Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ngưỡng mộ quá. Mình thì xa chồng thường xuyên, đâm quen rồi. Chưa có con thì nhớ nhiều, có con vào thì loanh quanh nhiều viêcn cũng chẳng còn máy thời gian rảnh. Nhưng mà chẳng ai muốn xa chồng cả, hix
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trời, mẹ nó mà quấn chồng như thế thì làm sao đi đâu được, mà chồng cũng không đi được đâu nữa , mình thì đi công tác thường xuyên, cơ mà còn thích đi công tác xa nữa nha, chắc tại mình quen rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay mát giời, mưa gió thế này có chồng ở nhà ôm ngủ lười thích phải biết, keke
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình thì sáng nay ngủ nướng bây giờ chẳng bùn ngủ. Xã thì vẫn ngủ ngon lành. hiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nd có bánh xíu báo ngon lắm. hii. Mọi người hay mua bánh mỳ pate chỗ gầm cầu và kẹo sìu châu nữa
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị về giỗ đầu ông nội Ỉn. Chắc sáng mai mới lên. Giống chị thế? Lần nào về hay lên mà xe dừng là phải mua 1 bịch bánh mỳ. Cơ mà lên ít khi xe nó dừng cho mua lắm ý. Đáng nhẽ có đứa em nó về thì ko phải đi xe khách. Nhưng thằng nhóc nhà nó nghịch ngã phải đi khâu nên phải tha lôi nhau đi xe khách, nắng nóng mệt phờ. Bác nì thật, giờ thời buổi công nghệ, ngồi đâu chả lướt web được hở bác. Bác trông nhà cho em đấy nhá. Mai lên có bánh gai em ới bác nhá Nam Định có bánh gai, bánh nhãn, bánh mỳ ba lan, gì nữa nhể? Bác là "dâu tây" nên chỉ biết thế thui, hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bánh xíu báo là bánh gì bác nhỉ? Em ko đi qua trung tâm thành phố nên hổng biết.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... trùi ui, các mẹ sướng nhỉ, em chồng đi xa suốt, mình em 2 đứa trẻ con. hix. thấy các mẹ có chổng ở bên mà thèm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chồng tớ cũng hay đi lắm, nhưng thường cuối tuần vẫn về. Xã nhà mẹ nó làm gì mà hay phải đi xa vậy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chồng tớ bộ đội ấy ạ. thường thi 2 tuuần mới về thú7 cn bận thì cả tháng. he he ở với chồng ít hơn ở một mình. g9 nha
Ðề: Hội lấy chồng xa.... khâm phục nàng thật. Từ xưa đến nay tôi vốn khâm phục những vợ bộ đội lắm í.... G9 bà nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chào cả nhà, tuần mới ngày mới vui vẻ nhé. Chúc cả nhà tuần làm việc hứng khởi. Em dọn dẹp nhà cửa cho các mẹ vào 888 thảnh thơi đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi, em vào mở cửa sớm quá, khi các bác còn đang ngon giấc, hihi.... Hôm nào cũng dậy sớm vậy hả em?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhân bánh đó giống bánh bao có thịt, trứng cút, nhưng vỏ bánh được nướng nên ăn ngon hơn bánh bao nhiều. Lần trc bác xuống đó chơi được đi ăn thấy ngon. Ở trên này cũng có 1 mẹ bán nhưng chưa ăn thui