Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang lội ì oạp, còn hơn trăm trang mới đến trang cuối, nhìn thấy post của chị phải nhảy vào. Đúng là anh ku lớn thật đấy, em cố tình nói chệch, hehehe. Cụ Riệu lại canh bếp ban đêm rồi chị ạ. Đọc post của nhà Rết gửi cụ Riệu tình củm thế. Lâu lắm em ko thấy chị, chị đi đâu thế, hay vì cơ quan đoàn thể mới tăng cường hệ thống i-banking đâm ra bác thêm bựn ???
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rồi lại mong mãi mới đến cuối tuần chị nhỉ? Dạo này e bị đau chỗ xuơng cụt và mỏi háng lắm, lên cty ngồi lâu là ứ đứng dậy ngay được, vặn vẹo chán mới đứng được nên nghĩ đi làm là muốn khóc...hix
Chị 2Cu ơi, cái tào pớ lại hỏng chị ah. Ko bít do e ăn hại hay do cái nước đậu e mua có vấn đề E mua 1 túi về đong dc xít xoát 1l ( 960gr), e đun sủi rồi đổ vào cái bát có 1 thìa gạt đường nho ( xin của Lì ý ) đã hòa tan trong 1 tẹo nước -> Sau đến mấy tiếng mà vẫn loãng toẹt như nước, còn ko được sền sệt cơ.... huhu. Mà cái mặt trên cùng nước còn trong vắt, nên e đang nghi cái nước đậu chỗ e nó cho cái của nợ gì vào ý ... hix
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mày là trại tế bần ah , bi h đã mấy đứa cháu rồi còn gì. Nói thật với cả nhà là e may mắn ko có cháu chắt ở quê lên ở cùng, vì đông người rất pức tạp. Chỉ có thỉnh thoảng mấy đứa e sang chơi rồi ở lại vài hôm mà bọn nó lười, e cứ pải nấu cơm, hầu hạ, nấu xong gọi rát họng mà chả xuống ăn e đã bực mình rồi huống hồ là ở lâu sẽ nảy sinh mâu thuân, có khi pát dồ mất. Nhất là đồ đạc của e để đâu là bất di bất dịch, cấm sờ vào, e mà biết là e chửi cho ko vuốt mặt kịp ý... e cực ghét luôn. Kể cả vc con e gái e nhé, sang nhà e mà ko biết tự giác làm hay bẩn và lười là e đuổi thẳng cổ , mọi người cứ bảo sao ko gọi vc nó sang nhà e ở vì hiện tại nhà e có 3 pòng ngủ mà chỉ sử dụng có 1 pòng thôi. Nhưng e ko thix va chạm vì còn chồng e và e rể nữa, mặc dù nhà e là tự do vc e mua và xây dựng, nhưng e cũng pải xem thái độ của bên nhà chồng nữa vì có khi ông bà ko nói ra nhưng lại nghĩ nó cậy nhà nó cho tiền mua nên nó tinh vi nọ kia. Nếu con e gái e còn độc thân thì ko nói làm gì, nhưng nó cũng có gia đình rồi nên ko được... e cứ thẳng tưng thế cho nhanh, mất lòng trước được lòng sau Đợt tới e sinh con, MC e bảo sẽ vào ở cùng bọn e, mẹ đẻ e thì bảo bà cũng sang nhưng giờ bà đang trông thằng con con e gái e, bà bảo đưa cả nó sang và nhà con e gái e sang.... nhưng chắc chắn e sẽ ko đồng ý.... pức tạp lắm...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 đến đoạn này hãi lắm, cứ nghĩ lại chị toát mồ hôi dầu, nằm là ko dậy được, vẫn nhớ mỗi đêm con zai nói: mẹ ơi, Li giúp me, Li cứu mẹ...Tình cảm lắm...thế mà bây giờ mẹ choảng cho như chão...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm thôi ngay nhá, đến ruột thịt nhà mình còn bưc bỏ mẹ nữa là họ hàng, nhà mày mày ở, nhà tao tao ở, quí mến thì thi thoảng sang chơi xong rồi đường ai nấy cút.