Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay ko có chiện gì để chém cả nhà nhể? e cứ hồi họp mong về xem cây xà nách số 9
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị Kún k ngủ à, mà tuần này ọp ở mô đấy để e mang váy đi choa dạo này e ăn khỏe kinh, chả hiểu sao nữa, mà hoa thì éo đc cắm (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đã bảo rồi, gặp ngoài đời ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe lắm, mà ở trên này thì đanh đá nanh nọc ko ai bằng. Thì em có nhận là em ngoan bao giờ đâu, sao chị limi với chị vịt lại bấm cảm ơn chị Kún?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tốt quá chứ lị, thứ 4 được ko chị? hôm đấy em ở nhà, sáng nay đến cơ quan đọc lịch: thứ 5 họp toàn đội
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị tháng nào trước lúc gặp đèn đỏ cũng có 1 tuần ăn như heo, ngủ như nhợn, nôn nao y như chớm có bầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e thì chả cần trước hay sau vì ngày nào cũng ăn như nhợn ạ , mà nhục nỗi là e ăn xong ló đi đâu hết ý, chả thấy péo đc, à có mỗi cái bụng c ạ, nỗi niềm k biết tỏ cùng ai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà tuần sau chị ra HN đấy, em nhớ mang súng khủng chụp hình tóc mới nhé, tin tưởng mỗi Vịt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khét ơi, khét giỏi quá, nhìn cái ảnh chị tưởng em rách việc lôi đồ chơi con Mít ra tập chụp, hóa ra là kem tự làm, mà còn biết xúc viên kem tròn xoe nữa, nể quá rồi.