chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Em ăn chay nguyên tháng 7 lun hả??? giỏi quá ha...chị chưa ăn bao giờ ăn chay được hết ngày, có khi ăn chay được từ sáng đến tối, đói bụng chiên cơm lên ăn xịt nước mắm vô cho ngon ngon, thế là tan tành ngày tu. thôi chắc tại mình khg có tâm (hơi ác ác) nên ăn mặn lun...:p:p:p
     
    Đang tải...


  2. daddydemen

    daddydemen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Buồn wá các mẹ ơi, mẹ dế mèn mới siêu âm thai ở Minh Khai xong, bsĩ nói thai bị dư ối vì em bé bị hẹp thực quản và nhỏ bao tử gì đó, phải đi BV Y Dược cho chọc ối để test, nghe nói tốn khoảng 2 triệu. BX nghe sợ wá khóc hu hu, mình nghe cũng lùng bùng lỗ tai nhưng phải đành dỗ cho bả đỡ lo. Nghe nói nếu sinh ra phải nông hay mổ thực quản, hoặc nếu mẹ bị nhiễm sắc tố gì đấy thì phải bỏ em bé. Cái vụ sau nghe dễ sợ wá vì em bé cũng hơn 21 tuần rồi còn gì. Đành T2 tuần sau đi test nước ối thế nào vậy.
     
  3. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
     
  4. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ba mẹ dế mèn đừng lo quá, không biết mẹ dế mèn khám ở thai ở đâu? Mợ mình và nhỏ em khám thai ở bệnh viện Hùng Vương, thai được hơn 23 tuần bác sĩ siêu âm nói thai ko tốt, thai có vấn đề bắt đi chọc nước ối để xét nghiệm lại nhưng có bị sao đâu. 2 em bé ra đời khỏe mạnh, chẳng bị tật tiếc gì. Hai vợ chồng đừng lo lắng quá!
     
    daddydemen thích bài này.
  5. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Đúng đó ba mẹ dế mèn à, đừng quá lo mà hại đến sức khỏe, thật ra trước sau thông tin của bác sy thì thai nhi vẫn phát triển như vốn có của nó.
    Hơn nữa chưa có kết quả chính thức mà, mà có thì cũng phải 2-3 nơi mới chắc chắn bạn à. Như chị dâu bên chồng nhà mình có bầu đứa con trai duy nhất của dòng họ đấy (tất cả anh chị khác đều sinh cháu gái), lúc 6-7 tháng bs BV HVương cũng phán điều tương tự bạn, rồi cả nhà ngồi lo lắng, sầu đâu, đi test đi test lại 2 lần cũng bảo như nhau, sang 1 bv khác thì bảo kg sao, và cuối cùng thì sanh cháu cũng kg sao cả, nay cháu đã 1.5 tuổi rồi
     
    daddydemen thích bài này.
  6. daddydemen

    daddydemen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ dế mèn sau khi đọc mấy dòng an ủi của các chị cũng bớt lo lắng rồi, có phần xúc động vì được chia sẻ đó các chị ạ. Cảm ơn các chị nhiều lắm.
     
  7. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    tin này đúng là tin sập trời nhe, có kẻ dám hành hung tina nhà mình. Nhưng hỏi nhỏ, trước đó em đánh nó bầm dập chưa???????
     
  8. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    đang suy nghĩ có nên dẫn Beo đi ko.... đi thì phải dẫn theo bác gv đi, nên không thì mẹ hết đường 8888, rồi còn ăn, ngủ, mẹ muốn lượn thêm chút cũng ko được, mà ko cho đi thì cũng tội, suốt ngày anh Cún được đi một mình... Suy nghĩ quá đi....
     
