Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà nàng làm luôn hay là phải mua về làm? tớ là chúa lười. với lại giờ tớ đang ở cơ quan. Quán Thánh mẹ nó ạ. có mang đến được k?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mà bà định học cao học hay gì thía? bi zờ học cũng phải có chí lắm nghen? tôi lười lém rồi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi cũng lười. cơ bản là đi làm về, quay quanh con cả buổi tối. cũng chẳng có lúc nào mà học cơ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! uh, to bảo làm nốt cái luan văn mà lưoi quá, rồi con bi bat buoc phải co chứng chỉ tiegn anh, hik, sao đi kiếm tiền mải mê thế mà hoc thì dip mắt vào
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đúng là có chồng con rùi học chẳng vào đâu, mình là mình chịu, sinh con xong đầu óc đã đãng trí lắm rùi, học nữa chắc thành mất trí
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ba oi , tuyển giao viên ah, có cho tui xin chân gv dạy các môn kinh tế ko , hoac dạy tiegn trung cung ok
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! NGhe vẻ nhà mình toàn sắp thạc sỹ cả rồi, các mẹ có chí thật đấy, cố lên nhé, vì tương lai con em chúng ta, zư mình thì học đến đại học là cao lắm rồi, k học đc nữa.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Xời, thía mẹ chắc là học kinh tế ở bên trung quốc à, nên dạy được cả kinh tế, cả tiếng trung à, giỏi thía? Tôi cũng học tiến trung này, bi zờ 2 năm ko dùng, đi pv bập bè như em mới tập nói, xhixxxx
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hô hô ! Mình cũng GIÁP TÝ đây , dưng mà là boy .Hy vọng được làm quen với cả nhà !!!!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ học dưng mà cái chí nó cũng tụt đến đầu gối rùi. Huhu, đi học ôn mà toàn bỏ thi thui
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà này muốn đánh đòn ko? người ta đã gt là boy mừ còn chào mừng mẹ nó, ặc
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ nó thi trường nào? ngành gì thế? tớ thấy bảo thi Kinh Doanh công nghệ là dễ đỗ nhất, nhg trường đấy học tốn tiền mà lại xa quá, nên tớ đang lưỡng lự