Kinh nghiệm: Học lái ô tô

Thảo luận trong 'Học tập' bởi PICUN, 25/8/2009.

  1. PICUN

    PICUN Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình chuẩn bị học lái ô tô rồi mà chưa có tí kiến thức nào cả, đi xe lại hay bị say nữa chứ đang cảm thấy k được tự tin lắm có bạn nào đã học rồi mong được chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé ! Thanks
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PICUN
    Đang tải...


  2. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83

    Cứ bình tĩnh mẹ nó ạ, khi mình lần đầu bước lên xe thầy mình nói luôn là chưa bao giờ cầm vô lăng cả, rồi đâu vào đấy hết.
    Mẹ nó học ở đâu vậy? Hồi mình học ở trường gì chỗ Nhổn ý, trời nắng này mà đi học thì hơi mệt, mấy hôm nữa sang thu đỡ hơn.
    Mình thấy nhiều người lên xe thì say nhưng tự lái thì OK lắm, mẹ nó cứ yên tâm đi. Chúc mẹ nó học tốt, cầm bằng ngay từ đợt thi đầu tiên nhé!
     
  3. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Picun học lái ở đâu thế? Mình cũng vừa lấy bằng cách đây chưa lâu và mình thấy học lái ở TT đào tạo lái xe của Học viện An Ninh ND là ổn nhất đấy, học phí cũng vừa phải mà cũng chẳng tốn tiền xăng xe mời thầy, thầy lại dạy rất có trách nhiệm và kiên trì. Cứ yên tâm bạn ạ, các thầy giáo sẽ giải quyết cho hết, mẹ Miu Kute nói đúng đấy, cầm vô lăng thì không say được đâu mà bạn có muốn say cũng không nổi, hehe. Chúc mẹ nó học tốt.
     
  4. MecuaIn

    MecuaIn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    1,993
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Mình thì có bằng mấy tháng nay rồi nhưng vẫn chưa dám đi ra đường, chỉ dám đi lúc nửa đêm thôi, có mẹ nào đi chuyên nghiệp rồi chỉ bảo cho mình với.
     
  5. banhem

    banhem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Khi đã lái xe, không bao giờ bị say nữa đâu bạn ạ. Bắt đầu học lái xe, bạn cần nhất là cảm giác được chân ga, côn. Ngoài ra giữ được thẳng lái nữa là ok. Các kỹ năng như căn lề, lùi, nhìn gương... phải dần dần mới thành phản xạ, thói quen, v.v và v.v
     
  6. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Chả còn cách nào khác là đi nhiều thôi bạn ạ, quen tay quen xe có khi lại đánh võng giỏi hơn các ông ý :)
     
  7. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Chi phí khóa học ở đây là bao nhiêu vậy bạn?
     
  8. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83

    Chỗ tớ mấy chị em có bằng rồi chỉ để làm cảnh thôi, lúc nào đi cũng phải có người ngồi bên cạnh mới tự tin lái. Tớ kính phục các mẹ tự lái đi đường trường, có mẹ còn đi đêm 1 mình nữa chứ. Bái phục thật!
     
  9. atic

    atic Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu các mẹ mà cứ nhát ko lái là ko được đâu. Có bằng có xe cái là phải vít ra đường ngay. Mà như kinh nghiệm của bản thân mình là cứ lái một mình ra đường, đi từ từ, bình tĩnh. Anh xã mình chỉ dặn mình có một câu trước khi mình tự lái là nếu có lúc em thấy rối nhất thì em cứ đỗ xịch lại, lấy lại được tinh thần rồi thì xử lý tiếp, ko ai dám làm gì em cả, kiên quyết ko khi rối lên đi ngoặng xị, lái, phanh, ga lung tung. Mình thi xong là tự lái ra đường một mình luôn, chẳng ai ngồi cạnh cả nên tâm trạng rất thoải mái. Ko biết các mẹ khác thế nào chứ từ ngày đi xe tớ thấy tốn tiền kinh khủng với công an. Khủng hoảng nhất là trong 1 tháng 8 này tớ bị các anh CA tuýt còi 2 lần, giờ bằng vẫn treo ở Quán Thánh :sad: Mai mang 300k ra lấy, can tội đỗ xe ở đường Phan Đình Phùng.hic..hic...
     
    biet_tuot123 thích bài này.
  10. MOONKIDS

    MOONKIDS Rain Check

    Tham gia:
    10/1/2008
    Bài viết:
    1,041
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    123
    Mình chả học hành j sất toàn người nhà bảo nhau ,đi mua cái bằng sau đó tập sau ..thế mà vẫn ổn đi lên sân bay rồi đi về 2 lượt ngon lành...mỗi tội là iem chơi số tự động,số sàn là tiêu ạ.....hic
     
  11. PICUN

    PICUN Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chào các mẹ ! mấy hôm rồi mạng cq mình bị trục trặc k vào đc. Cám ơn các mẹ rất nhiều! Mình học ở Học Viên ANND 15/9 này mới được nhận xe cũng mong là đi được xe ra đường 1 mình như các mẹ, cám ơn mọi người rất nhiều!
     
