Ðề: Cháu là hotboy nhí... sao hôm nay chị nhớ mẹ quá à? thế bình thường mẹ đi làm chị ở nhà với ai? e ở với ông bà nội dễ xương lắm, chiều mẹ mới đi làm về thì vẫn chơi chỉ tầm 8h tối bắt đầu đi ngủ thì e rúc ti mẹ thôi. Còn vụ tét vào mông thì em hay bị dính chưởng lắm, cũng bướng lắm cơ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Dr vừa chích xong mũi 3 in 1 nên ng cứ hâm hấp nóng + với trời oi quá em sợ nó lại sốt bệnh nữa đây,hic.lười ăn quá chị ơi em ko bik phải lm sao đây
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chích mũi gì mà 3 in 1 giờ này nhỉ? còn chuyện lười ăn ko có cách nào khác đâu, sống chung với lũ thôi. Bo nhà mình thì trộm vía chưa fai lo tới chuyện ăn uống đâu.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chị thi thoảng vẫn nhõng nhẽo vậy đó BO ah.mà em bít nói rồi gọi mẹ thì xưng hô thế nào hả em?chẳng hiểu sao chị Nấm từ khi biết nói,nói chuyện với ai cũng xưng em đó Bo.mẹ chị k hiểu sao nữa,cố sửa mãi mà k được. vd như: mẹ thổi cho em................iu mẹ.............bà lấy cho em.............bố thành đút em.......... pó tay với chị nấm luôn Bo ah.chẳng bao giờ xưng con hay xưng cháu cả
Ðề: Cháu là hotboy nhí... sởi,rubela,thủy đậu mũi 3 in 1 đó chị.Nhờ chích ngừa đầy đủ nên cũng đỡ đau ốm vặt,hôm qua đi viện cân đc có 9kg7,cao có 75,5cm em đang buồn rầu đây,cân nặng cũng tạm tạm mà em sợ sau này dr nấm lùn quá(
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ui bạn Bo có cái má phính phính yêu chế hả zời, cắn cái nào hi hi, trộm vía nha
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bạn Bo nhìn yêu quá nhỉ. Mẹ Bo cũng chịu khó chụp ảnh con ghê! Bố bạn Kid cũng có máy ảnh, nhưng máy ảnh của bố Kid từ thời cổ lai hi nên mẹ Kid lười chụp lắm!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, em Bo chỉ bít nói từ 1 thoai, còn nói vài từ là chưa bằng được như chị Nấm đâu. Mà chị Nấm xưng hô dễ thương thế còn gì. Mẹ chị Nấm ko fai lo nhé, nhìu bé thik xưng em lắm, nghe càng thik. Hôm qa Bo cũng đi cân đc 10kg tròn, thế là tháng này chả tăng được lạng nào. Chiều cao thì cũng chả rõ nữa, thấy cách đây tầm 1th bác của Bo có lấy cái dây thước đo thì bảo là đc 80cm roài. Mẹ Kiệt nếu sợ bạn í nấm lùn thì tầm 3t có sữa Enfa Grow (con hươu cao cổ í) mua cho bạn í uống. Mình thấy các chị ở cty mình bảo thế. Tăng chiều cao đáng kể đấy. Còn về tiêm phòng Bo nhà này chỉ tiêm những mũi Nhà nước cho tiêm miễn phí thôi. Ngoài ra ko tiêm gì cả. Trộm vía Bo chả ốm vặt bao giờ, trộm vía , trộm vía con, hehe
Ðề: Cháu là hotboy nhí... cám ơn bạn nhìu nha. Cứ cắn thoải mái nhé, em bé nhà này thik cắn lắm, toàn cười hihi thôi Chả bít sau này con mình nhìn lại có vui ko chứ thỉnh thoảng mệt mỏi dở ảnh của con ra là mình thấy vui lắm í
Ðề: Cháu là hotboy nhí... úi trông cháu thế thôi, chỉ có cái mặt tiền làm hàng, chứ người thì gầy lắm ạ vâng, hồi bé mẹ cháu còn chịu khó chụp, chứ lớn rùi mẹ lười chụp lắm cơ. Nhà cháu đang cố gắng làm 1 album cho cháu từ bé tới lớn mà ko bít có được ko. Đợt sắp sinh cháu mẹ cháu quyết định đầu tư mua hẳn 1 cái máy chụp ảnh đó bác. Mà máy ảnh giờ rẻ lắm. Bác sắm cho bạn Kid 1 cái để bạn í xây nhà rùi sang chơi với cháu nha.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Vì Dr nhà em sanh ở đâu chích ngừa định kỳ ở đấy luôn,bé nó cũng ko ốm vặt bao giờ.ui!Bo 80cm cơ á??? Vậy tương lai tầm 1m8 cơ ạ,ngưỡng mộ quá.bs bảo Dr nhà em sau này cao hơn 1m7 là cũng cám ơn lắm r vì ba Dr cũng có 1m7,mẹ Dr có 1m58 thui bạn Bo sau này làm siêu mẫu r
Ðề: Cháu là hotboy nhí... BO ơi,hôm nay em có ngoan ko?có dạy sớm k nào?chị Nấm bị sốt từ hôm qua em ạ,quấy khóc suốt từ sáng mệt lắm cơ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... thế á, Bo cao được 1m8 cơ á, thật ko đấy, sướng thế á? hehe, thế sao giờ ai cũng gọi Bo là lùn. chèm chẹp. Mẹ Bo cũng 1m58, bố Bo 1m75, chỉ mong cao như bố mà sợ ko được đây nè.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Chị Nấm ốm là do thời tiết à? Em Bo lúc nào mà chả dậy sớm, em dậy sớm xog gọi mẹ em dậy, mẹ em ko dậy thì em lại nằm kềnh đòi ti. Ti thì lại ngủ tiếp tới lúc mẹ dậy e cũng dậy. Nói chung ngày nào e cũng vừa hư vừa ngoan.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... trộm vía cái mặt cười nhắng thế ^^ lúc nào rảnh mẹ Bo sang nhà Bill chơi nhé. Àk Bill đi thi mẹ Bo vote cho ku Bill 1 phiếu với nhé. Link cháu ở chữ ký mẹ nó ạh
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ukie, mẹ con nhà Bo sang vote cho nè, Các mẹ chịu khó cho con đi thi ghê, Bo nhà này quanh quẩn ở nhà với ông bà thôi.