Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này em không săn dc rồng rồi năm sau là con rắn không biết sinh có dc không các mẹ em nghe nói năm sau không tốt có đúng khong ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi ngày hômn ay em ngủ cả ngày các chị ạ, trưa 1h dậy, ăn xong ngủ tiếp tới 6h.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cuối lò đúc đầu nào hả chị? đầu ngã ba kim ngưu thì em đi qua ngày một chị ạ, thế thì em qua chị thui. h he he à mà baba em thấy ăn chả ngon chị ạ, 10 người mà ăn 2 con ba ba gừn 6 tr. em ăn 1 miếng là chán rùi. hức hức. tuân lệnh bác ạ , hôm qua em ướt như chuột hi vọng tháng này 2v căng đét. hề hề
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Buôn dã man. Ảnh mai em up nhé. Máy tính em để trên cơ quan rồi ợ. Cả ngày nay ở trên cụ làm giỗ, mệt đừ người. Hôm qua về em cũng dính mưa nhá, nhưng mà 3 hôm nay thử vẫn 1 vạch nét căng, ke ke. Nên nhà cháu thong thả đi bắt Rắn thôi. @Chị Hải An: chúc chị mau lành 2 quả đầu gối củ lạc nhé. @Cả nhà: nhiều ảnh rất đẹp, em sẽ có quả "bình loạn" cho cả nhà xem. CHúc cả nhà ngủ ngon, em cho con bé đi ngủ đã ạ. Mệt quớ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Iem đã nội xong từ chiều tối đến giờ, công nhận là các mịe 888 ác ghê. Báo cáo tình hình hôm nay em lên ông Trí: + Tin tốt: - Nhà em chính thức uống tiếp đợt 6 ạ. - Ông bảo huyết tốt, gan mát, ăn ngon, ngủ tốt......túm cái Mini Jiups lại là tốt. - Khen da iem đẹp lên ợ. - Tinh thần vẫn đang lên như diều gặp gió, nên hi vọng càng nhìu. + Tin xấu: - Hơn 20h VC em lên ông lấy thuốc. Đến đúng cái ngách rẽ vào nhà ông thì bì thủng săm ạ. Lấy thuốc xong 2VC lãng mạn dắt xe mãi mới gặp được 1 người tốt bụng đến vá cái săm lại, chém 1 nhát 30k ợ. Giờ thì iem lại phải ôn tí bài tập tin, mai thi roài, huhu.......Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi, tin tốt thì tốt quá tin xấu cũng ko xấu lắm chị ạ, vì em bị thủng xăm mí lần họ chẳng vá cho đâu toàn bắt thay xong, có lần thay xăm xong họ còn bẩu lóp mòn rùi thay lốp đi iem ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận lần này chị gặp em thấy da trắng đẹp hơn hẳn em ah. Hôm qua chị cũng bảo em thế còn gì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, nó cũng bảo xã chị thay dưng mừ xã chị bảo lốp còn căng, săm còn tốt hổng phải thay, hehe..... Ui, chắc hôm nay em thức đến sang mất chị ợ. Giờ em chính thức đi học bài đây, huhu.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mai em thi tốt nhé............chị cũng đi khò khò đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em hỏi mà chả có cái thông tin cụ thể gì ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khỏe chưa iem ơi ?........................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi 1 mỗi thảo yêu mềnh, đông viên mềnh còn HAI AN thì dìm hàng một cách dã man nhá ,ai đời ló cho bác chổng mông lên trời thía kia,sau lày bác có mấy chục cháu, cả rồng lẫn rắn,mà vào xem mặt bác thì chỉ nhìn thấy mông với lốp căng thôi á ?khổ thân bác quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có ế đâu mờ bác, chè bác nấu cuối cùng cũng hết veo còn gì ạ, em thấy các thứ do Bác nấu có cái gì ế đâu, món nào cũng ngon, hjhj Ui, khổ thân 2 mẹ con chị quá, em đèo B Doanh với Song thư nhà em mà như say r*** ấy chị ạ, lâu lâu em không đi xe máy nên sợ không dám đi nhanh, cứ đến gần cái oto nà bác D lại thúc thú iem: dừng nại, cho oto đi đã rồi hãng đi, hihi, chúc 2 cái củ lạc của chị mau khỏi, lại ngon lại nuột ạ, hehe. @mẹ Nhóc tin lặn từ hôm qua, chắc đang tỉa tót ảnh ót để chuẩn bị "triển lãm" toàn dàn siêu mẫu, keke [/QUOTE] bác thì thù dai nắm,cứ để 2 cái củ lạc đau của nàng ấy đấy ,mình lại tranh thủ 2 hôm nữa ọp tiếp bún ngan cho nàng ấy ở nhà ,chứ để lâu mà khỏi chưn nà lại phi đến đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cả nhà ơi khổ thân thằng NICH nhà bác [là con chó nhà bác ấy ló là đực,tên là NICK ],HÔM QUA CHO NÓ LÊN TẦNG 2 NGOÀI BAN CÔNG ĐỂ KHI CÁC MẸ ĐẾN NÓ ĐỠ SỬA,ĐẾN TỐI QUÊN MẤT KHÔNG CHO XUỐNG,LÊN BÀ NGOẠI ĐÓN CON TRAI VỀ GIỮA ĐƯỜNG MƯA TO,2 MẸ CON VỀ ĐẾN NHÀ LÀ 9H30,MỞ CỔNG VÀO NHÀ KHỒNG THẤY NÓ CON TRAI HỎI MẸ ƠI NICK ĐÂU,MỚI NHỚ RA LÀ VẪN NHỐT NÓ NGOÀI BAN CÔNG,NÓ CHẠY LÊN MỞ CỬA CHO NÓ XUỐNG,NÓ PHI NHƯ BAY XUỐNG,MẶT MŨI NGƯỜI NGỢM ƯỚT BẸP RUN RUN,VÌ LAMHJ ,NHÌN THƯƠNG QUÁ .KHỔ THÂN NÓ,MƯA TO NHƯ THẾ CƠ MÀ,MẢI ĂN MẢI CHƠI QUÊN CẢ CHÓA NÓI TÚM LẠI NÀ CẢ NHÀ TA HÔM QUA CẢ CHỦ LẪN KHÁCH,VÀ ..........................CHÓA ĐỀU DÍNH MƯA HẾT.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, bác ơi có khi các cháu nhìn bác ngưỡng mộ : Làm thía nào để được như bác ấy? Oài, khổ thân Nick, hổng được ăn rì, hổng có phần mừ vẫn bị ướt hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào ngày mới tuần mới cả nhà. chúc cả tuần mới nhiều tin vui 2v
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào cả nhà, từ khi em không giữ được Rồng em vẫn theo dõi top của nhà mình, hôm nay đầu tuần chúc cả nhà vui vẻ. Các sis cho em hỏi địa chỉ ông Trí cho một đồng nghiệp của em với ạ, vc anh ý là giáo viên nhưng mà 10 năm chưa có con, cũng đã soi và gì gì nữa rùi nhưng hok được, em chân thành cảm ơn ạ, mà e thấy vụ off nhà mình thích quá hic... giá mà...