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhân chuyện chị Luc em kể xả tí là nhà em hic đông con cháu lắm , nội ngoại đủ hết. Mà papa em nhé . úi giời ơi thương cháu lắm, lúc nào cũng là cháu mình là number one, cháu ốm tí á, hắt hơi xổ mũi thì đi mua đống thuốc cho cháu ốm, còn em với em trai em thì coi như mẹ em phải lo . Nhiều lúc mẹ em cũng điên lắm mà chẳng làm gì được . Đã thế có đợt em phải ở nhà vì chưa xin việc được. Em làm hết tất cả, thằng em họ em nó cứ như ông tướng, đén giờ ăn thì nó xuống, ăn xong nó nhấc mông lên. Nhà cửa dọn dẹp mình làm hết, thực ra làm giúp mẹ mình thì chẳng sao đã thế còn phải đi hầu người khác. Thế là em điên quá em chửi luôn, em bảo là em không phải là osin, ko hầu suốt được. Mà cái thằng đấy nó gian , mồm mép kinh khủng, cứ bố em về là giả vờ làm cái này làm cái kia, nịnh nọt, trong khi nó nói dối thành thần. Nói chung là bây giờ mặc dù bố em đã bớt quý nó rồi nhưng vẫn ca ngợi lắm. Mẹ em cứ bảo em là thằng đấy nó thế sau này nó ra nó kiếm tiền giỏi lắm chúng mày chạy xa, em bảo có tiền thì cứ ôm lấy mà tiêu chứ con chả phải ghen với nó làm gì vì nó cũng chỉ biết giữ cho nó thôi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 chị cũng bị hỏng hôm qua nhá, nghe nhời 2Cu nó xúi dục, chị cũng làm lại lần 2, nó đi đằng con đằng cái, chị đổ ra rá lọc, được 1 cái miếng gọi lôm la là đậu đê cho nó hoành.Hôm nay bỏ ra nó đã hơi dăm đá, đông cứng, dưng đợi 1 lúc, rán lên rồi bỏ vào nồi gà sốt cà, ăn lại giống thịt mới bỏ mẹ chứ? ngon ra phết, mỗi tội là nó khí cứng chứ ko mềm, xốp như hàng. Hôm nay tự tay ngâm đậu, xay đậu nhá, làm đậu phụ trứng, hoắng quá lại còn định pha kem tươi, nhg mờ kìm...sợ hỏng. May quá thành công. Tối làm 1 chảo đậu phụ non sốt cà chua, thịt gà, làm xong bỏ 1 cục bô ma vào bát cơm, ông con ăn rõ nhanh, sáng mai đi học lại làm 1 bát như thế nữa. Còn 1 phần đậu non, mai nấu súp lươn nấm bỏ nốt vào cho nó đủ chất. Nói chung là nghề chơi cũng lắm công phu....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối qua trở Trời e mỏi nhừ cả ng, cái bên hông trái còn đau, e nằm lội bếp mà ko nổi. Nằm ngủ mà ko ngủ được, trở mình liên tục, đá chân vặn tay. Chồng e mới hỏi làm sao, e bảo mỏi, kêu e lên đè lưng cho đỡ mỏi. E lúc đầu còn kiêu nhg sau ko chiụ nổi lại mò lên nằm sấp cho chồng gác. Ôi là ôi, dễ chịu kinh, xong e được đà e chỉnh gác chỗ này, bóp chỗ kia, chồng cứ phải vặn vẹo làm cho, bảo sao mọi ng cứ thích đi mát xa nhỉ. Xong cứ gác nhau xem phim cũng chẳng nói năng gì, đến lúc tắt vô tuyến rồi mới ko nhịn được, khều khèu cắm hoa. Sau một chuỗi ngày dài chién tranh lạnh, cả ngày hôm nay cũng chưa khôi phục được không khí như cũ, nhưng lại vừa tắm chung rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đôi khi là bố e nghĩ chúng e đã có mẹ lo, chả ai lo cho 2 chị em = mẹ nên là ông lại ung dung đi chăm cho đứa khác. Giống như chị lo cho chồng chị, còn