Ðề: Bếp Kún tầng 7 10 tỷ - 4 tỷ = 6 tỷ...Ôi mẹ ơi, có vặt nhẵn vài cây mít cũng chả đủ 6 tỷ cái lá. Chân kiến mà đòi đi giày voi rồi lại bắt người khác ề cổ ra lo cho mình.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giờ e ngủ đêm ko được nhiều, cứ nằm tí lại tỉnh vì đau mỏi lưng, lại nghiêng trái, nghiêng pải, ngửa rồi lại nghiêng. Chưa lúc nào ngủ liền mạch dc 1h cả ... hix E đang nằm mà muốn dậy là pải nghiêng rồi từ từ ngồi dậy, nếu có chồng nằm cạnh thì đỡ e dậy chứ cái háng với xuơng cụt e như muốn sụt xuống ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này cơ quan nó điểm ranh nghiêm chỉnh lắm nên nó có dám bỏ vị trí đâu, bây giờ nó quan hệ tập thể cũng chỉ bằng liềm tin thôi em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận em thấy quả này đúng là ko thể nào mà đỡ được. Bảo thêm vài trăm nữa anh chị em giúp. Đây đúng là đũa mốc mà đòi chói mâm son, rồi làm khổ bao nhiêu người .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh chị cũng nghĩ dư thế là bình thường dưng nếu đúng như lời e nói thì ông cụ hơi quá...nói chung khó lí giải trừ khi ông ấy tự nói ra. chị cũng tính rồi, khi nào ông ngoại chị 2 50 thì bu chắc về với chị thôi, vì cái nhà của ông bà, từ hồi rất rất lâu,9 năm trước,sau khi cậu chị mất, chị thống nhất với cả nhà là để cho thằng con cậu và mẹ nó chứ nhà chị ko dính dáng gì. Giờ vì 2 cụ đau ốm nên bu về ở để chăm bẵm, nếu cụ ông đi nốt, bu chả còn gì mà phải ở đấy nữa, tốt nhất là bu về với nhà chị, mà chị lai mơ mua cái nhà kiểu biệt thự vườn ở xa trung tâm 60, 70k số ấy ( mơ ko oánh thuế VAT và thu nhập cá nhân nên cứ mơ) . Chỉ hơi băn khoăn...làm sao để tiện cho bu và ông mèo đây???Chả nhẽ tuần thả bu về với ông mèo 1 lần? đấy, cái sự đời rối rắm...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đồng ý với bác vụ này. Cái gì cũng fai rõ ràng, rành mạch. Để nếu có chiến tranh nổ ra ta vẫn hiên ngang mà chiến đấu. Anh em kiến giả nhất phận, xa thơm gần thối. Ở cùng phức tạp lắm. Thêm người mình lại thấy ngột ngạt.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay bác ý tắm chung rồi, tí nữa sẽ đi cắm hoa... dự là như thế nên ko rảnh vào chém nữa đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 này mày ơi, từ giầy có gạo nhà mày, bác giữ lại nứoc vo gạo để rửa măt đấy, mong là ko sùi lên như gốc mít
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ, ngại nhất là chồng mình ấy. Nếu mình có bảo thì chắc cũng chả dám ý kiến gì đâu nhưng trong lòng ko thoải mái, mà khi ko thoải mái thì sống cùng nó khó chịu lắm. Vì còn nhà chồng nữa mà Sẽ cố giữ như trước, 2 hay 3 tuần nhà nó sang nhà mình ở 2 ngày cuối tuần để tụ tập đàn đúm ăn uống thôi. Hết ngày chủ nhật mời mày về nhà mày... hihihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mới sắp hết tuần 30 thôi, chắc đến vài tuần nữa cũng sẽ nửa nằm nửa ngồi...hix Ngày kia e pải đi tiêm mũi uốn ván thứ 2 đây... nhanh quá còn hơn 2 tháng nữa thôi... e chưa cbi được gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày định xui nó đốt máy tính á? Thôi tao xin, giấy thì còn đốt được chứ thời buổi khó khăn thóc cao gạo kém này, cố tiết kiệm cái máy tính biết đâu lại có lúc có 6 tỷ dư thừa. Ngẫm lại nhà em Tuty mà điên, phải tao là tao không đồng ý, nhất định thế còn muốn làm gì thì làm.