  9. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Đừng lo lắng quá vây ba dế mèn ơi, cứ động viên bx đi xét nghiệm đi, có kết quả mới biết được chứ. Không hiểu cái vụ siêu âm này đúng đến đâu. Nếu còn e ngại, thử siêu âm lại lần nữa xem. Ba dế mèn phải bình tĩnh để còn động viên tinh thần mẹ dế mèn chứ. Chúc 2 mẹ con bình an....
     
    daddydemen thích bài này.
  10. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Chị dâu mình cũng khám ở HVương bác sĩ cũng nói thai có vấn đề, cũng bắt đi chọc nước ối xét nghiệm, hết 1,8 triệu, nhưng thai có gì đâu. Em bé sinh ra bình thường. Mình có cảm giác mấy bác sỹ ở đây liên kết với những phòng khám khác (xét nghiệm máu, nước ối,...) để ăn chia hoa hồng hay sao ấy :(
     
    daddydemen thích bài này.
  11. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Chắc là đánh te tua rồi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  12. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    thê Jumi cũng ko đi ọp ah... chị Lan (methuongbilam) định qua đón em đi ọp đó... có gì dt cho chị Lan nha
     
  13. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Có mần gì bạo lực đâu đang vừa nằm ôm vừa hát kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng thế là 1 cái đùng , hắn lấy dt đập vào mắt em 1 cái thấy như trời dáng luôn vậy đó...hic hic hic... giờ đã bớt xưng nhưng vẫn còn đau đau
     
  14. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    yes .. em luôn xài trọn gói cho tiện và bảo toàn định mức tiêu xài hàng tháng,,,,hihihihi
     
  15. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Thật lòng là hồi nhỏ toàn đánh người ta, lúc nhỏ nổi tiếng là giang hồ nhí muh... mấy nhóc em họ ko đứa nào ko sợ em... còn bạn học trong lớp thì toàn là con trai bị đánh... lúc họ lớp 6 đã từng đánh 1 anh chàng bị sụt sóng mũi chỉ vì anh chàng này tỏ tình kiểu dê dê.. ( giả mượn sách rùi nắm tay mình thế là đứng lên nắm đầu anh chàng đánh đập vào ghế nức sóng mũi hay gì đó ko rõ.. vì lúc đó các phụ huynh là việc với nhau ) .. nhưng giờ lớn lên tự nhiên hiền ra... hiền đến ko ai ngờ được .... muh nghĩ tức thiệt hồi đó mình đánh đứa nhỏ hơn mình ko ah, hoặc là đứa ngang tuổi mình ...giò thì lại bị thằng nhóc chưa đầy 1 tuổi quýnh xưng mặt thế mới đau...kakakkakakakak
     
  16. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    dẫn theo đi chị...tội nghiệp beo muh chị... đi 1 chuyến cho bé vui chị nhé...lalalalallal
     
  17. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    đúng roài, hôm trước chị dâu mình cũng đi chọt chọt nước ối khám giống thế cũng ở hv và mất 1t8 tùi bs bảo ko sao... Daddydemen ơi đừng lo lắng nha... hãy mạnh mẽ hơn để an ủi và giúp mẹ demen có thêm nghị lực và vui vẻ chờ ngày sinh con... phụ nữ có thai cần nhất là vui vẻ muh... chúc gia đình dế mèn luôn vui khỏe nha...
     
    daddydemen thích bài này.
  18. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    ya... te tua tơi tả, tàn tạ...HIC HIC HIC
     
  19. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Sáng giờ ở nhà cúp điện mở máy phát điện thì ko được bao lâu phải tắt cho máy nghỉ xả hơi ...thế là tina và bé chuột khăn gói đi qua nhà bạn chơi đến chiều mới về đến nhà... may quá có điện roài ko cần mở cái má ồn ào đó nữa...hhehhehe... nhưng muh lại bể kế hoạch ko được đi sinh nhật Micheal Jackson .. hôm nay khu phố tây các quán bả tổ chức sinh nhật MJ muh đi ko được tiếc quá... chắc là vui lặm nghe nói có hóa trang giống MJ nữa...hic hic hic..... còn đâu thời sôi động ngày xưa nữa chồng ơi là chồng.. giận quá đi đám giỗ qua cúng cúng rùi đòi về luôn ko cho hắn nhậu nhẹt gì hết ... giận roài ai biểu ko chịu đi ,Hắn nói mấy trò trẻ con.... mấy chỗ i' giành cho lóc chóc loi choi vào thôi...tối nay canh ngủ giả bộ mớ quýnh hắn 1 cái cho đã tức ...kakakakakakaka
     
  20. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Sách có câu "nhỏ nhưng mà có dzõ", bởi vậy đừng tưởng những người nhỏ con mà dễ ăn hiếp nha, phải ko tina :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     

Chia sẻ trang này