Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mỗi cách ngon một kiểu mà chị, ko cho me thì cảm nhậ rõ vị ngọt của nước trai và bầu, cho me thì canh có thêm vị chua chua dễ ăn
     
    Đang tải...


  1. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vâng, cái đế đi cùng hộp kẹo luôn, em mua nguyên cả lốc kẹo cốt để lấy cái đế ấy mà, tiện
     
    098 thích bài này.
  2. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lấy bản quyền là dư lào, chị ko hiểu?
    Ừ nhưng ít ra trước khi mượn em cũng hỏi qua chị một câu, hoặc có những mẹ chị biết mười mươi là tự ý bê nguyên bài của chị sang topic để bán hàng nhưng dù sao các mẹ ấy còn vớt vát được dòng chữ nho nhỏ phía dưới ghi nguồn từ Mẹ của Ỉn, thế cũng là an ủi phần nào. Ừ thì mình AQ là họ ko biết đó là bài của chị, ko biết toipc của chị mà chỉ vô tình bắt gặp ở đâu đó rồi copy về, còn hơn những người rõ ràng theo dõi topic của chị, biết bài đăng trên báo là của chị nhưng vẫn thản nhiên lập top hướng dẫn mà ko cần ghi trích dẫn lấy nguồn từ báo nào.

    Bản thân chị đây, có những món khi làm cũng phải cóp nhặt từ nhiều nguồn rồi tổng hợp, thay đổi định lượng để ra được công thức của riêng mình cũng đều trích rõ lấy nguồn ở đâu, công thức gốc ra sao, công thức mới của mình thế nào, hay như học được cách làm vài món của chị tittom, chị viết bài gửi báo (tất nhiên ko ai ghi trên báo là mình học được từ nick này ở diễn đàn này ra sao cả) nhưng khi post bài lên đây chị đều ít nhiều nhắc đến và cảm ơn hướng dẫn của chị tittom, hay một ai đó đã cho chị ý tưởng. Vậy mà có nhiều người dường như ko có chút lòng tự trọng tối thiểu đó, đi copy hoặc nhào nặn chỉnh sửa rồi post lên như thể đó là công sức của họ làm ra, để làm gì, để kiếm vài lượt thanks hay phục vụ cho mục đích buôn bán của mình?
     
  3. Tomdung

    Tomdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    1,522
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    đúng là như vậy đấy em ah, chị cũng có cảm nhận như em nhưng bạn chị thì lúc nào cũng ca ngợi món đó thế mới biết khẩu vị mỗi người khác nhau nhiều nhỉ
     
  4. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ơ hơ nhiều nguyên liệu mẹ Ỉn dùng e ko biết là mua ở đâu. Khéo phải mang sách vở lên nhà mẹ Ỉn học vài món thôi.
     
  5. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhiều người cũng ko thích món này đâu bà ah. Rau sắn là fai nấu thật mềm, thật kỹ. Ko là say bỏ bu và mùi rất nồng, khó ăn lắm. Ai đã ăn quen thì lại thích. Cái món này nó hơi kén 1 tý.

     
  6. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Uh, cảm ơn em nhé. Hết mưa chị sẽ đi khuân về. :)
     
  7. www.thoitrangthailan.vn

    www.thoitrangthailan.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    nhiều món ngon thế, làm cũng đơn giản nữa
    cảm ơn mẹ nó vì đã chia sẻ cho các chị/em nhiều bí kíp nấu ăn ngon
    em sẽ về làm thử mấy món, coá vấn đề gì còn nhờ mẹ nó tư vấn ^^
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cũng tùy vào khẩu vị mỗi người mà, mỗi vùng miền có một kiểu ăn khác nhau, mình ko quen nên thấy ko ngon thôi
     
  9. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,112
    Đã được thích:
    5,447
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sáng nay cả nhà mình có ai đi làm bị ướt hết không?
    Mình phải về lấy bộ quần áo nữa để đến cơ quan thay nè.:(
     
  10. gatrong83

    gatrong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sao lại phải về nhà nhỉ, lỡ mà đi làm xa thì sao??? Vậy là mẹ nó chưa đọc bài này rồi. Tranh thủ vào đọc đi nha, lỡ mai mốt ướt hết đồ còn biết đường xử lý.
    http://www.lamchame.com/forum/showt...-đơn-giản-tiết-kiệm-sành-điệu-cho-mùa-hè-2012
     