  12. PICUN

    PICUN Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Gửi mẹ CuaTit! mình học lái ở học viện ANND Thanh Xuân gần trường Kiến trúc. Học phí là 5triệu bạn ạ
     
  13. MecuaIn

    MecuaIn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    1,993
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    oto !

    Công nhận mẹ này nói quá đúng, lúc đi một mình mình còn thấy tự tin chứ ai ngồi cạnh thì cảm giác căng thẳng như là đang thi qua kỳ ấy !!!
     
  14. Mặt Già

    Mặt Già Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    13
    Chắc phải chạy nhiều thôi các mẹ ah. Ở Mẽo mà không có bằng lái, không tự lái xe được thì toi. Mình là chúa nhát mà giờ cũng lao vun vút, nhưng phải công nhận về VN đi bộ, đi xe đạp vẫn run, nhìn chóng hết cả mặt. Nể phục các mẹ tự lái xe mê tơi, ra đường cứ có cảm giác xe máy, xe buýt đang lao vào mình, chịu không thể nào lái được, ngồi bên cạnh còn run!
     
  15. tranminhtuan02

    tranminhtuan02 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ nào biết có trung tâm nào dạy lái ngay trong nội thành không phải đi ra ngoại thành, giờ giấc tự do một tí không bị phụ thuộc mà giá cả phải chăng thì cho mình xin thông tin với nhé. mình cảm ơn.
     
  16. dimcon

    dimcon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    đợt trc em học ở trường 17 của Bộ Quốc Phòng trong khu Lê Trọng Tấn, giờ giấc thì tùy thuộc vào mình thôi.
    Lúc học lý thuyết thì đi được thì đi, tầm sau giờ làm việc, khoảng 2 tuần thôi ạ. Còn khi học thưucj hành thì chia nhóm, 3 người 1 nhóm, mình tự thỏa thuận với giáo viên về thời gian học.
    Hồi đấy bọn em cứ hôm nào rảnh là " tha" thầy đi :)) :)) :))
     
  17. hoahongnho

    hoahongnho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    học lái xe

    Trung tâm chỗ em học ngay gần Big C, tiện lắm, giờ giấc thì trên cả tự do, chỉ một thầy một trò thỏa thuận, không hề phụ thuộc ai. Em thích thì học vào 7h sáng cũng được mà không thì hẹn đi làm về 5-6h chiều học cũng được, trong giờ hành chính cũng OK, thứ 7 CN càng tốt, lái dã ngoại đường trường suốt, mà thầy thì vui tính. Giá cả thì em nộp 6 triệu, còn lại phát sinh thêm chi phí tập tành theo tiếng, học nhanh thì chỉ 4-5 tiếng là ok, còn có gọi là học chậm thì kịch kim là 10 tiếng, thầy tính giá cũng hợp lý, tổng thiệt hại đợt học của em để lấy được tấm bằng hết 8,5 triệu, bao gồm tất cả lệ phí thi, tiền thuê xe chíp tự lái, tiền học lái hàng ngày, lái dã ngoại...NÓi chung bây giờ ở mọi nơi tổng thiệt hại cũng phải tầm 10 triệu mới lái ra đường được nên em thấy chỗ em túm lại là vẫn rẻ nhất. Có thể có nơi nộp net là 5tr, 6tr, nhưng học vất vả lắm. Phải đến lớp, phải điểm danh, phải đi học lý thuyết, phải theo xe bố trí đúng ngày giờ, nói chung là rất bất tiện. Tiền nào của nấy. Học mà như chơi, còn làm được bao việc khác, em thấy vẫn hiệu quả hơn cả. Bác nào thích thì PM cho em em cho số điện thoại thầy, kẻo Mod lại tưởng em quảng cáo mệt lắm ạ.
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2009
  18. JayNguyen

    JayNguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học lái ô tô

    hi tớ thấy có 1 chỗ học phí rẻ mà học thoải mái, chỉ có hơn 4t6 một chút. ông anh mình từng học ở đây ko thấy phát sinh thêm mấy cái lặt vặt linh tinh. nói chung là chất lượng đào tạo đc mỗi cái là mình phải chịu khó đi học một chút link của nó đây http://hoclaixe.vn/component/content...-1000000d.html
     
  19. nguyenhoc98

    nguyenhoc98 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học lái ô tô

    ko co chi dau ban say xe ma học lái xe thì mình sẽ chủ động hơn và sẽ ko bị say xe nưa. mình cũng đã học rùi trước say xe chết di dc ấy. nhưng mà lúc tập chẳng say tẹo nào cả

    Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thành lập công ty tại Hà Nội - Thành lập công ty cổ phần - Cấp lại giấy phép kinh doanh - Thành lập công ty TNHH - Thành lập công ty - Thành lập doanh nghiệp
     
  20. darkhero

    darkhero Dark Hero

    Tham gia:
    4/2/2011
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học lái ô tô

    cảm ơn bạn, mình và đứa bạn cũng đang tìm chỗ học, những chỗ khác toán 10M trở lên
     

Chia sẻ trang này