngày đi cà nhắc ...
Hum nay gắn internet rùi đó hả Tina? Mình cũng đang xài của Viettel, thấy ổn hơn của VNPT, tốc độ nhanh hơn...nhưng có cái đóng tiền ko kịp ngày là cắt cái rụp ko nhân nhượng heheee
Hic hic thèm ăn bánh Huế, hic hic mờ CN AX bận, ko có AX ai trông jumi cho em 8888. Mờ CN thức tới 1h45 coi đá bóng coi xong thì cũng 4h hic sáng thức ko nỗi hic hic thui mọi ng đi nhớ bàn vụ 2-9 há, có gì 2-9 gặp nhau luôn. Búp bê ơi nhớ vụ 2-9 nha.
Sao ko nói trai đánh thêm bên phải nữa cho nó đều, chứ xưng 1 bên nhìn kỳ lắm Chắc đang lúc âu yếm tina làm gì bạo lực lắm mới bị trai đánh phải hôn :finga::finga::finga:
Viettel có đến nhà thu tiền đó, bao nhiêu cũng thu, nhưng nếu xài FPT, Viettel nên xài trọn gói là tốt nhất. Với lại nhiều lúc nó ko gửi giấy báo đóng tiền cho mình, quá thời hạn đóng tiền nó cúp cái rụp ko thèm nói năng gì, sử dụng đt của nó cũng vậy.
Hic, tiếc quá, mình "lên núi " nên lỡ mất dịp thử món ruột òy, lại còn cơm cuộn của púp pê nữa chứ!!Chiến hữu ọp thì "rụng" mất Lucifer, Valentina, Jumi...toàn là kì cựu, địch thủ 88888888888 không thôi!!!!(
ừ, vậy cũng may há, tui sợ Bi bịnh đi chơi vất vả lắm, nhưng khg ăn uống được thì Bi có ốm nhiều khg bà???vậy Bi đi học lại chưa hay nghỉ ở nhà... Cu Bo nhà tui hum nay vẫn còn âm ấm, tính chiều đưa nó đi BV nhi đồng vì thấy da toàn thân nó bầm bầm như bị cạo gió, lo quá...
Con bịnh chán lắm bà ạ, đã vậy mấy đứa kén ăn và gầy còm như Bun và Bo thì càng chán, chỉ cần bịnh chút xíu là nhìn thấy thê thảm liền. Thằng cu 23 tuần 2,1 kg là tốt rồi, vậy lúc sanh phải nặng hơn 3,2 kg, cân nặng như vậy nếu sanh thường thì dễ sanh, chứ lớn quá nếu để sanh thường thì đau lắm còn khg thì phải sanh mổ, giống như tui đứa đầu sanh thường 3,2kg, đứa sau mổ 3,7kg. Ráng lên nhé, tui cũng sợ tháng cuối lắm, nằm cũng khg được ngồi cũng khg xong, nằm ngiêng nằm ngửa gì cũng thở khg nổi hết....