    Mebll thích bài này.
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vấn đề ko nằm ở chỗ có man ở công sở nào ga lăng cởi áo cho chị em và chịu cảnh cởi trần suốt 8 tiếng làm việc hay ko, mà vấn đề nằm ở chỗ: liệu có chị em nào dám quấn cái mớ sơmi ấy lên người và tự tin đi lại ko thôi
     
    Mebll thích bài này.
  12. gatrong83

    gatrong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    nhát quá, tự tin lên chứ. Biết đâu sự tự tin của chị lại làm cho không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ha ha, vâng, có lẽ em sẽ tự tin hơn rất nhiều nếu như được nhìn thấy sự tự tin trong trang phục đó của bà xã bố gà trống 83 một lần trong đời
     
  14. thuybaby88

    thuybaby88 CĐT GOLDMARK CITY 136 Hồ Tùng Mậu

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,824
    Đã được thích:
    719
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ ỉn ơi cho em hỏi. hôm trc em có làm bánh rán. nhưng mà nó hok dc giòn ý. lúc ăn nóng thì giòn thui, chứ để nguội nó lại bị ỉu :D
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    À đúng rồi, cách này chỉ là để chữa cháy khi đột nhiên cơn thèm bánh rán xuất hiện, chứ làm sao có thể ngon và giòn như làm với bột nước được. Nhớ ngày xưa mỗi lần thèm bánh rán là chị phải chuẩn bị ngâm gạo, xay bột từ hôm trước, hôm sau mới có bột mà làm ấy em ạ
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bảo vào up bài mà cứ mải chém linh tinh hết top này đến top kia, mãi ko dứt ra được :D.
    Em xin thông báo là đã chốt order theo danh sách đăng kí mua men và chuyển khoản ngay cho chị Nga rồi nhé. Bây giờ chỉ còn đợi hàng về thôi

    Hiện tại thêm vài mẹ cũng muốn mua mà giờ mới biết, nên có thể tập hợp nhau lại để mua tiếp đợt 2, nếu hàng về kịp với hàng đợt 1 thì tiện công nhờ chị tittom xách ra, còn ko các mẹ chia nhau phí ship. Vậy các mẹ lập ds đăng kí đợt 2 nhé, giá mua chung là 225k/hộp, thời gian có hàng từ 10-15 ngày. Để tập trung thì các mẹ đăng kí và ck cho em theo tk sau (nhớ ghi cả nick trên này nhé):
    Trần Thị Hà Ly
    0011004028685
    NH Vietcombank

    1. trungdoan: 1 --> đã ck
    2. Bo cu Bo: 1 --> đã ck
    3. barinh: 1 --> đã ck
    4. Cutun05: 1 --> đã ck
    5. Thị Lò: 1 --> đã ck
    6. Mecuncon2007: 1 --> đã ck
    7. Rubyscop: 1 --> đã ck
    8. sweetbee308 + kút kít: 1 --> kút kít đã ck
    9. maiphuongchip: 1
    10. thaoyeu: 1
    11. Mango1234 : 1
    12. heoxinh83: 1
    13. mekachi: 1
    14. Chocolate: 1
    15. QUYNHCHI52: 1
    16. hugonia: 1
     
    Last edited by a moderator: 7/6/2012
  17. gatrong83

    gatrong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Muốn giòn thì cho vào tủ lạnh, ngăn đá 4 tiếng. Lúc ăn mang búa ra đập, chép chép chép. Nhon! Ke ke ke
     
  18. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    L ơi cho chị hỏi thêm tí. Chị thấy máy đánh trứng philip có cả loại có bowl nữa, hình như là HR 1565 thì phải, gần 2tr, có nên mua loại này ko nhỉ, nhà em đang dùng loại nào. Cái máy tàu đợt trước cháy xừ nó mất rồi em ạ.
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nếu Bếp có không gian thì lấy cái đấy được chị ạ, em cũng thích mỗi tội cái bếp chưa đầy 2m2 nên đành mua loại cầm tay, giá loại có bowl đợt trước em xem trong HC hình như có 1tr3 gì đó thôi chị ơi, ko biết giờ có tăng giá ko. Cái máy Tìu của em thực ra vẫn dùng tốt, chẳng qua hôm làm bánh khoai môn, ngu dại thế nào lôi ra oánh nóng máy mà ko chịu cho nó nghỉ thành ra nó mới ngất
     

Chia sẻ trang này