Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo dậy sớm quá nhỉ?chị Nấm thì hay thức khuya lắm,với lại mẹ chị đi làm ca kíp nên nhiều lúc mệt toàn ngủ nướng nên chị cũng nướng khét lẹt giống mẹ chị đó. chị bị sốt mọc răng Bo ạ,lần nào cũng thế chị mỗi lần mọc là nhú lên có 1 chiếc thôi nên mệt lắm em ah
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, Bo cứ 8h tối là lên giường, 6h sáng là dậy, đều như vắt chanh từ lúc mới đẻ tới giờ gần 16th. Em cũng mọc cái 1 chị Nấm ơi, mà giờ 16th rùi vẫn 4 cái răng đây. Đấy là nỗi niềm lớn lao nhất của mẹ e đấy. Mỗi lần mọc thì hơi nóng đầu chứ ko sốt, nhưng mà cũng phiền lòng lắm, chả có răng lợi gì mà cái gì cũng ăn, rùi nhai ngấu nghiến chị Nấm ạ, e hèm........ trông e bé nhà mẹ nó sành điệu thế? nhìn "cây" bò mà ghét thế chứ. Giá có mấy lần nút tks thì cũng ấn roài, hehe. Cố gắng rinh giải nha ^^.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... trộm vía em,mẹ em hư quá cơ.em giống chị rùi đó,cái gì cũng nhai cũng ăn tuốt.mẹ em phải mừng chứ nhỉ?xấu tính quá,k đc của em
Ðề: Cháu là hotboy nhí... đúng rùi, chị e mình hay ăn chóng nhớn nha. Em mong chị khỏi ốm sớm để lại ăn cho lại người nhé. Giờ chị Nấm bao nhiu kg, em hôm qua cân đc 10kg vẫn bằng tháng trước, hix
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chị Nấm còi dí em ui,19th rùi mà đc có 9kg thui. hihi em chơi ngoan nhá,chị ngủ dậy rùi,mẹ chị phải ra gạ gẫm cho chị ăn chút gì đã.khổ từ sáng tới giờ chị chỉ uống sữa thôi Bo ah
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ Bo chỉ em làm chữ ký với,em thanh lý ít đồ của Dr mà chèn thêm vào chữ ký ko đc
Ðề: Cháu là hotboy nhí... em rút gọn link chữ ký , vào bitly.com í, xong thì cop cái link đó vào là ok thôi, P/S: có cái gì đẹp đẹp rẻ rẻ thanh lý cho nhà Bo hem?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... híhi, định thay rồi nhưng mà nó cứ thông báo là ảnh vượt size, mẹ cháu lười sửa nên lại để ảnh cũ, keke
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ơi,chị qua em chơi nè.hôm nay chị vẫn sốt chưa khỏi em ah,vẫn mè nheo mẹ lắm cơ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... mẹ Bo dạo này bận bịu thi cử, rùi cả công việc nữa, bận quá bạn Kiệt ơi. thỉnh thoảng 2 mẹ con sang chơi với Bo nhé
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ Bo giỏi ghê, chị thì hết nhét chữ vô đầu nổi rồi .Khâm phục mẹ nào có con cái mà còn học tập tiếp. Panda có vài tấm mới mới mời Bo qua xem ạ.