Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Ừa, bé Tý nhà mình hơn 4 tuổi rồi, chắc mẹ nó cũng Mậu Ngọ?
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Uh, tớ cũng thế. Cũng định năm nay săn rắn đây, bé lớn nhà tớ năm nay chuẩn bị vào lớp 1 rồi.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Thế mẹ nó nhàn rồi, sang năm sinh bé Rắn thì bé lớn vào lớp 2, thế là hợp lý đấy nhỉ, như mình nếu có bé thứ 2 thì chị lớn vẫn chưa vào lớp 1, cũng hơi vất vả tí nhưng trộm vía chị Tý ra dáng và thích em bé lắm, suốt ngày thắc mắc sao bụng mẹ to thế mà vẫn chưa đẻ em bé cho con (hihi, vì vòng 2 của mẹ hơi to), rồi quần áo, giày dép mặc chật nhưng chẳng cho ai cả, cứ giữ lấy kêu là để cho em bé nhà con
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Cái này thì khó nói trước được các mẹ ạ.Giống như nhà mình nhé mở máy phát có bầu tập 1 luôn,sau khi đẻ xong kế hoạch băng pp tính ngày vì vk đều lắm,rồi bcs,tránh vào tất cả các ngày từ thứ 10 đến thứ 20 của vk.Thế mà chẳng hiểu sao vẫn bị dính mấy lần nhưng lại sảy sớm,Giờ có ý định sinh em bé Rồng vì rất hợp với cả nhà(nếu biết sớm thế thì mở máy sớm) thế mà thả 4 tháng rồi toàn vào đúng ngày trứng rụng nhưng vẫn chưa có kq gì đây nè.Mình cũng mới đi khám tâtcs cả thì BS bảo mình bình thường không có vấn đề gì.Đúng là con cái là duyên Trời định đấy các mẹ ơi.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Mình cũng tin con cái là do trời định, tất cả đều là duyên số và hy vọng duyên số sẽ đến với gia đình mình và bé Rắn!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Chúc chị sẽ tìm được em Rắn như ý chị nhé.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé nhà rắn bắt đầu nhộn nhịp lên òy .
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Khổ thân bố em quá, hu hu. Ok c em thêm liền đây.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Nàng Tý nhà chị ra dáng quá nhỉ? Tý nhà em thì chả biết gì mấy, mẹ sinh giờ này cũng hơi lo cho nàng ấy.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Nàng Tý nhà chị ra dáng lắm, nghe chừng có em là biết nhường em đấy vì nàng ấy nói nhiều câu nghe thương lắm: nào là:"mẹ ơi, nếu mẹ đẻ em bé thì mẹ cứ yêu em bé nhất còn yêu con nhì cũng được vì hồi con bé mẹ yêu con nhất rồi", nào là: "nếu bụng mẹ có em bé, đi xe đến chỗ xóc mẹ đi từ từ thôi nhé không em bé bị đau đấy - ngày xưa con ở trong bụng mẹ mẹ có đi từ từ không?", rồi: "nếu mẹ đẻ em bé, mẹ cứ nằm trên giường với em để con nấu cơm cho mẹ nhé".... nàng ấy nghĩ ra nhiều tình huống lắm, mẹ nghe mà cứ muốn chảy nước mắt ra í!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Oai, bé nhà nàng yêu tóa cơ................
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Có tui đồng hành cùng nàng đây. Nhưng khác là tui muốn đón hoàng tử Rắn cơ. Bà có bí kíp gì thì chỉ cho tui nhé!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Nàng bằng tuổi mình mà con nhỏ vậy ta? Bảo trì, bảo dưỡng nhanh lên để còn kịp sử dụng nha!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Hihi...ế, mãi mới có người rước đi cho nên con nhỏ vậy đó nàng ạ. Cũng đang tiến hành bảo trì, bảo dưỡng để chạy lốt đa rùi nàng ạ. Có bạn đồng hành là tui mừng lắm đó, GATO lắm với mấy nàng đã xong xuôi nếp tẻ. còn vụ hoàng tử thì đứa đầu tui may hơn khôn, thả phát được ngay. Hồi đầu đi siêu âm còn bị phán là bướm.cơm rùi lại ra anh cu đấy! Nên nàng tham khảo hỏi mẹ mamadoanh nhé, tui tàu ngầm thấy mẹ ấy mát tay lắm, thêm quả lượn vào nhà em cua_hanoi, nhờ em ý dắt tay đi thì gần như chắc thắng đón hoàng tử đấy nhá!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" là ở cái đoạn này đấy nhá!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Thế thì mềnh sẽ theo đường đi nước bước của mẹ này, híhí... nghiêm túc đấy, vì cũng muốn có nếp có tẻ thôi chứ con gái tình cảm lắm các mẹ nhỉ!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Tui cũng phải nhờ mama rùi đó chứ. Nhờ mama để đón em Rồng, nhưng kế hoạch đột xuất đã bị phá sản rồi nên muốn đón em Rắn năm nay đây.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Con trai cũng tình cảm lắm mẹ nó ạ tuy nhiên cách thể hiện thì khác nhau. Nhưng có nếp có tẻ thì vẫn tuyệt vời hơn. Còn con cái là cơ duyên rùi, mình cứ cố gắng đến mức tối đa thui để sau này khỏi lăn tăn là sao không thế này, sao không thế kia.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Thế thì giờ chuẩn bị đón tin vui thui nàng ơi. Chúng mình cùng cố gắng nhá! Tớ lấy hơi công chúa nhà nàng, nàng cũng lấy hơi hoàng tử nhà tớ để tụi mình đẹp cả nhá!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Uh, chúng mình cùng phấn đấu nhé! Có lẽ chúng mình giừ nhất trong đội thợ săn rùi nàng nhỉ?