Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hehe, suốt ngày mò mẫm ở đây này Tớ đang cai cả lcm đây. Đang cần tập trung học. Mờ cái nì ( LCM) lại hấp dẫn hơn mấy con số kia chứ
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hihi, bà định tranh chức của tôi đấy à Nói vậy chứ nhiều lúc thấy chồng chê cũng đúng lắm. Muốn cải thiện lắm lăm mờ chưa được
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Các mẹ ngày nghỉ cũng 888 ác nhỉ? tớ đi làm từ sáng đến tối nên ngày nghỉ chẳng dời con ra được. đi chợ nó cũng đi theo.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Uhu, khi nào ọp ẹp đi cho vui, tôi sắp đẻ rùi, các bà ọp ẹp sớm còn cho tôi tham gia với. Ông xã tôi cũng ít nói lắm, hôm nào vui quá mới nói vài câu còn ko thì hỏi gì nói đấy, ruồi đậu ko buồn đuổi ( đấy, chỉ được cái nói xấu chồng giỏi thôi các bà ạ ). Mà mình thì nói nhiều, ở nhà toàn thấy giọng của tôi thôi, nhiều khi mồm liền tai nói cũng thấy nhức đầu. Chắc chông tôi mê tôi vì cái nết này chăng?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Haha, bà nói nhiều còn tốt. tôi á, ko nói, tôi ko thèm nói đấy, thía là cả nhà cùng câm, bi zờ ko hiểu may sao thằng con lắm mồm khủng khiếp các bà ạ. Mà lại sắp lâm bồn rồi à, hì hì, thế thì phải ọp ẹp thôi, ko thì cũng bận chừng zăm tháng mới ngẩng mặt lên với chị em....hiiii
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì tôi thuộc dạng đang siêu nhàn rỗi, háng bán ế ẩm, mà chát với các mẹ thì vui ơi là vui, hì hí, bớt sầu điiiiii
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ơ thế tôi cũng thuộc loại bị chồng chê này, Hwa tôi hỏi chồng, anh ơi anh có yêu em nữa ko đấy? Chồng bảo lười thế thì yêu nỗi gì. hí hì
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! haha,chết mất, đấy ngoài vụng và lười thì chồng tôi chẳng chê cái gì nữa đâu, chê thế là ít nhở, hihi
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! chồng bà nói thế nghĩa là vẫn để ý đến bà. vẫn thấy được là bà lười nên chắc vẫn còn yêu
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Em mới up món mì trộn. Mời các nàng Giáp Tý vào thưởng thức http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/556093-Mì-gạo-sạch-cho-gia-đình/page8
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! cũng buồn chút xíu, vì tôi hay hỏi chồng tôi câu đóa lắm và mỗi lần lại là một câu trả lời khác nhau. Túm lại cũng chẳng hiểu lão còn iu mình nữa ko? Úi xùi, chưa chắc đã vậy, thấy lười quá ghét rồi đấy )
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! oh bà này hâm nhở, hỏi câu đó thì ông nào chẳng nói thế, chẳng nhẽ bảo có à? haha
Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ơ, thế à, tôi ngĩ là ít ra cũng phải nói câu nào hay hay tí chứ, vợ đã mất công hỏi. Tôi thì tình củm lắm, thi thoảng tôi lại nói thân mật với ông í. hishs, vì tôi ngĩ iu là phải nói ra chứ, k thì làm sao người ta biết mình iu người ta hay ko?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà này quá đáng qua, tôi đang đói, lại còn mời mì chứ, thèm quá đi thôi , mà up luôn cái ảnh lên đây để PR cho dễ nhé.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cám ơn mẹ nó. Món mì trộn - Sau khi mì luộc để ráo nước cho ra đĩa sâu lòng * Làm nước sốt: - Nguyên liệu: Hành khô, cà chua, thịt băm nhỏ, hạt nêm, dầu hào, ớt, tiêu.... - Phi hành thớm - Cho cà chua vào đảo đều cho nhuyễn . (Cho cà chua nhiều một chút càng ngon) - Cho tiếp thịt xay nhỏ + gia vị (Tùy theo cách gia giảm của từng gia đình, em thì nấu thường cho thêm dầu hào) - Cho nhỏ lửa, đun tiếp tầm 10p cho gia vị ngấm đều vào, nước sốt thêm đậm. - Cho thêm hành + mùi cho thơm. (Em quên ko mua ) - Đổ nước sốt lên trên mì. - Trộn đều rùi thưởng thức. (Em làm hơi ít cà chua nhìn ko hấp dẫn lắm. Hix hix...)
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mì đấy là do nhà tớ tự làm đấy các nàng Giáp Tý ah. OD ủng hộ cho tớ đắt hàng nhé!