Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì 52kg mà nhìn như mẹ xề. E công nhựn là cái bụng của bác nó xổ kinh, chứ nhìn bác cũng có béo lắm đâu. Bu E U50 và 2 lứa rồi mà bụng ngon lành lắm nhá, phẳng lì, chả rạn nứt chỗ miẹ nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng e vừa nghĩ vào hỏi bác vote ai nhà e cũngg thích ông Hollande. Có ô bạn thích Sarko bảo là sau 20h đừng gọi điện cho tao nếu Hollande đc. Vòng 1 ô í vote Francois Bayrou, vì ghét đg XH nên giờ ko còn sự lựa chọn nào khác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng chị là đảng của Hollande em ạ, nhà chị bất cứ cuộc bầu cử nào cũng chỉ vote cho đảng Xã hội thôi, dù yêu hay ghét ứng cử viên đó thì vẫn bầu vì là gà nhà, khổ thế. Nhưng năm nay ko bầu cho FH thì còn ai nữa, bầu cho Sarko để lại bị lừa à, lão ý chỉ giỏi nổ thôi ai mà dám tin. Em có thẻ cử tri chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Buồn cười khu nhà chị đảng XH cầm quyền nên đã chuẩn bị tiệc mừng tối nay rồi, nói dại mồm kết quả ngược lại thì ế cỗ vì chả ai có tâm trạng đi ăn nữa. Zai nhà chị nói với Ốc nếu tối nay thua thì bố con mình về ăn mì gói nhá, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui ui , e nói e thích ô í thôi, chứ cho e đi vote nữa thì P loạn mất. Mong Holland lên giữ lời hứa để e thêm cơ hội cho 2 đứa đi nhà trẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị kể cho nghe các bố trong đảng có mật khẩu riêng để thông báo kết quả cho nhau buồn cười lắm vì luật P ko cho tiết lộ những gì liên quaN đến kết quả trước 8h tối. Ví dụ như lúc nãy chồng chị nhận được tin nhắn: Hà lan đang nắng nóng, nhiệt độ lên tới 52 độ c, nghĩa là FH chiếm 52% phiếu rồi, còn phe Sarko thì gọi thủ đô Hung ga ri, như vòng 1 họ gọi bà Le Pen là biển xanh, ông Bayrou là miền trung, ....., các bố lắm mánh ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em vừa chén cơm xong, nhưng em thèm chè quá, chạy vôi đi mua 2 bịch chè thập cẩm về 2vc ăn. Chồng xem Doremi, em lội bếp. Bà bạn sang chơi, nhìn thấy em ăn chè, thả tõm 1 câu: ăn éo gì ăn lắm thế, mày ăn lấy fân chứ có đắp vào người đc tí nào đâu mà ăn làm gì. Zời ạ, chả lẽ ném cốc chè vào mặt mụ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhìn ảnh 2 thằng nhà QQ yêu xế, trông khỏe mạnh, mắt cười rất duyên, mà 2 đứa sinh sát nhau nhỉ, chưa được 2 năm đã được một đôi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ui hôm nay trời đi vắng chị lọ mọ làm đậu phụ trứng theo công thức của Ỉn, làm mệt chết người, nào ngâm đỗ, nhặt đỗ xay....hết cả buổi chiều luôn. thành quả là ra được đậu phụ trứng, chị nghĩ độ đông chắc là ổn nhưng làm sao mà nó bị rỗ rỗ chứ không được mịn màng cắt vuông vắn như của Ỉn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại còn thế nữa Là cí j mà là hả bác, năm nào e chẳng phải làm titre. Nó cho e đi vote ko loạn thì j, hôm trc e nghe loáng thoáng Holland định cho người nc ngoài đi vote, hay nhầm nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thích thế, thắng cuộc là vui thực sự. Có tranh cử đường lối rõ ràng, bầu cử đến giây phút cuối cùng mới chốt hạ được kết quả. Tối nay bác nhậu nhẹt, biết đâu đang vui chiến thắng lại được cú đáp bồ thì sao nhẩy. Niềm vui nhân đôi ấy chứ lị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ko hiểu họ dựa vào đâu để biết kqua lúc này nhỉ, e thấy mỗi người chọn 1 trong 2 lá phiếu rồi cho vào phong bì kín
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cho chồng chị xem cái ảnh này mà ổng giật mình vì giống anh Ốc. Có khi nào trên đường đời tấp nập em vô tình gặp một anh già đầu hói cầm tinh con ngựa ko em ơi