Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Vì công việc mà đúng ko, phải cố lên thôi. hì hì, cố mà học cho xong để, biết đâu lại có cơ thăng chức)
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hì hì hì , cảm ơn mẹ nó nhé ! Lâu lắm rồi mới có time được ngó nghiêng vào đây , hôm nay mưa gió , vừa vào đã bị mấy bà chém tung xác roài ! kinh thật ko sao , ko sao ! hi hi hi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi. Nhà tớ chỉ làm mì thôi. Còn chế biến các món từ mì thì các mẹ phải tự sắn tay nhào vô rùi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hơ hơ, đúng là đáng đòn thật. thông cảm thông cảm, tôi mắt cận lại đọc nhanh. hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! oh ba hoc tieng trugn o truogn nao vay, toi hoc khoa trung ĐHSPNN nè K36; khéo lại cung khoá nhỉ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hí hím chết cười về bà, mà bà tuệ anh dạo này đâu nhỉ, mọi khi chém gió kinh lắm cơ mà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! À tôi học ở trường ngoại ngữ thanh xuân, ft402 cơ, khác trường, hé hé, bà bi zờ còn làm liên quan đến tiếng trung ko, có việc lào gt tôi với )
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ok bà, nhưng mà bà tốt nghiệp ngành gì, để tui lưu ý và dạy được những môn gì nữa.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tui từ khi ra truong cung chả dung đến tiegn trugn nuă, đi du lich bác kinh , vào nhà hàng chỉ đọc dc 1 câu: Hom nay nhà hàng có nhưng món này:.." thế thui, bị các anh cơ quan cười thúi mũi rồi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đúng là đồ vũ phu, chưa gì đã đòi đánh người, các bà xông lên đánh chú chuột này đi, tui chạy ha ha...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! toi tốt nghiệp lung tung lắm, khoa sư phạm tiéng trung đhqghn khoa quản trị kinh doanh - dh kinh tế đhqg hn đang dở thacj sĩ qtkd ngoại thương nhưng chả biết gì.......thật đấy, chồng tớ bảo thạc sỹ giấy
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào mẹ nó, mình hỏi khí không phải chứ, hàng thanh lí QA của mẹ nó là sao thía, do ko bán đc hàng phải thanh lí à hay zư lào? Mình cũng đang khá ế ẩm, hỏi tí ít kinh no. Mà đặc sản vịt quay nhìn ngon quá, đang đói, thèm quá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thía à, còn đọc đc các món là tốt rồi, tôi còn chưa bao zờ đọc đc mấy món của nó, hí hí, bạn bè tôi học tiếng trung hoặc là dùng tới làm kinh doanh, hoặc ko thì toàn làm ngành khác thui. Tiếng trung nghe vẻ hàng ế nhỉ?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! uh, phien dich luong phot phet mà nhảy viec lien tuc lam xnk tiegn trugn co ve ăn hơn sao bà bỏ tiegn trugn a, phi nhỉ