Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế là P đang bầu cử hử bác hay dư lào? chết bảo e với, mang tiếng ăn nằm với thằng cha P mà chả biết mẹ gì
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lấy rồi, nhưng chưa ăn. Ăn nốt cái gạo cũ pải giữa tuần mới hết rồi mới thử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lỡ ông lôi ra làm tình thì bác tính sao?? khéo lúc sắp lên đỉnh Ô lim bi a lão lừa hỏi: đồng ý cho anh đưa 6 tỷ nhá, bác e đang đẫn, đang ngẫn lại cứ Ô nhè, ô nhè....Thế là xong...sập bẫy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 rau nào? đổ mẹ vào mặt đây này.... tình hình là sau cơn mưa đêm qua, chỉ còn 2 chậu sà nách có vẻ ôn ổn, còn chậu tía tô, hành lá , húng xoăn hình như Đặng Thị tèo
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e cũng toàn để chua rồi tưới cây đấy Cái cây chanh nhà e quả to pết rồi chị ah. Nhưng lại có những con gì đen đen ở sau mặt lá ý, lão nhà e mua thuốc về định pun nhưng thấy mùi thuốc kinh quá lại vứt xừ thuốc đi rồi Hôm nọ lão mua đất với chậu cho e rồi, hnay e định trồng và san mấy cây cà chua và ớt con ra chậu thì lão bảo đang có sâu nên để từ từ, nên e lại thôi ko trồng nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 công nhận, chỉ đổ nước vào ngoáy ngoáy 1 phát rồi đổ nước kia đi, nấu nuôn cho khỏi rơi chất mày ah. Gạo này họ cũng ko xay xát hay oánh bóng làm hàng nên cảm giác thô và chất xơ vẫn bám nhiều nhỉ? Yên tâm lắm ấy...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ùa... bít rồi. Mà có pải gạn để nhặt sạn ko? Sợ nhất trên đời đang nhai nhá pải hạt sạn... ko ăn tiếp được nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mụ Kún chẳng hiểu e mấy chị nhỉ. E chẳng dám ném đá ai ở Bếp mình cho đến khi cái sky nó kể cãi nhau với chồng rồi ném toẹt cái đơn li dị viết sẵn ra. Xế thì làm gì có chuyẹn e sẵn form với sẵn đơn bác nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm qua chị hì hụi đào đất của bọn công trường trước cửa, thấy có nhiều con gì be bé, bé lắm màu trắng nhìn như con giòi bao tử ấy mày ah. bu bảo kệ, càng mầu mỡ....nghĩ mà hai hãi...nhớ đang đào xới điên dại lại kêu đánh khậc rồi lôi lên khúc xương hay chạm vào cái đầu lâu của bố nào bị thủ tiêu thì bỏ mẹ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gạo nhà chú E xát trực tiếp đấy. Nhà chú E có máy xay xát mà, cứ có khách đặt gạo E mới bảo chú xát rồi gửi xuống. Gạo trên E chả có oánh bóng mí lọc sạn gì đâu nên vẫn còn cám bám vào gạo. Thế nên hôm nọ có mẹ alo mắng E là gạo nhà E bân thế. Thằng cu nhà chị xờ vào mà tay toàn cái gì như bụi với đất ý. Chán kinh. Nhưng ghét nhất là thỉnh thoảng nó sạn và thóc vì dân toàn phơi thóc ngoài đường.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thỉnh thoảng có đấy bác ah. Tốt nhất là bác cứ nhặt qua rồi hãy cho vào nồi đãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đang lúc nước sôi lửa bỏng như này kể cả cắm phập rồi mà tao nghe thấy chứ tỷ tỷ là tao tỉnh ngay như bị dội a xít ấy chứ ngẫn là ngẫn thế dog nào được
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko khéo con mà chị đào lại là ấu trùng sâu bị bỏ mịa... hihihi. Trồng thì để ý xem có sâu ko nhé, e ghê lắm...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rửa nhiều ko tốt bác ah vì nó có nhiều cám và dầu. Mà tưới cây thì bác để nc gạo chua chua tí bác ah. Tưới thế tốt hơn cho cây