Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm luôn cái chẻ đôi ấy khi vẫn còn ấm nóng, còn thằng con vừa dậy cái đấm mồm luôn 1 cái vào mồm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ghi sổ vụ này, não dạo này phẳng lỳ hết rồi nên chả nhớ đc cái quái giề. Bác cứ thoải mái chăm lo cho bình đi nhá, đừng có nghĩ ngợi làm đếch gì cho nó thêm nhiều nếp nhăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gạo trên E chả hiểu sao nó xấu kinh lên ấy. Nhiều mẹ E ship hàng đến nhìn gạo thì lắc đầu nguây nguẩy, ấy thế mà thử rồi là lại gật lia lịa. Giá ko kèm zai điẹp nà 26k/cưn bác nhá. Bác lại nhẩm tính chi ni con kiến đấy hử ? Cố tí là có gạo ngon mí cả zai điẹp đấy bác ah...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mí zai nhà iem mang gạo qua nhà MC bác rồi nhá...Tiếc ko ? Giờ này chắc bác đang bát ngát phố rồi thì tiếc gì nhể ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay e mần 2 mẻ kem , 1 mẻ sữa chua thêm 1 nồi thịt bòa kho,50 cái liem cất tủ , 1 cưn chả cá giờ em mới lôi bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị chiều cao cân nặng bằng em luôn, nhưng chỉ muốn phấn đấu đến 48k thôi, thêm nữa nặng người, ăn uống bóp mồm miệng thì lại khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi hnay cũng làm đậu phụ trứng bà ạ. Còng cha cả lưng... Ỉn ơi, bác gặp mẹ thành công món đậu phụ non rồi, lúc bác ụp nó ra bát, hix, nó vỡ hết, còn sót lại vài miếng toa toa, bác cố lăn bột chiên xù, chiên cho chồng vài miếng . Ăn công nhận ngon và ngậy, mỗi tội cha rhieeur sao đậu của bác chiên nó cứ bẹp dí, chả vuông như bao diêm Ỉn làm, hix. Món đậu phụ trứng cũng vậy, dù lúc bác lăn qua chiên xù nó vẫn hình bao diêm, dưng chiên xong nó lại cũng xẹp dí, buồn ơi là buồn. Làm sao để nó vuông thành sắc cạnh bi giờ. Bác úp lên mày bắt bệnh cho bác nhá. Cắn ra thì dư lày: Mà lò vi sóng nhà Ỉn loại gì chỉ cần quay có 3ph, nhà bác phải quay 10ph mới được, hix...Nhưng công nhận ngon lắm, ăn ngậy ngậy, thơm thơm. Chỗ đậu phụ non bị vỡ, bác oánh chung với trứng lăn bột xù, vậy là ko bỏ đi tí nào, tiết kiệm không. À mà còn đau mề là nhà còn 8 quả trứng gà, bác lấy 5 quả để làm đậu phụ trứng theo đúng công thức nhà mày, hix, đập trứng ko để ý, 1 quả bị thối, thế là thối um cả bát trứng 5 quả, lại phải đổ đi, tiếc ơi là tiếc, còn lại 3 quả đành mang ra làm lại, hơi ít, nhưng chắc vẫn ổn vì vẫn thấy đậu phụ đông, cơ mà cái mặt thì ko mịn, nhưng lúc cắt ra thì bên trong mịn màng. Thế là thế lào??? Bonus thêm mấy quả đào ở cơ quan, hẹ hẹ, mấy cây đào này năm nào hết mùa hoa quả cũng to oành, nhưng chả ai ăn vì đào này ko phải đào ăn quả . Mà chả hiểu sao quả nó to thế, quả nào cũng to như ngón chân cái, ăn vào hơi chua chua... Thêm quả ảnh bạn Kún, bị mẹ mắng nên mếu máo, em nhìn thấy buồn cười quá, ko nhin được lôi đt ra chụp, cái mặt sứt sẹo vì oánh nhau ở lớp với bạn ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em khoe ảnh con em để tóc dài, tìm thấy mỗi ảnh QQ thôi, còn KK thì chẳng thấy. E thích để tóc dài cho chúng nó lắm nhg ko thể để nổi vì nóng. Đây là ảnh lúc QQ tròn 11 tháng này Còn đây là mấy cái ảnh chụp khi tầm 20 - 21 tháng gì đấy, lúc e mới đẻ KK CÒn đây là ảnh minh họa cho thời kỳ gian khổ, ko ngẩng được mặt lên của em. Sáng ra ăn xong là tầm 8h - 8h30 e ném chúng nó vào xe đấy, đẩy đi chợ và đi sang ngõ 61 Lạc Trung chơi. QQ thì ngồi trên cái chỗ mà để bát ăn cháo, ăn bột của xe đấy ý. Còn đằng sau cái mền trùm là thằng KK nằm chỏng gọng trong đó. Sau này nó biết ngồi thì e dựng cái lưng xe lên, nó ngồi ngáo ngơ trong đấy. Ai mà đi qua tấm tắc thằng QQ xong lại hốt hoảng "ở lại có 1 thằng nữa ở bên trong à?" :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 nhóc nhà chị QQ giống y hệt mẹ nhờ. Nhìn rất duyên nhá. Mà QQ và KK tên như nào hả chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác chuẩn bị đi bầu cử tổng thống đây, bầu François Hollande cho chồng phấn khởi vì có vợ cùng chung chí hướng chứ ko có phiếu bầu của mình bác í cũng cầm chắc là trúng cử rồi. Tối nay được cái ko phải nấu cơm, được mời đi ăn mừng thắng lợi của đảng viên đảng xã hội, cũng may có chồng làm chính trị lâu lâu lại được đi ăn cơm chùa gỡ gạc lại vụ bị chồng bỏ rơi để đi họp đảng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang rán má đùi gà, nóng kinh người, mồ hôi vễ vãi. Vừa xong món đuôi bò hầm đương quy cho lão già. Từ giờ E cố gắng học theo các bác chăm chỉ để chồng yêu, ko có ngày lại ngồi khóc rưng rức thì bỏ mịa...