Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ lại cãi nhau vì những chuyện đâu đâu ý. Toàn khắc khẩu thôi. Rồi thì ông nói gà, bà nói vịt nữa. Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Mà tôi những lúc thế này tôi tiêu diệt tiền ác lắm. Sắp kạn ví rùi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, sao mà cách xả Xì trét của bà giống tôi thế, haha. Chết mất thôi. Dừng ngay lại đi nhá. Tôi tháng đi làm đóng tiền học cho con, còn đâu con mẹ tiêu hết, chả để được đồng nào. Vợ chồng khắc khẩu giống nhà tôi rồi. Nhưng lâu dần mình thấy quen, điều chỉnh dần bà ạ. Khéo hôm nào hội Tý này phải ọp phát trao đổi cách trị chồng thôi nhỉ? Để các lão ý "làm càn" quá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hihi, ý kiến hay đấy lão nhà tôi đi ra ngoài đc khen này nọ nên về nhà cũng chẳng cần vợ đâu mà. Trước thì ko thế đâu. Dạo này hay đi , hay gặp gỡ rùi. Nhà tui cũng khỏi phải nấu cơm mấy bữa nay rùi đấy Đến bữa vưỡn ở nhà, nhưng chẳng ai nói ai câu gì, nên cũng chẳng đả động nấu nướng. Ai ăn gì tự lo .
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Xời nghe cũng mâu thuẫn ghê ghớm nhỉ? Zai nhà tôi nhiều khi z ư cái bị thịt í, về chẳng nói năng j bao giờ ít nói dã man, nhưng mà cũng là dạng cũng thích cãi nhau., Túm lại thì tôi thấy 2vc cứ tẻ nhạt kiểu j í. Mặc dù trong lòng tôi vẫn iu ông í say mê như xưa, nhưng mà cứ nhìn thấy mẹt ko nói, lại bức lại điên rồi cáu rồi mắng mỏ lão í. Chẳng hiểu như nào, mặc dù 2 đứa được tiếng thày bói bảo hợp 9 trên 10. Mà các bà tổ chức ọp ẹp đi, gặp mặt , gặp gỡ cho vui,
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hế hế, bà nào giỏi tổ chức đứng ra làm trưởng BTC đi tôi làm thành viên ná. Rút kinh nghiệm, tôi t/c vụ nà xịt vụ đó nên k dám nhận
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Vậy bà có ăn ko tui gửi xuống. Toàn chuột nên đảm bảo có giá KM nhá! Mà mấy tháng nữa có dưa chuột dân ăn ngon lắm! Ngon hơn dưa chuột mình hay ăn đấy! Còn vụ mận tam hoa nữa. Các bà nhà mình đặt hàng, đảm bảo có giá ưu đãi nhé!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ý kiến hay đấy, tôi cũng cần cách trị chồng lắm, tự nhiên có con xong thấy chồng mình thay đổi hẳn, chẳng còn như hồi yêu nhau, cứ như mình bị lừa ấy hnay có mỗi việc pha nước tắm cho con , lão ý pa 39do ,toi bao nong qua the la lao ay nang mat ra bao lan sau tự đi mà fa rồi nặng mặt ko noi nang ji voi vo luon các bà thấy có chán ko
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! nhà tớ mà ko lo cho chồng ăn uống tu te thì me chồng tớ nhayy lên ngay
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ba oi, nghĩ đi thì fai nghi lai chứ, ba lam the la 2vc cang xa nhau, ko co co hoi han gắn đâu mà lão ý mắc tội ji fai trưng fat thế ba fai nhớ la cãi nhau mình khổ mình già mình xấu mình mất ngủ truoc , còn bọn zai ko nghi gì đâu, ngang với lợn ý thôi vì con ma tha thứ roi luc tinh củm lại thủ thỉ a nên thê nay the kia, a fai nghi cho em, cho con nua chư khuyen ba the nhung luc cai nhau toi cung cha nhớ mà làm dc
HEHE, thấy nick Kunbong quen quen, hóa ra là tên bạn trong truyện mà hôm nào tớ cũng đọc cho con nghe. Hehe.
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hehe, tớ cũng thế, dưng mà k ai biết mà mấy điều này tớ đều biết, đều ngẫm nghĩ cả. Dưng ko hiểu sao lúc ấy máu ko lên não hay sao ys K nghe theo những điều mình suy nghĩ Nhưng nhà tớ làm lành rồi nhé. Mệt hết ng, tuy chưa thể như cũ đc, nhưng cũng là làm lành rùi Con bà bao nhiêu tuổi mà đã nghe chuyện được thế ? Chào cả nhà m nhé. Chúc nhà m ngày chủ nhật vui vẻ
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Con tôi được 2 tuổi rưỡi roài. Nó thích nghe truyện lắm, tôi nào cũng đọc cho nó mấy chiện rồi ngủ, đỡ phải ru rín. hé hé
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hu hu, vào thấy nhà mình buôn ác quá, mình ít có thời gian vào buôn, vào rồi chóng mặt lại đi ra, chẳng biết nói gì
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! chết cười, dã man nhể hihi tôi làm sữa chua thui, chứ caramen hôm qua làm lần đầu thế mừ ngon thế chứ lị, tuyệt hơn ngoài hàng tôi hay mua
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! cóa, để t2 chạy qua topic bà xem rùi đặt, hihi tôi tiêu tiền ác quá, sợ luôn rùi ý,
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì cứ vào chém thoai, tại miềng thuộc loại siêu rảnh rỗi nên dạo nì chém nhiệt tình cứ làm tầng liên tục, khổ thân các mẹ leo, hehehehe
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cứ buôn thôi bà ạ. Chyện j nhà m cũng buôn hết đấy Hự, tôi chẳng biết làm cái giề, ăn thì cái gì cũng ăn đc chẳng thấy đảm đang đâu cả Con bà nhớn nhỉ. Thế mà ko làm em Rồng Rắn luôn đi cho máu
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hihi, tôi cũng thuộc dạng ăn được, ngủ được nhưng ko làm được, suốt ngày chồng chê vụng và lười.huhu
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! HƠ hơ, thế thì lại phải lập hội bị chồng chê à chết cười mất thôi. Tôi bảo chồng tôi là chê tôi nhiều thế k biết mệt à
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Vào đây thấy chóng mặt quá . Khiếp vì tốc độ leo thang của topic .... Có bà nào xem gốt te lần ko?