Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ăn thì ngon khỏi nói nhưng giá mà quy được ra tiền mặt thì thích nhỉ, lại không sợ péo nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vấn đề là có xiền chửa chắc mua được ở nhà mình, nhà mình e chửa thấy hãng này chị ah. anh kia bay từ Bỉ sang đây nên vác vai cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oh, thế thì còn lâu mới đi chích choác hay lấy ngòi ra đc. Mày uống giảm đau mí chống phù nề đi xem nó có xẹp ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dưng mà hôm nay mới sâu hàng nên mưa rào rào từ sáng tới giờ đã ngớt đâu. Khiếp thật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đỗ nhà E nó còn chả thèm bong vỏ ra cho mà đãi cơ. E chơi luôn vỏ, ngậy chán... Tinh thần đậu phụ mí tào phớ lên cáo xế này có khi E thành lái đỗ tương nhề.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chính ra Khét nên làm ở Đài Khí Tượng nhé, đợt nào nắng nóng lâu, mày cứ vào bếp 1 phát, thế là khỏi cần đăng đàn cầu mưa, Khét tha hồ gom tiền cảm ơn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh chị cũng chỉ mua của ai quen thôi, mà càng quảng cáo độc, lạ là lại càng ko thích
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C có con bạn nó có bầu khoảng 4m nhưng giờ bị zona ở cánh tay vùng gần nách í, đau quá nhưng ko có thời gian đi khám. C nghe nói có thầy phán gì đấy nhưng ở Sg thì ko biết làm ở đâu, có thể bôi hoặc đắp cái gì cho đỡ nhức được ko cả nhà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang hâm nóng lại bát canh đuôi bò hầm đương quy mí quay lại cái má đùi gà rán cho bữa trưa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị có nhõn bát cơm nguội, thêm quả trứng tráng, 2 cái đỗ luộc, còn hơn là lao ra đường giời này