Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai vợ chồng em lại tha ông con lên viện Nhi. Chẳng biết sao nó nổi rôm đầy kín cổ và ngực, bố nó bảo cho đi cho yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị Limi hóa ra ở tòa nhà đấy, em cứ thắc mắc mãi, hehe, nhà dì em bên C3 ý chị ơi, tòa ngay cạnh luôn. Nhà dì em cũng thoáng và sáng lắm, quay được 3 mặt nhà ra hứng ánh nắng mặt trời mà, hihi. Khu làng Quốc tế Thăng Long này là thuê kiến trúc sư nước ngoài thiết kế nên là khác hẳn mấy khu chung cư ở các khu khác chị ạ. Hôm 1/5 em qua nhà dì chơi cơ mà cửa hàng nhà chị đóng cửa, hai mẹ con tiếc mãi, toàn thích đến nhà dì một phần vì Corner shop thôi, mẹ em lúc nào cũng khen hàng nhà chị đẹp mà rẻ hơn hẳn những chỗ khác, hehe. 2 bé nhà chị yêu mà ngoan quá, em bé trai trông như tài tử Hàn quốc ý, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ah, chị cũng đọc cái top ấy rồi. Chia sẻ với em chủ top về tin buồn này. Nhưng cũng có cái em ấy nói chị nghĩ đang bức xúc quá. 1. Không có chống chỉ định là đang truyền không được tiêm vì thậm chí phải cắm đường truyền khác nữa. 2. Trong BV, bs không có chức năng tiêm truyền mà đấy là việc của các điều dưỡng. Bs chỉ là người ra y lệnh thôi. 3. Em ấy đang buồn nên ai làm y tế vào đấy nghe rát mặt quá. Cũng mong mọi việc sáng tỏ cho gia đình và bệnh viện không căng thẳng, lần nữa chia buồn cũng chủ tóp bên ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng vừa xong 1 mẻ, đã kịp đánh 1 cái rồi vì thơm quá.. Cụ Cáo vào nhận trả bài của em này. Công thức của mẹ Lươngtam nhưng mà chị đi xin chỗ nhà cụ Cáo:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng không ở trong ngành y nên cũng không rõ cụ thể thế nào. Nhà em cũng quen nhiều người trong ngành y và quả thực em thấy câu truyện nào cũng nên nghe từ 2 phía, bệnh nhân và người nhà nhiều lúc cũng cực đoan lắm, thế nên em đi bệnh viện thấy bác sĩ gắt gỏng em cũng thông cảm cho họ, một ngày họ phải tiếp mấy trăm con người đủ loại bệnh tật, đủ loại thắc mắc. Chị đừng buồn chị nhé, đâu phải ai cũng thế đâu, em là người nhẵn mặt ở bệnh viện rồi nên em hoàn toàn hiểu được sự vất vả của những người làm trong ngành y tế mà chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cục bơ nhạt ấy chị ah. Lúc chuẩn bị nướng em nắn vẫn thấy nó cứng cứng, nướng xong lôi ra khỏi lò là em dùng dao cắt rồi chụp luôn nên em đoán nó chảy nước ra vì vẫn nóng bỏng tay. Được hả chị? Công nhận ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao bột bánh e cân đo đong đếm ko sai 1g mà sao bột em nó lại nhão ơi là nhão chị nhé. Lúc tạo hình e phải cho bao nhiêu bột áo, như thế thì có bị ảnh hưởng đến bánh ko chị? Bánh nướng xong nóng hổi ngon thế, topping tách vỏ, giòn tan nhé, tiếc là ko phải cafe mà là bột cacao.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Kún bảo trả phiếu men bk em lại hãi tưởng chị hay bác Diệu cơ. Vịt còn được tý, buồn dề mà buồn chị nhở ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chẳng làm nhân bác ạ. Tối e show hàng để các chị chấm điểm. Buồn cười, e định vê tròn nguyên cả công thức bột đấy để làm bánh khủng cơ, nhưng sợ nướng khó nên em lại chia nhỏ ra, nhg cũng chỉ chia 4 cái thôi. Nướng xong xách vội 2 cái phi ra hàng cafe, bố con nó đã ra trước, ăn ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vấn đề là nó còn quá trẻ chị ơi, mới 3, 4 năm mà đã thế này thì 5 năm nữa chắc nó ăn rau răm thay cơm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi ạ,cả nhà cho e làm thành viên đầu tiên sau chức hội trưởng của bác Diệu và hội phó của cụ Cáo,có nhẽ e đi tu thật ạ,phải làm vậy cho cái hừng hực của e nó xẹp xuống,e bước 1 chân vào hội của cụ Diệu nhá,cụ cho e xin cái thẻ thành viên đi ợ,nhà e mới có 1 tuần thôi và tương lai sẽ k có j nữa vì hqua thấy hoa tuyên bố với gv rồi "từ giờ tao k làm j nữa,kệ hết kể cả vợ" đấy ạ,nên lội Bếp thấy cái Ỉn,sìkai,bongcon,chị dờ ly,chị mầm e đã tủi nghe chuyện bà Kún mí bà Khét xong e tự kỷ luôn nên e xin nối gót cụ Diệu mí cụ Cáo để e đỡ tự kỷ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nói chung là e kia đang bức xúc, dân đang chỉ nghe 1 tai, mình đọc xong cũng muốn nói dăm lời nhg nghĩ bụng thôi...ko nói j cho lành. lúc e đẻ xong, mặc dù vẫn đang truyền họ đã lắp sẵn cái kim đeo lù lù mấy ngày để ngày tiêm 2 lần nên bảo là đang truyền thì ko tiêm... e cũng ko có bs nào tiêm cho, chỉ độc y tá tiêm cho phầm phập.