Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị lại dội cả thùng nước sôi vào thế làm chị Kún tưng hửng lên bi h .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi chả hiểu sao cái LVS nhà tôi nó cường độ cao, bắn mới nhẹm 2 phút nó đã chín rỗ, trào hết ra ngoài cơ, bực quá tôi hấp cho đỡ tiếc của. may mà áp dụng PP là test trước 1 bát con chim chim rồi đáy, ko đi tong cả khuôn đậu hôm nay. hiihhi vụ trứng thối, tôi cũng dính 1 lần lâu lâu, tiên sư cha điên thật, làm cả lút thối theo...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hơi nhầm, bạn đã đề phòng rồi, cây lưu động nhá, hiện nay là để mem mép hiên nhà, nó vẫn có đủ nắng, đủ mưa để nhớn. còn nắng quá là bạn cho e nó vào chỗ dâm, đã lượng đủ sức rồi, cái thùng chỉ còng lưng 1 tẹo là khuân được. hôm qua đi đường thấy đống đất họ mới đào, nẩy ý định trồng cây, thế là hì hụi đi mua hộp, xong lén lút thủ 2 cái găng tay bi lông quay lại nhặt đất, thái độ thật gian gian, cứ hì hụi chọn cục đất nào mỡ mỡ, chả có ai qua lại,cõ nhõn 1 con chó ghẻ, nó đi tìm chỗ ỉa lại gặp mình, thế là mình hì hụi chọn đất, con chó chắc bị táo nên nó cong đít ỉa cạnh mình 1 lúc lâu lâu , cũng thấy nhẹ ngừoi, ít ra khi hành động cũng có bạn...tiếc là nó ỉa xong chủ nó gọi về luôn, mình chả hỏi han thêm được nó câu nào, chỉ kịp nhắn với...lần sau ỉa nhớ gọi tao cho đỡ buồn..... Xong là mình đi mua giống cây, lúc mua thấy họ túm 1 tẹo vào cái lá khoai, nghĩ đéo mẹ, được nhõn 3 cái lá rau, mỗi bữa chồng hắt xì cũng chả bõ dính răng, ai dè về mở ra là bao nhiêu cây con họ gói vào, tham lam mặc cả 20k/6 túm lá khoai, báo hại ngồi viêm xương háng mới cắm xong cái lũ ấy vào 2 cái thùng rưỡi ( cắm ẩu vì oải quá chứ ko phải 3 thùng mới đủ ).
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế mai chị dằm nát nó ra nhể? coi như tạo dinh dưỡng cho đất??
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lê lết vào chào cả nhà ạ.hic,sáng nay con bé nhà em bị viêm a,đi khám về thì nôn thốc nôn tháo,kêu đau bụng và đi ị.cứ ăn gì vào là nó lại nôn sạch bách,xong háo nước đòi uống nước liên tục.đến chiều thì con bé mệt lả và bụng rỗng tuếch.em nấu bát cháo cho nó ăn vài thìa,nhưng bụng vẫn ậm ạch và chỉ trực nôn.mãi đến tối mới đỡ mệt và ăn thêm được 1 chút.hic,mệt mỏi và lo lắng quá,mai em cho nghỉ để ở nhà mẹ chăm cho khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng em cũng nghĩ thé ạ. Cứ phải ghê gớm ngay từ đâu. Chứ mẹ em á, chỉ đồng bóng nhưng phổi bò nên là bao nhiêu hậm hực thì em là cái thùng rác để hứng ạ . Haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chứ còn gì nữa, con mình ốm thì cho nó ở nhà mà chăm chứ. ở trường con chị cô giáo khuyến khích cho con nghỉ học nếu bố mẹ cảm thấy bất ổn
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chả bù, họ hàng hay làng xóm gì nhìn mặt chị ( chưa cần show hàng bác chó săn ra) đã són mẹ đái chứ đừng nói là lên mà làm loạn nhà chị nhá. Khách khứa, ho hàng đến nhà chị, ngồn cun cút, nem nép như dán, bảo ăn ko dám ăn, uống ko dám uống, ỉa đái lại càng kị...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay ra chợ mơ mua hạt giống rau muống, hỏi cây giống rau ngót mà quát những 12k bó tí hin, tiếc tiền chẳng mua nữa. Chiều lên nhà ngoại rẽ vào dãy hải sản định mua ếch mà ko có, rẽ vào dãy hàng khô lại mua túi hạt rau muôgs nửa cân có 30k. Nhà mình ai lấy ko e chia cho.