Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hehe, bác bít thế, nhưng tại ko đọc hết, tưởng các cô kể các loại bánh mình thích, quan liêu nhỉ, hị hị....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nói pánh Pía em lại thèm, ngày xưa mỗi lần đi Xuyên Việt đến Sóc Trăng em lại khuân cả thùng. Giờ lâu lâu mới dc ăn 1 gói thèm quá. chẹp
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác cũng khoái món này. Dưng bác thik mỗi bánh Pía nhân SR thôi. Thỉnh thoảng lại vào Metro làm gói.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ngày mới tốt lành nha cả nhà... sáng nay đưa con giai đi học mà khóc quá trời luôn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... đi từ tuần từ thứ 4 tuần trước rồi, mấy ngày đầu không khóc, mấy hôm sau mới khóc lóc thảm thiết. Làm mẹ xót quá mà cũng chẳng biết sao cả. hix
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ơ xế bánh Pía là ở NĐ ạ?sao e chả bít nhể?e lại cứ tưởng cái món đó nó ở tận miền trong miền ngoài giề cơ](*,) Món đó bán ở đâu NĐ thế ợ các bác?e cũng dâu NĐ mà "dâu tây" nên ứ biết gì?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chào cả nhà, chúc nhà ta một tuần vui vẻ, trẻ khỏe. Ai mà buôn buôn bán bán thì ship hàng mỏi tay luôn nhé.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... keke....qua đây tui mời............... Nhưng tui cũng k biết bánh pía nam định đâu, tui chỉ biết bánh Pía Sóc Trăng thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ờ, tui cũng chỉbiết bánh pía sóc trăng thui.... "dâu tây" này quả là "tây" rồi, keke
Ðề: Hội lấy chồng xa.... đã ol rồi hả bác hic./..hnay mưa mát buồn ngủ quá bác nhỉ em chỉ thìk về nhà ngụ 1 giấc thoai
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bánh pía ở sóc trăng có nhân sầu riêng, có trứng muối hoặc dừa nữa. Mẹ nó ăn đc sầu riêng k thì ăn mới ngon.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em vừa lên đây rùi ạ. Bác Chip ơi! Bác đòi bánh Pía ở NĐ thì em móc đâu ra Bánh gai đây, ai xơi ko nào?????????? Em đi nghỉ tí đã đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thông báo với các chị, uchin bị khóa nick 1 tuần, tạm thời em dùng nick này nhé, chán .
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi trời ơi, mụ này. Ngon lắm nhá, bánh Pía hay còn gọi là bánh lột da vì bên ngoài có vài lớp vỏ nhưng ăn dc. Nguyên liệu làm từ bột, trứng muối, đỗ xanh và sầu riêng. Eo ơi ngon lắm ah.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế là thế nào bây giờ??????????????? Các bác có commet dc vào topic cũ của em ko?