Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 có có có, bạn còn 1 thùng đất nữa dưng đổ hầm bà lằng vào đấy, chờ dăm hôm nó phân hủy rồi mới dám gieo hạt. nhà còn 1/2 cái hạt giống mồng tơi , hiện có 2 chậu đang bắt đầu lên. 1 túi đỗ xanh nguyên vỏ để gieo giá đỗ...nhà nhà làm lông, ngừoi ngừoi làm lông nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2Cu:bọn trẻ yêu quá,đẻ dày mệt tí nhưng nhớn tí là nhàn nhỉ? Kêu: mày lại lên level rồi đấy,chị lại đội mày lên đầu. Bác Tubim: bác cần tỉnh táo,em đã trải qua tình huống này em hiểu,ức chế mà k làm gì được,hic hic
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân Mít quá...hix Chiều nay e cũng bị 1 pát đau bụng hoảng hết cả hồn. Tự dưng đau bụng, đau quằn quại mà lúc đó ở nhà 1 mình, chồng e đi ra MC lấy gạo về. E ngồi nghĩ có khi pải đi khám xem thế nào... đau quá toát hết mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy . Bụng thì cứ quặn lên, e vội chạy vào toilet ngồi, ngồi 1 lúc thì thải ra toàn nước , mồ hôi ko ra nữa, tay chân ko run nữa, hết đau bụng luôn... Túm lại là triệu chứng như mọi khi ăn pải cái gì lạ or có thuốc là e bị như thế. Ngồi kiểm điểm lại từ chiều ăn mỗi 1 quả na hqua thắp huơng... đổ luôn cho nó. Vậy là còn mấy quả na mà e chả dám sơ múi, nhét hết cho bố nó ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đậu phụ non em mới chỉ thử nghiệm ăn sống hoặc sốt thịt chứ chưa rán nên ko dàm phán bừa. Nhưng em nghĩ nó bị xẹp mí vỡ nhiều khả năng là do nó chưa tách hết nước, miếng đậu chưa chắc. Hôm trước em chả bảo rồi còn gì,làm xong là cứ tống vào tủ để qua đêm mới lôi ra úp ngược rồi đợi nó róc nước Đậu phụ trứng em ngờ là bác hấp bị rỗ nên khi chế biến các lỗ khí nó phồng lên rồi mau chóng xẹp xuống. Bác tưởng tượng miếng đậu khi hấp xong nó phải mịn màng hệt như mình xắn miếng caramen ấy. Lò nhà em là Goldsun, chả biết chỉnh các chế độ đâu, cứ thế tống vào thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thằng con nó mắng leo lẻo suốt ngày: sao ko bảo bác sỹ lấy e bé thứ 2 ra đi mẹ....huhuhu....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đậu chị làm xong để vài tiếng nó ra hàng thúng nước mày ah, hóa ra còn để qua đêm nữa hử? lách cách bỏ mẹ mà lại cần ăn nuôn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe... tả thế bố ai chả sợ. Bọn trẻ họ hàng nhà e nó vô ý thức lắm, nhiều khi nó gọi điện bảo cuối tuần e cho cháu sang chơi mà toàn pải lừa là tao bận, ko có nhà ...hix Mỗi lần sang là e pát điên vì dọn nhà, giặt vỏ sofa và đi tìm đồ thất lạc ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko có mà, ghớm cái lò nhà mình mà ko biết nữa? lò nhà tôi chỉ có nút chỉnh thời gian và chế độ kiểu LVS 1,2,3, nướng ( hỏng mẹ lâu rồi)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con Miu nhà em cũng đang sốt đây, ko rõ nguyên nhân, tuần trước cũng thế xong là tự khỏi. Bố nó cứ cuống lên đòi đi khám, em bảo nó vẫn ăn ngoan chơi ngoan, ko có dấu hiệu gì bất thường thì cứ để theo dõi xem thế nào, đưa đi khám ko thấy bệnh rồi lại vẫn kê cho ba cái thuốc tăng trưởng chiều cao linh tinh thì khám làm gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì cả nhà đã sợ chị sẵn rồi nên đến mà ko ý thức là chết chứ ko lành lặn mà về chưa kể bu ngồi làm supervisor dọa dẫm, bố nó xuống bây giờ là mày chết... Lên nhà chị chơi chả khác nào đi tù ngục nên cũng hiếm có ai chịu đến...hí hí...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói chuyện cho ở nhờ,ngày trước ở riêng,bọn em cũng cho mấy đứa em ở quê làm cho em ở cùng,chả biết có phải em dễ tính k hay chúng nó được cái chăm chỉ,ngoan ngoãn,tự chia việc cho nhau làm.thật ra em chẳng bao giờ mở lời hay đánh tiếng chúng nó làm việc,nhưng nếu có gì sai,giai chửi chúng nó bục mặt ngay,thậm chí còn đánh nữa cơ.được cái bọn nó lại nghe lời,ở với bọn em lại ngoan ra,bố mẹ ở quê thì sướng,cuối năm cầm cả cục tiền về đưa biếu bố mẹ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thấy lão nhà e mua đến 5 cái túi hạt giống ý mà e chả nhớ rau gì. Có rau muống với mồng tơi rau đay. Còn thấy hạt rau mầm nữa. Ah còn hâm đi mua hạt rau cải chứ, mùa này trồng sao được, lại để trồng sau vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 điên à, cái bụng nó phều lễu ra đấy, phải giảm chứ, chị vẫn cần ép xuống 5 cưn bụng mày ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì là cái nút đấy còn gì, nếu là lò cơ thì nút vặn còn lò điển tử thì là nút bấm chỉnh.