Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó khám bác sỹ Trâm ah? em siêu âm bác sỹ Trâm cũng bắt thế. hic cầu mong là con yêu không sao cả.
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đi SA thôi nàng ơi! ĐỪng chờ v2 đậm nữa, hum nọ chị cũng thế v2 vẫn còn mờ. Bác Doanh lệnh đi SA thì em egg nhà chị đã là 18.7mm rồi. Cứ đi gặp a đầu dò phát xem nó được khoảng bao nhiêu roài về tính típ nhá. HOk thì alô cho bác Doanh đê, bác sẽ chỉ cho e làm thế nào.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chờ tin 2V của em............... Lúc em thấy biểu hiện lạ sao hổng hỏi bác để xin chỉ thị?????Tình hình hôm nay như thía nào roài? Em nên hỏi bác xem sao kẻo lại bị lỡ 1 chu kỳ.
Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E đi siêu âm hôm 14 là thứ 7 vừa rùi em egg đc có 11mm thôi ạ..Đến hôm nay đc 2 hôm nữa, chắc lên đc 15 là cùng thui ạ ... Nhg chắc là chiều tối em cũng đi soi để có kết quả xem tác chiến hôm nào là thích hợp nữa ạ ^^ Chiều em lại đi gặp anh đầu dò rùi về báo cáo ma ma và cả nhà nhé ^^
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chả bao giờ thấy biểu hiện lạ nhé ... Sau ngày RT người ta bảo hay ợ là có em bé ... E ợ từ đầu tháng đến cuối tháng ( do tật ăn tham) và cuối cùng e kết luận là tất cả những triuệ chứng em có đều là có sẵn ... Mà em cũng ít hiểu cơ thể mình để hiểu có gì lạ lẫm nữa cơ ^^
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị nghĩ là em nên đi sáng nay, có rì còn kịp. Mà em siêu âm ở đâu? Sáng nay thử que ntn, hay thử tiếp 1 que nữa xem có khác gì không?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E vừa thử que đấy ạ ^^ Nó 2v chưa đậm bằng nhau đâu ạ ... E siêu âm ở bs Thanh ở Nguyễn Huy Tự ... Phải sau 5h ổng mới làm việc cơ ạ !!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị chưa bít nữa, đang chờ và cố gắng hi vọng em ạ!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bỏ qua mấy cái biểu hiện rì rì đó đi em! Chiến xong cứ mái thoải chờ đợi đi
E thích khám ở cái ông bác sĩ này là vì ở đó có váy cho mình thay ... Lúc nào cũng đc vào 1 phòng riêng thay váy ... Sau đó mới ra bàn nằm để SA,... Cảm giác đỡ ngại ngùng hơn hẳn, nên em cũng thả lỏng nhiều hơn ... Chứ ở 1 số nơi cứ phải "tụt ra" là em thấy khó chịu thế nào rùi ý ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho cả nhà "ngán" luôn - lát khỏi ăn trưa, hehe. Người mẫu thì đang chỉnh ảnh nhá, lát up sau. Chào mừng các mẹ đến với hội Săn Rồng. Mời các mẹ món Bánh gato cực ngon này. Và các món đã bày sẵn, mời các mẹ oánh chén: Caramen thập cẩm Mẹ Song Thư mang tới nè. Măm măm. Đồ ăn rất nhiều, các mẹ chén nhiệt tình giúp em cái nhá: Cay cay tí vị bò khô ngon mắt nhà em Choá mèo nhỉ: Sặc sỡ món thạch nhiều màu made by Mama lốp căng, ke ke: Bonus thêm cái này: Các mẹ nhận ra cái này là cái gì mà khiến bác Ớ hậu Cúc tím nhà mình cười như Liên xô được mùa ko ạ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Canh trứng, em phải kiếm chỗ nào người ta làm việc không gò bó thời gian í. Việc này em nên gọi cho bác để xin chỉ thị ngay, nếu đúng là trứng của em rụng tối qua, đi siêu âm thấy đúng như thế thì phải về đánh nhau ngay kẻo trứng thoái hóa mất thì phí, còn nếu trứng chưa rụng thì lại theo dõi tiếp. Nhà em ở đâu? Em ra chỗ 32 Phùng Hưng xem, chị thấy ở đó ổn đới, nhưng giờ này chắc họ nghỉ trưa rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, póc tem ảnh, vừa chén cơm xong, nhìn vẫn thấy thèm ................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mềnh định bóc tem thì mạng lỗi, hức hức....Mồi qua roài, chờ người mẩu xuất hiện thoai.
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. BS nói tuổi thai của em là bao nhiêu, mới vào tc thì 3mm là bình thường mà, chị hồi sa lần đầu 4w2d cũng chỉ có túi ối 5mm thôi nhé, chị ko hiểu bạn bè em khủng thế nào mà 11-14, bs nói bt là yên tâm em nhé, đừng so sánh với ng khác làm gì cho mệt ra, cứ vui vẻ mà ăn uống tẩm bổ thuốc men cho mẹ khỏe con khoẻ, em có tiển sử thế thì càng nên chú ý cẩn thận tĩnh dưỡng 3 tháng đầu nhé! chúc mẹ con em bình an!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng tính thế đấy c ạ..E định chiều nay cứ qua chỗ phòng khám Đức Minh ở Phùng Hưng siêu âm thử đấy ạ..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. MamaDoanh và các chị có kinh nghiệm tư vấn cho em tí ạ Em dùng que thử RT thì đoán là trứng rụng vào khoảng tầm từ trưa đến 7g tối ngày 26/4 (ngày thứ 16 của chu kỳ). Tối em chiến luôn. Sau đó em có các biểu hiện như thế này : hơi đau ở bụng dưới bên trái nhất là lúc leo cầu thang, đau lưng. Đến trưa ngày 06/5 (tức là ngày thứ 26 của chu kỳ) thì thấy ra chút dịch nâu (1 tí thôi ạ). Hợ hợ, em tưởng tháng này em đến chu kỳ sớm nhưng sau đó thì ko thấy gì nữa ạ. Các mẹ xem em có hy vọng ko ạ? Em chưa thử que
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí đang đói nhìn xèm tóa... đợi thêm ảnh mấy người mẫu nữa nèo