Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có c, hnay lại mặc quần, dừng đèn xanh đèn đỏ mất mấy phút chống chân nên ướt ít ống quần khó chịu ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui em bị ướt hết từ đầu gối trở xuống. Mà chị bao công ơi cái áo đấy em phải dùng kim băng đấy không thì sexy lắm. hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em cũng hơi bị ướt 1 tí may quá cho thằng cu nhà em vào lớp xong quay ra mới mưa to
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nẫu quá, thằng con nhà e đợt trc đau chân + ngày lễ nên nghỉ hơn tuần, đi học lại thì trg lại chuyển địa điểm mới nên giờ lại ỉ ôi k chịu đi học, sáng ra đưa về bà mà khóc lóc thảm thiết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 công nhận là lâu, mất gần tuần mí lên được. chậu xà nách của chị hôm nay đã sống nhá, chỉ lo mưa to quá nó nát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hahahahah....e chết vì cừoi, nhà e thì: cụ cụ đỡ hộ e miếng bỉm, e chổng đít lên cho cụ cắm (cắm kiểu doggy ợ)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 nghe xong thêm động lực . mà bác ơi, khéo từ nay e cho cả nhà e ị ra túi bilong, xong để dành mà tứoi tắm bác nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ẹc...Bác chỉ cần tè là đủ rồi. Bác cho cả nhà tè ra bô rồi hòa mí nc lã, 1 a mô ni ắc thì phải 3 nc lã rồi tưới cho cây. Đảm bảo là tốt um...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uầy, bác làm đặc thế. E toàn 2 lạng đỗ + 700ml nc làm đậu non, còn tào phớ mí nc đậu thì chơi hẳn 1000ml
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao giờ ai bán cái gì cũng kêu hàng nhà mình là quý và hiếm rồi sạch nhất, rẻ nhất ấy nhờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nghi cái chỗ chị mua nước đậu nó làm 200gr đỗ với 10L nước rồi mày ah. Éo gì mà làm tào phớ vẫn loãng như nước, lớp nước trên cùng còn trong vắt chứ…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên nhà rau khuyên chị trồng hạt đấy, tháy bảo là tầm 1 tháng có rau ăn, chứ như cái lứa rau muống lần trước muay cây giống về trồng, hái xong cả chục ngày nay mới thấy lác đác mầm non mọc lên, thì cũng có mà cả tháng mới được ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng chồng e đang cbi dắt xe đi làm thì ào ào mưa như trút nước. E đi làm muộn hơn nên ko bị sao, chỉ tắc đường thôi. Mưa cái là đường lênh láng nước, chỗ thì vũng to vũng nhỏ, đi chỉ lo ngã thôi…. Bẩn kinh khủng ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi, hóng bên Đập đá, vụ HQ đánh ngwoif, đang hóng đến đoạn Công chúa gì gì đó.....thì bị khoá...đang tò mò quá ko biết Công chúa là ai??? Mà ở top í hôm nọ em thấy chị Sẻ, chị biết nhiều về giới ăn chơi này ghê, lâu rồi ko thấy chị í vào Bếp chơi ....