Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết cười, các bố í chuyển mật khẩu rồi, bây giờ ko dự báo thời tiết nữa mà sang giá cả thị trường: giá hoa Tuy líp là 53€/bó, hehhe, lão nhà chị ôm 2 máy điện thoại cười rách hết cả mép rồi này, lúc nãy còn sém thi nhảy cao với cái trần nhà nữa cơ, rõ duyên.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cách tính gần giống caramen: cứ 100ml sữa đi với 1 quả trứng, làm đậu trứng thì vẫn cách trên cộng thêm 1 quả trứng cho đậu nó khỏi lỏng lẻo.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi rau thơm càng trồng lâu năm, nó hơi cằn cằn sẽ càng thơm nhé, vì nó già cây và tích trữ được nhiều tinh dầu hơn, càng quý nên chớ có bỏ đi, chỉ tỉa cho bớt loằng ngoảng thôi. Nhà chị hôm trước hái mấy cọng rau thơm, húng chó, tía tô cằn mang sang góp giỗ với bà ngoại, mọi người ăn thấy thơm hơn hẳn mua ngoài chợ, khen mãi. Có cô bé cháu làm bên phòng thí nghiệm phân tích giống cây trồng giải thích chị mới biết đấy. May quá định sau vụ giỗ cụ sẽ dỡ cây cằn đi trồng cây mới, nghe cháu giải thích giữ lại ăn đến tận bây giờ. Chỉ cần vài lá rau vườn nhà thơm hơn cả mớ mua ngoài chợ em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sao vẫn phải dùng mật khẩ hả chị? hay nhân dịp gã ấy đang vui, chị gạ gẫm làm 1 nháy ăn mừng?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi đấy chụp máy ảnh phim em ạ, nên rửa ra cho vào album thôi, chả biết làm sao để up lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dùng mật khẩu vì bị cấm thông báo kết quả trước 20h, nếu ko bị phạt 75k€ , bác đi niên hoan đây, dạo dực quá Lại hy vọng tối nay tưng bừng nhưng bác bị đèn đỏ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ mơ đi em ạ, chị còn mơ là lão ấy nhờ chị : "em cầm hộ anh cái bình ô xy để anh leo lên" nữa cơ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm nông dân hộp xốp 5 năm nay rồi em, ai ở chung cư muốn trồng cây mời qua nhà chị tham quan. Bố chồng nói từ khi về ở với chị, ông mới dám ăn rau sống sau 20 năm. Chị chẳng bao giờ mua phân hóa học, chỉ mỗi dành tất cả nước rửa thịt, rửa cá, nước gạo trong ngày cho vào 1 cái xô để tưới cây, ủ các loại lá lẩuquét được , rác vi sinh, kể cả xác gián, ốc sên để bón. Đất thì ra bãi sông Hông thuê người cuốc lấy vài bao tải chở về, hộp xốp ra hàng hoa quả hay mua xin vài cái, nói chung thỉnh thoảng có rau nấu là cải, muống, ngót, cà chua chín đỏ, khế chín vàng, còn rau thơm cả nhà được ăn thoải mái quanh năm, không phải mua. Lúc đầu chỉ định trồng để dạycon yêu thiên nhiên, sau càng ngày càng mê.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi chú ý đừng tham cắm dày quá, cắm thưa thôi cây lớn, lá xà lách mới dày và ngon, nhất là cây trông trong hộp xốp hay châu cảnh. Xà lách chỉ cần đất nông. Hồi đầu chị không biết cắm dày quá, lúc nó xòe to như bông hoa phải bứng lên trồng ra chỗ khác cho nó nở tiếp. Lúc đó không có hộp hay chậu đất mới, chị cấy tạm xuống các chậu đã có cây khác như quất, khế, hoa sứ, hải đường... ai ngờ lại là phát minh vì nó tạo thành một thảm hoa xanh thật đẹp dưới gốc cái cây đó. Trồng xà lách ở nhà khi thu hoạch chỉ nên tỉa lá ăn dần, đừng bứng cả cây như họ bán ngoài chợ nhé, sẽ ăn được rất lâu. Đến khi cây thật già, bẻ cái thân tước ra thái mỏng xào lên cũng được bữa ngon. Nhà chị chỉ trồng khoảng 30 cây xà lách từ tháng 11 năm ngoái, ăn thoải mái 6 tháng trời, cho khắp họ hàng nội ngoại 2 bên, nhất là dịp Tết rất nhiều người đến chơi ra vườn xin hái 1 túi to mang về, tháng 4 vừa rồi mới dỡ chén bữa thân cây cuối cùng để chuẩn bị cho vụ hè.