Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn em đã có lời mời,chị sẽ cố gắng chạy đi chạy lại 2 nhà em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. giờ ko săn rồng được nữa, bác giúp e săn rắn nha ^^ hihi, e muốn năm sau có nếp có tẻ ^^ e có cái avatar rùi, giờ e động thủ kiểu gì để năm sau có nếp có tẻ bác ui ^^ VK của e dã man lắm, ..45 ngày, cứ vào rằm, mùng 1 là dính, đau đớn quá...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Éc éc éc éc éc iem mách mod bác D nói bậy ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ăn hết trân châu sống chửa ?........................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí hí iêm nuộc lên ăn đoàng văn hoàng nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, em đang đau khổ mà vẫn phải cười khùng khục đây này... hahaha ... bác chổng phao câu lên trời trông khíp quớ ! Hôm qua máy ảnh của em gần hết pin chứ ko em lia liên tục thì còn nhiều kiểu hay ho hơn nhiều ! ah, lói thế thôi chứ em cảm ơn bác đã hen em, em về cứ gọi là sướng âm ỉ mãi đấy ah !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị HaiAn hôm nay đỡ đau chưa ah. May mà con gái ko sao đấy nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhân chứng vật chứng ..... Bác Doanh Lói bậy ná ! Em và cúc tím đi mách MOD đê ! Nhưng thui, em xí xóa bác ná, vì bác có nhời hen em ! hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. TKs em. Chiều và sáng nó tấy em ah ! giờ đang ngồi chờ cho nó bớt đau để còn đi lại xoải mái đây ! hức hức ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân bác quá. Nắng nóng lại đau thì mệt nhắm. Ai bẩu hôm qua mặc váy ngắn cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hé hé thế con ỏng em mà dính mưa thì sao hở bác ?? Hum qua em về bỏ luôn cốc caramen, cho hết thạch bác vào cho béo nhà em ăn, hắn ăn hết veo hihi... Cảm ơn bác và các mẹ nhìu nhá.. Mỗi tội em no tóa chả kịp ăn miếng bánh nèo của mẹ Anna huhu.. @ Chị Hải An: Chị có bị xước không? chắc bây giờ thâm tím chị nhỉ? khổ thân chị!!! Lần sau mưa to mấy cũng nhìn kỹ hãy tạt lề nhé, trời mưa mọi người hay đi ẩu lém @ Thông gia của tớ ơi, bi giừ nhường nàng chức mũi nhòm mồm nhá, tham ăn tóa cơ, đã xí trân châu sống rùi lại trút 1 đống trân châu đã luộc nữa hehe... Dưng mà không sao, ăn nhìu vào cho con dâu tớ khỏe đẹp có da có xịt cho hợp với mẹ chồng nghe chửa??? @ Zenda: tiếc quá chị phải về sớm nên không được gặp và 888 với em rùi, hẹn gặp em lần sau vậy nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ban chiu khó đọc lại trang 1 có nhiều kinh nghiệm khá hay, và bạn có thể post 3 ngày đầu của 3 kỳ kinh gần nhất ra hỏi bác mamaDoanh nhờ bác ấy căn tính ngày rụng trứng cho, nếu muốn con trai hoặc con gái nữa thì cho biết cả năm sinb dương lịch của bạn nữa. Chúc bạn sớm toại nguyện!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vừa đi siêu âm vìa 27w trộm vía con gái đc 920gr, con khỏe và nghịch lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà đi off vui quá! Nhiều món ngon ghê, em vẫn lừ đừ nên chả dám bon chen, ăn rồi lại nằm ngủ ah. @ chị mẹ Hải An: chị mau khỏi đau chân nhé, rằm rồi chắc hết đen rồi đóa chị, từ giờ trở đi là tuyền may mắn nhá chị! @ chị Cúc tím: có cái ảnh chụp chị ngồi nghiêng nghiêng cạnh mẹ con Anna thì phải, xinh tươi quá em ko nhận ra ấy! @ hienlinh: chị hôm nay vừa làm sữa chua theo công thức của em, đang hồi hộp chờ đến giờ kiểm tra sản phẩm, nhưng chị đun sữa chưa thấy lăn tăn mép nồi đã thấy khói nghi ngút, chị sợ nóng quá chết men nên chả dám đun nữa để nguội bớt rồi cho men thôi. Chúc mẹ con em mẹ tròn con vuông nhé, vẫn quyết định đặt tên con rai là Đức Hiếu chứ em? @ cả nhà: chúc các bầu mạnh khỏe nhé! Các chị em đang săn thì sớm toại nguyện như ý!!!! @ bác Doanh: Bác mùahè trông lại càng trẻ tươi ra ấy bác ahj!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks chị nhiều nhé......................................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. keke, hôm đưa đưa Bác về xong, em về gần nhà thì mưa toa, em không mặc áo mưa cố phi nhanh thế là ướt hết, may quá, ướt thế mới hi họng 2v, may mà không mặc áo mưa đấy ạ, may quá .... chè mẹ SONG THU mang đến rất ngon dưng mà làm ế chè của bác đấy.[/QUOTE] Có ế đâu mờ bác, chè bác nấu cuối cùng cũng hết veo còn gì ạ, em thấy các thứ do Bác nấu có cái gì ế đâu, món nào cũng ngon, hjhj Ui, khổ thân 2 mẹ con chị quá, em đèo B Doanh với Song thư nhà em mà như say r*** ấy chị ạ, lâu lâu em không đi xe máy nên sợ không dám đi nhanh, cứ đến gần cái oto nà bác D lại thúc thú iem: dừng nại, cho oto đi đã rồi hãng đi, hihi, chúc 2 cái củ lạc của chị mau khỏi, lại ngon lại nuột ạ, hehe. @mẹ Nhóc tin lặn từ hôm qua, chắc đang tỉa tót ảnh ót để chuẩn bị "triển lãm" toàn dàn siêu mẫu, keke