Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, biết đâu. Lúc ủ bột lần đầu 60p ấy, bột nó nở trành miệng hộp, kéo cái thớ bột nó kéo màng như màng nhện ý, thích thế nhờ. Bánh cuộn nhớ, làm công thức 4 lòng đỏ 5 lòng trắng ấy, chị ko cuộn được vì gãy luôn, có phải cuộn lúc còn âm ấm ko chị để nguội đanh mới cuộn. Mà nhục cái là 2 lần này đánh kem tươi toàn hỏng, lần trước thì bị tách nước, lần này thì chỉ gọi là hơi sánh sánh 1 tý thôi chứ ko bông mềm như mọi lần. Kem mới chứ ko phải kem cũ đâu nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Post thử phát đã sang hẳn trang 313, thế đến tựn bao h mới lội hết, lại còn chuyện tình con cuốn chiếu nữa ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giồi, mua bột mà chưa dám làm vì còn 1 mẻ bánh bao, 1 mẻ khoai nướng. Ah mọi người mua bột bánh mì thì thường mua loại gì thì ngon. Chị đi siêu thị thấy hãng prima có bread flour nên mua, cũng mua mấy lần rồi nhưng chả bít có những loại nào để thử xem có khác ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nhớ mang máng là trước chị ý làm gì cũng giao tiếp rộng nên chắc có đi và có biết ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Jly ơi, vì tuần sau chị ra, nên là nếu em không quá sốt ruột, em có thể đợi chị mang ra, quả này tha hồ mà dán mắt nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rạch đường mà gieo chứ ai lại vãi lung tung hả chị. E trồng rau muống, ngót.. là toàn rạch rồi gieo cho thẳng cho đẹp, còn gia vị nhưng húng thì mới trồng linh tinh thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị 2Cu: chị nướng già lửa quá nên cuộn bị gãy. Với lại khi cuộn thì nhẹ nhàng từ tốn thôi. Bánh này em để nguội ngắt rồi mới cuộn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cô giáo ơi, chị làm đúng bài cô dạy, 180 độ trong 10p đấy, ban đầu để 8p nhg bỏ ra thăm dính bột chưa chín nên chị để 2p nữa. Có khi lần sau lại cuộn ẩm rồi tời ra như cũ ấy. Thế còn kem tươi, sao đánh ko bông?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ e ko có bột cái cân mà mua cơ. Toàn pải vào siêu thị, bột thì rõ đắt nhỉ... nhưng e ít làm nên cũng có đỡ xót đấy, chứ công suất như Lì thì e thủng túi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Date có lâu ko, chỉ sợ hết date bỏ đi lại phí như bột Cái Cân, cái helix nó bảo là bột tươi gì gì nên date chỉ 3 tháng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lần nào vào nhà em cũng thấy thông tin chị Mocmam ra HN hết á cho em đu theo với nhá! nhớ nhà lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em đã thi xong, tái gia nhập hội 888 nhà mình ạ (cơ mà lâu rồi ko 888, giờ lại quên tiệt chả biết ai là chị ai là em )