Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trồng bằng hạt thì lâu lên bác ah, còn hái ăn đc thì nhanh đc quay vòng. Còn trồng bằng thân thì nhanh đc ăn, bác hái 1 lượt rồi tưới tắm là lại đc ăn tiếp ngay ý mà. Nhà E cứ hái 1 lượt xong tưới cho em ý tí a mo ni ắc thì em ý lại phơi phới ngay...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ko ham hố tào phớ vì ko mê món này. Nhưng cảm giác ko làm được nó bực mình kinh khủng chị ah Cuối tuần e lấy đỗ tương ra tự làm… điên hết cả người
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em có loại húng bạc hà ấy, thơm lắm lắm luôn. TUần này mà đi ọp được, em mang 1 ít đi cho các chị thích làm lông lấy giống nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hàng thì họ làm loãng lắm bác ah. Chắc cho tí đậu cho nó có mùi thôi chứ toàn nc. Bác chịu khó làm lấy vậy. E thì toàn ngâm đỗ rồi đãi những hạt xấu, hạt hỏng đi rồi xay cả vỏ cơ. Vì đỗ nhà E phơi khô quá, nó săn lại, ngâm mãi mà nó có bong cái vỏ ra đâu, đãi mỏi cả tay mới ra đc tí. E lười chơi luôn cả vỏ, ko thấy chát chiếc gì cả. Mỗi tội màu thành phẩm nó hơi ngà ngà thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, thế làm bánh mỳ chưa? Hôm qua em làm 1 me đấy, ăn với sốt vang cứ gọi là..............................
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận là có con lười ăn rồi mới biết, mấy cái lý thuyết đấy khó mà áp dụng được. Chị đã trải qua cả giai đoạn suốt ngày nói như thánh bố và giai đoạn bất lực vì lý thuyết, nên bây h mình rất bao dung với những người góp ý. Túm lại là cứ có con đi rồi biết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi dời, cái thân chị sao năm nay là sao quả tạ hay sao mà lắm chuyện thế không biết. Đầu năm đi làm đã dính quả giải quyết đơn thư tố cáo rồi, thế là cứ liên tục, liên tục không sao mà dứt ra được. Khốn nạn cái kiếp hót cứt đổ bô em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị ạ giả dụ ốm đau ỏ bệnh hiểm nghèo mà giúp đỡ thì e k xù lông lên đâu nhưng cái trò phù phiếm đếm cua trong lỗ động chạm đến cuộc sống của nhà e nên e mới tức chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah thế chị thích nhanh quay vòng hơn, vì chị cũng nghĩ là rắc được nhiều hạt, ăn hết khóm này ta lại có khóm kia. Hnay đang định làm đất bón phân đây mà mưa thế này thì làm ăn gì. Mà mẹ chị bảo là gieo hạt thì rạch theo đường thẳng mà gieo thì nó đều và đẹp hả, chị lại cứ định vãi tay lung tung
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ơi, tuần sau em ra HN, vui kinh, nhưng mà mệt vì sáng sớm thứ Hai tuần sau đi Đà Nẵng, chiều bay ra HN, hôm sau ăn trưa ở HN rồi về, đang thu xếp nghỉ phép thứ 4 tuần sau để ở HN off
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này chị đăng ký đấy nhé. Ah mà hqua em hỏi húng xoăn có phải là húng chó ko mà chẳng ai giả nhời
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngon! chỉ có điều bột hơi bị nhão nên bánh bẹp thôi. Lần sau chị nhào bột, thấy nhão quá thì cứ thêm ít bột áo nhé, khi nào thấy bột mịn, dẻo (hơi hơi dính tay) là được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hơi già nhỉ, tại chị ko ngồi canh lò, chỉ hẹn giờ điện thoại, ra bật máy ngồi chém có 2 post trên Bếp thôi, 15p đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối bác CU cu ơi...Đời em sợ nhất con giun mà bác lại quăng cái ảnh bánh của bác lên, nó có cái vòng vòng i như con giun í, em sợ ko dám xem lại lần 2....sợ quá bác ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai em chụp hình con cuốn chiếu trong khu nhà em cho bác coi nhé. Giun gọi bằng cụ, to và dài như đũa ăn cơm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà Cu Cu này hỏi buồn cười, tao dịch tiếng Phạn là dư lày: Rờ vào thì nó mê ly, trong 6 chữ tao vừa dịch thì cái Rờ măng nó thấy chữ Rờ-chữ Ly nghe Tây Tây, nó chuyển ngữ thành Jly, kiểu in các vi dít đóng hộp 100 chiếc, tên kèm nick, kiểu PR bản thân ấy mà, nhưng ít ng nghĩ ra.