Ðề: Bếp Kún tầng 7 điên quá, thời tiết mát mẻ mà nhà em lại có sóng gió xảy ra, lại bài ca giọt máu đào hơn ao nước lã, sóng đã lặng mà biển chẳng yên, động đến miếng cơm manh áo của con em là em không để yên đâu, làm ăn thời buổi vất vả, động 1 tý là hỗ trợ người này đến người khác, tại sao cứ phải lo cho người khác, mình đi vay còn phải trả nợ è cổ trong khi đó ông anh mới chỉ nói ra ý tưởng là đã cum cút thực hiện. trong tay có 4 tỷ mà đoì mua nhà 10 tỷ thì lấy tiền đâu ra, đè thằng em trai ra để bán ô tô láy 500tr, ô tô cũ, tiền đấy em đã mua được 1 cái ô tô khác ngon hơn chưa kể đến tiền k có, lại phải cong đuôi đi vay tiền. Chán thật rồi đấy, em cũng bắt chiếc Bếp trưởng vứt rổ trứng rồi, rổ trứng nhà em to và giá trị hơn, đấy là TT TD. Từ mai em lại rảnh, sáng lên tập, chiều đi đón con cho đi chơi đây đó, chả lên TT nữa, làm rồi để tiền mang đi hết chỗ nọ rồi chỗ khác tức điên lên được. Muốn làm gì thì làm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác lang nhá, htrc e dòm ảnh bác đi Sa Pa trông trẻ ra bao nhiêu so với ảnh hồi đầu năm đi chùa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bình tĩnh bác ạ, đòi là 1 chuyện, mình đồng ý hay ko lại là chuyện khác. Công nhận có những thể loại họ hàng hãm ko chịu nổi. Em giờ ăn bánh bơ, đội mũ phớt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 5h chiều là nội bộ biết kết quả hết rồi em ơi, vì tỉ lệ thăm dò chính xác tuyệt đối từ mấy chục năm nay rồi, thường giờ này dân chính trị theo dõi đài của Bỉ hoặc Thụy sĩ, còn đài P bị cấm nên chỉ dám nói tỉ lệ người dân đi bầu với ko khí thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Suốt ngày e gọi là ô lùn mông cong, đi còn chả vững í, đầu thì lúc lắc như lật đật, lấy đc cô vợ chả đẹp mà nhiều tai tiếng E trông bà bồ của FH đẹp và sang lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa đến lúc đâu Bạn Kều ạ. Chuyện này nhà ai cũng gặp phải. Mệt mỏi lắm , tớ thấy ngưỡng mộ mẹ tớ kinh khủng. Các cháu của bố tớ chiều lắm, trộm vía đa số hiện tại đều ngoan tuy nhiên đã có 1 thằng chăm lắm, cho từ a --> z thế mà h đã thấy kết quả rồi bạn ạ ](*,) . Nó cứ đến chào mình là mình còn chẳng thèm đáp lại, mẹ mình cứ bảo là phải vị tha rồi thế nọ thế chai ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày làm bác phấn chấn quá. Các lão í hồi hộp sôi nổi từ mấy tháng nay rồi, hôm nay là vào chung kết thôi, cơ mà lão nhà chị có nguyên tắc bất di bất dịch là chính trị và cắm hoa chả liên quan giề, chính vì cái ngu tắc ấy mà dân chính trị toàn bị vợ bỏ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em cho lũ trẻ con đạp xe đạp mấy vòng rồi về đi ngủ thôi, mai lại bắt đầu 1 tuần mới
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuti ơi, vụ của em nặng thật đấy, mình thì hết lòng vì chồng con, nhưng các lão ấy ỉ lại coi là trách nhiệm của mình, còn giúp gia đình nhà họ mới là trách nhiệm của lão í nên có ai ho nhẹ là hối hả đi kiếm thuốc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị tối nay vừa quay sang lườm chồng đấy. Tháng góp 3,7m mà vừa bảo vợ tối gửi về quê 2m. Chị mày gửi 1m thôi, từ đầu năm hết 10 mấy m rồi. Mc còn đưa đẩy vài câu chứ bc cứ coi như là tất nhiên nên có lúc thấy ấm ức mặc dù biết là không được thế. May mà giờ mới không phải dính nuôi ec 24 tuổi đời đấy ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 HUhu sao nhà chị giống nhà em thế. E sợ hè lắm vì hè là nhà đông người kinh khủng. Em nào cũng muốn lên chơi mà chơi cả tháng từ bé tới nhỏ . Thực ra em cũng chẳng xấu tính gì đâu mà thực sự chơi lâu , nhà lúc nào cũng đông người, sợ lắm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui may được cái vụ này bố em lại làm tròn trách nhiệm hai bên lắm ạ . Chẳng ai chê trách được câu nào. Mỗi tội bố em về nhà thì chẳng bao giờ nói chuyện với vợ con