Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay mẹ em đi chợ bị giật dây chuyền.khổ lắm,chân chưa khỏi,vẫn còn bó lá mà bà cứ đi liên tục.Sáng nào cũng kêu ông xe ôm nhà chở đi chợ mua linh tinh.sáng nay,mua hết đồ rồi,lúc mẹ em vẫn đang ngồi trên xe để trả tiền hoa thì 2 thằng đi xe SH k biển cướp dây chuyền luôn,xước tí cổ,bà ú ớ kêu cướp,ông xe ôm định đuổi theo nhưng mẹ em gàn lại,bảo kiểu gì nó cũng có đồ trong người,nó đâm chết thì sao.thôi của đi thay người,hic,sáng nay nhà em ăn sáng bữa sáng là cái dây chuyền 3 chỉ của bu,mất mịe nó mười mấy triệu,hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời ơi… khổ thân bác. Thôi coi như của đi thay người, chứ dồn theo nó mà nó xiên cho pát thì …. Giờ thời buổi này ko nên đeo đồ trang sức ra đường, nhiều khi chết oan chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Coi như nó gánh cho mình cái xui, rủi bác ạ. Nhưng mà chắc bu bác đau lắm Em Mít sao rồi bác ơi? Sáng nay em định đưa con đi viện Nhi nhưng chồng ko nghỉ làm đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thứ 4 tuần này ngày 09/5/2012. Mai Mai khai truong quán Bún chả cá Nha Trang, Bún sứa, Gỏi sứa, Nem nướng Ninh Hòa (Đặc sản Nha Trang) từ 15h - 22h hàng ngày. Mọi người ghé ủng hộ Mai Mai nhé!. Chất lượng số 1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chả cá do nhà làm, đảm bảo không hàn the nhé mọi người. Kính mời kính mời. Địa chỉ: 274/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8 Quận 3 Bếp Nam ơi, hôm nào mình of thử quán này đi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mịa, hôm HC cũng có 2 chị bị 2 thằng đi SH cướp dây chuyền. Hôm nghỉ lễ bác hàng xóm nhà E cũng bị 2 thằng đi xe SH ko biển cướp dây chuyền ngay đầu ngõ nhà E. TSB cái bọn khốn nạn. Sao cái bọn đấy nó mất dạy thế mà vẫn sống nhơn nhơn, trong khi những người đàng hoàng tử tế lại hết bệnh nọ tật kia nhỉ ? Thôi coi như của đi thay người bác ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ này xa lắm, bác quanh quận 1 thôi, về muộn sếp nó treo cổ lên, đi ra khỏi vp không có lí do đã bị lườm nguýt rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con Mit nó nôn và ị hết ra nên đỡ rồi,nhưng hôm nay vẫn cho nghỉ ở nhà.mẹ em vẫn đeo dây nó quen rồi,cũng may là dây vàng ta nó mềm,nó giật đằng trước chứ k phải đằng sau,xước tí cổ thôi,đấy là còn đỗ xe đấy,chứ có khi xe chạy lại nguy hiểm hơn.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi thôi xong, cây nó bé xíu, e cứ cắm cắm cắm thôi, tham như cắm hoa ấy, có bỏ mẹ ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E lại ứ bít làm bánh gato nên bột mì toàn làm buns thoai, giờ mày mò thêm cái bánh mì của Lì nữa để thay đổi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haizzzzzzzzzzz, cứ bảo nghĩ của đi thay người nhưng thời buổi khó khăn nghĩ tự dưng bị bọn mất dạy nó cướp mười mấy triệu ko khỏi tiếc thần người.