bà lo cho 2 đứa ( trong trường hợp 5 ngừoi ở nhà) bởi ko thể bắt bà đi lo cho bố nó được, nếu bà ko có ở đấy thì chị lo cho 2 đứa trước rồi đến bố nó. Bà bạn chị trách chị là lo cho chồng nhiều hơn lo cho con....Thực ra mình khá yên tâm khi bà chăm 2 đứa nên mình dồn sức lo cho chồng chứ ko phải mình đặt chồng lên đầu 2 con. Mà nghĩ tội bu, chị lo cho bu sau 3 nhân vật kia...bởi mình nghĩ bu cũng giỏi vun vén như mình, mình chỉ lo khi bu đau ốm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị tởm lắm, cháu chỉ có 1 cháu được vào chơi. Ví như hôm nay định tiếp cháu này thì cháu khác nghỉ khỏe vì nếu không từ 3 thằng giặc trở lên thì ngày nghỉ cuối tuần trở thành ngày đen tối vì ầm ĩ như là đang có trận chiến điên cuồng đang diễn ra. Mồm mình thì mỏi mà tai vẫn điếc. Lần nào nhà cũng thành bãi chiến trường với các cuộc chiến không cân sức
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác nói e sôi máu quá đi mất. vừa vừa phai phải thôi được ko? bao năm cun cút, giờ được 4 tỷ thì lo cái phần 4 tỷ hay cố mà túm thêm lấy dăm bẩy con hổ nữa đi chứ sao về è cồ, móc họng ông em ra như thế? mà đào ra 6 tỷ giữa cái thời buổi loạn lạc này dễ là đơn gỉan ấy... Mọi khi bác nhịn nhưng lần này là cấm có nhịn đấy, nghe mà muốn phá nát trại gà chứ đừng nói gì rổ trứng nữa...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ồi kinh lắm chị ơi, thấy dọa dẫm, gào rú cả tuần nay đấy nên e đồ là thế nào chả có sẵn phom trong máy rồi...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì đấy ah. E nhất quyết ko đồng ý. Có nhiều việc e cũng khá kỹ tính , nên thấy ai động vào là e ngứa mồm lắm ý. Mẹ e năm ngoái đưa con cậu e xuống thi đại học, nó xuống ở nhà e hơn 1 tháng để ôn và đợi thi, cứ cuối tuần là 1 lũ em họ lại sang, e lại hầu hạ cơm nước. Chúng nó vác cả con sang, lên pòng khách nhà e ngồi lê la con cái đái ị trên đấy. Mà e đã dặn là sofa vải chứ ko pải da nên là pải lót chống thấm ko nó ngấm xuống, bọn nó cứ cười hì hì rồi vẫn ko làm, rồi mốc cả sofa nhà e, đồ đạc trong pòng ngủ thì cứ lấy ra nghịch rồi vứt lung tung... e pát dồ ý. Túm lại là ai bảo e ích kỷ vì cứ nói, còn e chả thix như thế. Họ hàng đến chơi vài hôm thì còn chịu được, chứ ở lâu là ko, xin mời đi thuê nhà mà ở . Trừ ruột già máu mủ nhà mình ra vì khi máu điên nó lên còn dễ nói, dễ bảo cứ họ hàng nói lại mích lòng... nẫu lắm ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị là vợ lo cho chồng, bà lo cho cháu chuyện đấy thì ko sao ạ. Chứ đây á : hắt hơi xổ mũi thui là cứ như bệnh nặng lắm ý . Haizzz .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 công nhận e sướng thật chị ah. cái khoản này e chả bao giờ dính. chỉ có thi thoảng anh bạn con chấy cắn đôi của chồng sang, chu kì là 3 năm /lần và 1 đợt anh bạn con rận cắn bốn ở nhờ độ 2 tháng hay hơn 1 tháng gì đấy. Có các anh ấy ở cùng e lại thấy vui hơn vì nhà có nhõn 2 mống im như hến, có bạn lại râm ran, tâm tình hơn.