Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trước e ăn lâu rồi nên ko nhớ giá đâu, cũng có các món chiên xào cháo ếch, hồi đó e ko ăn lẩu nên ko nhớ gì cả...hihi Chị hỏi thổ địa chị Ly măng là ra ngay, chị ý vừa ăn tối qua mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Được, chọn hàng nào quen mình hay mua, biết nước đậu của họ ko phải dạng 100gr làm ra 10l là được. Kẻo ăn chỉ độc mùi trứng chứ éo có mùi đậu, cơ mà tự làm ăn cái đậu nó ngậy kinh khủng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ông này lên thì dân nghèo đỡ khổ hơn vì ổng biết qua tâm đến XH, cha kia thì giúp cho người giầu giầu thêm, người nghèo khổ hơn, anh cũ hứa hẹn kinh lắm nhưng chả làm được cái gì, tỉ lệ thất nghiệp lên cao nhất kể từ sau chiến tranh, giá cả leo thang chóng mặt, trong khi bố cháu vừa lên tháng trước tháng sau tự ký quyết định tăng lương bản thân lên gấp 3 lần rồi đi chơi bời bằng tiền tài trợ của các tỉ phú......., xạo bà cố luôn nên dân mất niềm tin.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời.... ăn kiểu này thì e bó tay rùi...hix Con cháu e nó ăn ngoan lắm, mẹ nó huấn luyện, từ lúc dc 8 tháng là mua cho cái ghế ngồi ăn, cứ buộc nó vào cái ghế, đeo yếm vào. Mẹ nó bê bát cháo bón. Ăn trong vòng 15-20' thôi ko ăn hết cũng dừng, trộm vía từ hồi ăn cháo có vẻ cứng cáp hơn, mỗi tội giờ hơn 9 tháng mới dc có 7kg mà lúc đẻ đã 4kg rồi Sau này có con chắc e cũng pải làm thế, cấm chỉ ko bế dong cho ăn ko nó quen... khổ mình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sướng nhỉ, biết bao giờ dân Vịt Lam mình mới được thực sự cầm trên tay lá phiếu để bầu chọn cho người mình tin tưởng nhỉ. Khó lắm, chừng nào đất nước thực sự có tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng thì hẵng mơ đến ngày ấy. Chỉ lo giấc mộng éo thành, Vịt Lam lại thành 1 tỉnh của đồng chí láng giềng tốt, 6 chữ vàng cũng nên Lâu lắm rồi em có đi bầu cử đâu, tất cả chỉ là hình thức thì mình đi làm chó gì cho nó thành trò cười.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình có ai biết lớp dạy vẽ hay quen giáo viên nào dạy vẽ tốt tốt ko, con bé cháu em nó thích thi vào trường Kiến Trúc nên mẹ nó muốn cho nó đi học dần. Chị em nào biết mách em với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún hôm nay vùa trồng rau vừa làm tào phớ nhỉ?em k p uống rau răm,mai em xin chân hội chém bừa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao mua đắt thế, em mua nhõn 8k. Cơ mà rau ngót của em mấy hôm vừa rồi nắng quá lá nó lụi hết cả, đang có dấu hiệu úa, mồng tơi thì lại lên tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh sặc mùi đậu nhỉ? mà nửa lít sữa mày cho mấy quả trứng, chị có 2 cái quả vỡ, tham còn cho thêm 1 quả nữa đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lão cũ là Ra cu di phải ko ah? thôi e mong bác này lên, để nhà e vẫn được miến phí tiền học cho con
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Để qua đêm là do tính làm tào phớ nhưng ăn ko hết mí bỏ vào tủ, hôm sau lấy ra chắt nước đi thấy nó định hình tốt, thế là nảy ra sáng kiến làm đậu non rồi để tủ lạnh qua đêm