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chào mừng bác R*** đã về nhà. Chúc mừng thành công của bác trai kéo theo niềm hân hoac của bác gái. Hic, em vừa công tác về bg nhìn thấy phải lội 300 trang trong có 3 ngày, sắp ngất rồi. Chip chip ơi, nếu có bảo hiểm cho Mit thì đưa vào Hồng ngọc hoặc khu B viện C em ạ, viêm A nhỡ để lâu bệnh nặng lên mệt lắm và dễ chạy vào phổi. Con chị năm ngoái bị 1 lần sợ đến giờ, nó chỉ vì nằm điều hòa,sốt nóng tối hôm trước, từ sáng đến trưa hôm sau nôn đến 4 lần, đưa vào viện bác sỹ đã bảo chớm viêm phổi rồi và nằm viện 10 ngày luôn. Mong là Mít chỉ bị nhẹ chút thôi, khỏi ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị kể em nghe nhé. 5 năm trước xã chị làm ăn được, trong suốt 4 năm bố mẹ chồng cuối tuần nào cũng đưa 3-4 đứa cháu từ 3 đến 8 tuổi đến nhà chị ăn uống chơi đùa. Từ thứ 6 đến chủ nhật nhà như cái chợ, chung cư có 2 phòng ngủ thôi, 1 lũ cháu vào phòng chị múa may nghịch ngợm, lôi máy tính ra chơi điện tử, ăn uông lung tung. Thứ 2 nhà như bãi rác, khổ nhất bác giúp việc lo hầu hạ cả 1 bầy và dọn dẹp. Thậm chí có lúc vợ chồng chị đi nghỉ, ông bà lấy luôn nhà chị để tụ tập các con khác đến ăn uống, bày bừa, đi về rồi chị lại lăn ra dọn. Có đứa em chồng viện cớ nhà chật thỉnh thoảng lại mang con sang tổ chức sinh nhật, tụ tập, không khác gì nhà từ thiện, trong khi lương của nó gấp 3 lương chị. Có đứa cháu chồng nhà chị phải chi tiền học vì bố mẹ chúng nó khó khăn… Ông bà vẫn bảo chị sướng nhất nhà vì lấy được con ông bà, lạicòn có người giúp việc… Đến năm ngoái, khủng hoảng kinh tế, xã nhà chị có lúc nợ đìa, phải vay nóng ngân hàng với lãi suất cắt cổ, có lúc tưởng phải bán cả cái nhà đang ở về ở nhờ mẹ chị tạm. Lúc khó khăn, chỉ duy nhất có một đứa em chồng ở xa không nhờ vả chị bao giờ lại biết đứng ra giúp đỡ anh là ông xã chị, còn tất cả anh em họ hàng khác không thèm đến an ủi 1 câu, không cho vay dù chỉ 1 triệu và vui nhất là tổ chức đi chơi, đi ăn không nghĩ đến mời nhà chị luôn.. Trong khi đó, tất cả họ hàng, mẹ và các cô cậu vì thương chị mà dốc túi đến đồng cuối cùng. Đến nay xã chị đã qua cơn hoạn nạn, lấy lại được một phần những gì đã mất nhưng chị nhìn rất rõ tính cách từng người mà trước đây mình không nhận ra em ạ. Nay các cháu đến chơi chị vẫn đón tiếp cho ông bà vui, nhưng không cầu kỳ cánh gà rán, đùi gà mật ong như trước nữa, có gì ăn nấy, cơm rau cháo bình thường thôi. Thương chồng, có hiếu với bố mẹ chông nhưng cái gì của con mình, phải giữ bằng được vì cái hội quen nhờ vả, ỷ lại, sẽ dễ dàng quay mặt đi khi mình cần đến sự giúp đỡ em ơi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái cảnh con lười ăn thì lý thuyết nói hay lắm bác nhỉ? Nhà em ngày trước mỗi lần cho thằng lớn ăn, nó lười ăn, nghịch ngợm điên người em quát tháo òm tỏi thì có bao nhiêu người can ngắn, góp ý này nọ....Mà lại toàn người chưa chồng chưa con chứ, nói như thánh bố ấy...Gớm, bao giờ có con lười ăn, hay nghịch, hay ăn vạ đi rồi mới biết thân biết phận
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cu Tít nhà em tối qua bị sốt, lâu lắm rồi mới thấy anh í sốt nên em ko lo lắm nhưng mờ anh í làm nũng lắm : Tí lại Mẹ ơi, con thèm uống sữa, tí lại : Mẹ ơi, ôm con, tí lại Mẹ ơi, bế con đi đái, mẹ ơi con mệt nhắm....Sáng nay đi làm mà người em bơ phờ, 2 mắt díu lại....đang chờ sếp đi ra ngoài để chuồn về với ông con thôi