Ðề: Bếp Kún tầng 7 đây c đây, có 10k ăn cả sáng lẫn trưa, nhưng giờ sực nhớ ra nhà hết bột, mà chồng thì dạo này toàn ăn bánh mì máy làm và pate vợ làm, tối qua đã giục làm bmi rồi đấy, tị về lại tốn tiền đi mua bột làm bánh mì cho chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vợ thế này mà chồng bác lạnh nhạt thì em đến lạy bác zai cả nón Trưa nay em mệt, chả muốn nấu nướng gì, cho chồng ăn cá kho thừa từ hôm kia, bí đỏ nấu xương. Hết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ai cũng nhận ra chỉ 1 ng k biết và k nhận ra thôi e chuận bị tháng sau đến mùa bí nữa cơ, c lại tiếp tục sáng nào cũng dậy ép 1,2l nước bí ép cho bác ý mang đi làm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ku để dành cho anh Cúp pông tháng 7 nhé, hé hé hé. Với Kem, gd có 2 cách: 1 là đi sang Nguyễn Cao quỳ gối tặng cây nhài đổi lấy kem dừa made in Cụ Cáo; 2 là phóng xoẹt xoẹt ra THD đứng trấn ở cửa cướp ko cái cúp pông tháng 7. Tháng 8 chị cũng vưỡn ở nhà hát bài Home Kún ạ, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 trà lời luôn là anh chả cần ăn j, chỉ ngắm e là đủ , đấy tối qua tuyên bố câu ý đấy , chán hẳn luôn chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ cái cụ này, em nhìn thấy có lần chụp ảnh cụ cười nhe đến tận cái răng khểnh mà.. cụ quên rồi. Nói làm j mấy ku lơn lớn, kệ cụ ạ, có khi hoa nghẹo cổ nên ko dám nhún nhẩy quần sóc ra chào lọ ấy mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Số bác đen đủi em ạ, cả đời mới vớ được hôm kẻ địch lơ là thì bác lại đèn đỏ, nên dù địch có xáp lại thì bác cũng thủ sẵn cái cờ trắng rồi, éo cố được em ạ. Nghe lời con Bongcon éo thèm gạ, éo thèm si nghĩ nữa, để dành mai phục chờ hoa lạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà đêm nó yên tĩnh, nghe nó mới khó chịu làm sao, nhà em mà mất điện thì toàn bị buổi đêm mới cú mèo chứ. em cũng chưa tốn xu nào từ sáng, nhưng chiều phải mua đồ ăn chiều nên kiểu gì cũng phải rút ví Thế cái cũ của em nó có kêu không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cụ ạ, để em kể cụ nghe chiện này, cái bọn đêm đêm trồng rau răm trong Bếp mềnh ko tính nhá, hehe. Buổi trưa em lội Bếp, bông hoa t/y của đời em ngủ phơi ra, dạy đi làm bảo chứ: ko ngủ nghê j à, lúc nào cũng mạng!? Em bẩu: đi ngủ mà ko làm j thì ngủ làm j :-D Cụ thấy em có mạnh dạn ko? Đôi lúc em cũng như cụ, hoa khều đàng hoàng, lòng lọ thèm da diết nhưng cổ quàng khăn, chẳng có nhẽ ... lại dở người. Con Chloe' nó bảo bố nó nhé: bố ơi, mẹ rất thích ôm gối đi ngủ bố ạ. Bố ừ à à ừ à.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mình về VN gần 2 tháng qua đây lại thấy chán quá. Nếu quay lại VN thì làm gì để nuôi thân cả nhà nhỉ. Một cô gái hơi che chẻ 45 tuổi đời, hình thức gặp rồi tự phán đoán, có kinh nghiệm đánh đông dẹp bắc, thất bại trong tình yêu, muốn kiếm việc làm thu nhập khoảng chục triệu/tháng, chịu làm tất cả các công việc kể cả đứng đường miễn là ko phải các thêm tiền. Có ai có ý kiến gì giúp đỡ ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đã lội hết trang 248, còn có 100 trang nữa thôi, mờ em phải đi ôm cây đây. À, em khoe khéo tý, em trông xâu xấu tý thôi mà có anh phụ huynh cùng lớp con Chóe hơi thik em đấy. Các bu cứ ném đá em thoải con gà đi, em sợ giề, em đội mũ bảo hiểm đất nung rồi. Ko phải anh giai U60 đi tổ ong, móng chân 1 năm ko cắt nhé. Tay ấy đảm bảo là hàng 8x giống bọn Kún, 2Cu và Ỉn Vịt, hehe, trẻ tuổi đàng hoàng, khá giai, trắng trẻo... úi giời, chắc là 365 ngày ngắm con vợ mắt 1 chỉ ngán quá, nhìn thấy bu cháu đây khuôn trăng đầy đặn, đắp thêm đôi ốc nhồi... đâm cứ ngả hết cả nghiêng :-D Thế đâm ra, dạo này em vui cực, hoa nhà em chẳng thèm ngó nhé, em khinh 15' hiệp 1, hahahaha, hoa lạ em cũng khinh 15' hiệp 2, em cứ mặc váy xòe đi qua mặt cho xèm (ấy là em dự thế, Kún Rết Vịt Ỉn ko được chém pác). Cơ mà, em đang nghĩ, thế em sắp về, em có nên đưa Sổ lưu bút để giai viết vài dòng?! Thôi, em đi đón con iem đây.....muah muah các bu :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nói cả nhà nghe cái này, có lão kia năm nay 35 tủi, lão thẹn thùng hỏi là cái kia nếu k sử dụng thì có sinh ra bệnh gì k? Em bẩu là k biết, nhưng chắc là k, Lão nói: có đấy, vì mấy ông già già, hay mấy ông cha trong nhà thờ mà lão biết toàn bị tiền liệt tuyến, ung thư các kiểu, nên là lão đang lo lắm. Éo mẹ, em bẩu thế ông lấy vợ làm gì, để lên bàn thờ cúng và ngắm thôi àh, mà bây giờ than với tôi cái chuyện vớ vẩn này. Đúng là bọn đàn ông này thối thế!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái đo đỏ ý ạ, y như nhà iem, dưng có nhẽ e chưa đi mạnh dạn để nói dư pác, iem sẽ ghi vào đầu và học pác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Din này khơi gợi nỗi đau của bác, mày còn được Hoa khều khều, chứ bác thì móm toàn thân nhá, Hoa chả bao giờ thèm oánh nửa con mắt sang liếc lọ kể cả lọ có nằm dạng đáy ra trước mắt