Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thích nhất câu này của bác đấy bác ạ, chụt chụt...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhìn các người mẫu nhí yêu thế cơ chứ.Tiếc quá hôm đó bé nhà mình đi học chứ ko là 2 mẹ con cũng đến off cho con chơi với các em. À Nhóc Tin ơi hôm đó lúc chị chở con gái đi học,đang vội khi đi đến chỗ chắn tàu thấy 2 mẹ con em đang lơ ngơ bị nhầm đường.Hic hic định gọi lại chỉ đường nhưng đang băn khoăn ko biết có đúng ko thì em phóng xe vèo mất luôn.Chị nhận ra 2 mẹ con em vì nhìn thấy Cua nhà em mặc dù đeo kính nhưng có cái trán ần tượng lắm ko thể quên được,lại thấy mặc váy chấm bi,hôm nay xem ảnh thì đúng là con nhà em rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em vừa ăn vừa hóng ảnh . người mẫu nhí íu tóa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ ah, mình có bé trai, bg được gần 20 tuần rùi, bác sĩ bảo rau bám thấp, có làm sao không nhỉ??? MÌNH LO QUÁ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các hoa hậu nhí xinh yêu toá đi mất thui, chụt chụt mỗi em 2 cái má!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi chị cứ tường thuật tin tốt tin xấu làm em đọc hùi hụp quớ...hê hê. Thế mà hôm off em ko gặp để chiêm ngưỡng làn da đẹp lên mỗi ngày của c nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhìn các bé yêu quá cơ...thèm.......chẹp chẹp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. UI khổ thân NICK, lúc em chuẩn bị về và bác đi cùng c Songthu đã nghe bác nhắc đến bạn cún đang ở ban công, sợ bị mưa ướt. thế mà lại quên nhỉ, ko cho cu cậu xuống trc khi mấy chị em mình đi ra khỏi nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông đã nói thế là tốt rồi em, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là em sẽ toại nguyện nhé. Ko phải ai cũng được ngon ngẻ như em đâu nhé, hehe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe, tớ cũng mong là như thế. Cưới nhau được 1 năm rồi, giờ mới nghiêm túc canh trứng, nếu đậu được thì mừng quá! Mai tớ thử que xem sao. Chu kỳ của tớ khoảng 30-31 ngày và khá ổn định trong vòng 2 năm đổ lại đây. Chỉ có chu kỳ trước tự nhiên chỉ có 26 ngày
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đã khỏi hẳn chưa ạ, sữa chua chị làm đẹp quá, chẳng khác gì mẹ Xoài làm nhỉ, hi..em mãi chẳng thấy em Xanhthuynguyen rao hũ sữa chua cho chứ lại, chị đến tận nhà để lấy ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẫu ớ hậu với vơ đét lốp căng nhà mình đây. Hic, up xong em lượn lờ ngoài đường tí. Ngồi từ sáng tới giờ cuồng cẳng quá. Tháng này Ku Hĩm làm cái 2v đi nhá. Các mẹ đang "chầu trực" bên quả bánh gato thì phải. 2 quả cười "ngoại cỡ": Chị Hải An: Chị Thuminh Spa với quả "dừa xiêm" như lời bác Doanh miêu tả: mama comment: khiếp quá đêeeeeeeeeeeeeeeeeee............ Mỗi người nhào 1 tí, để lúc về xin phần cho đỡ "ngại", hihi. Mama với tuyệt chiêu cà men vỡ - lí do mà ớ hậu cúc tím cười nắc nẻ: "Mùa thu toả nắng" của nhà Săn Rồng:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bonus tặng cả nhà cái ảnh chiều qua cháu bơi trong chậu ở nhà cùng anh. Mẹ vẫn lo lo là có khi nào ai cop cái ảnh này, 10 năm sau tung lên mạng với title "Hot girl lộ hàng" ko ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ứ QT được bài, nhà mình ai cũng cười tươi quá, nhứt là chị hải an với chị thu minh nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê hê chị ơi xong món úp ảnh rồi chị cho em xin công thức món caramen của chị nhá, nhìn ngon lắm ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe em nói cũng thấy hoành tráng chưa kìa , tháng này may mắn nha, nhất là sau vụ off lần này đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oạch! Bồ kết cú cười của chị Hải An và chị Thu minh quá! Tổ quốc ơi....ta yêu người mãi mãi....hehee đâu có thấy Tổ quốc đâu ta????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha, tớ chả có công thức đâu. Vì tớ làm theo cảm tính, chả đong đếm gì cả. Trứng gà, sữa tươi, sữa đặc trộn đều thôi. Rồi đem hấp khoảng nửa tiếng là được. Như hôm tớ làm là 13 quả trứng gà, sữa tươi Ba Vì 1 lít, sữa đặc ông Thọ loại giật nắp 1 hộp. Nước lọc thì cứ pha đến khi nào thấy vị ko quá ngọt là được. Khẩu vị mỗi người 1 khác mà. Dùng máy đánh trứng, trộn đều các thứ lại rồi thắng đường đến màu cánh gián, pha ít nước vào cho loãng rồi để nguội => láng mặt hộp => cho hỗn hợp trứng sữa vào rồi đem hấp 30 phút. Xong. Lần sau có khi tớ phải làm quả công thức mới được rồi share nhé.