Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Đồng chí này bầu được mấy tháng rồi? mình đang tháng thứ 6 rồi, nắng mệt mỏi thật, xã lại vừa ốm, con trai sốt virus toàn 40 độ 1 tuần trời, mình thì bị viêm họng, ho, đau họng mấy tuần nay h mới đỡ, vì bầu bí ko dc dùng thuốc nên dai dẳng mãi chưa khỏi, mệt mỏi quá. Cố gắng lên nhé!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chúc nhà chuột mùng 1 may mắn, cả tháng vui vẻ mạnh khỏe
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nhà KuHim hôm nay có tổ chức đấu giá sản phẩm kẹo rau Gummy bear- sản phẩm bổ sung rau xanh hỗ trợ phòng ngừa táo bón mời các mẹ cùng tham gia ạ! Giải thưởng vô cùng hấp dẫn ạ! Tk’s! =D>\\/:wave:Cuoi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 lâu lắm mới có thời gian vào 88 cùng nhà mình,các mẹ chuột vẫn buôn bán đắt hàng chứ ạ.các chuột con ngoan ngoãn cho các mẹ có time 88 nha
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Lâu lắm mới vào nhà...chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé. Báo cáo các mẹ hôm qua e đã cho bạn Chuột nhà e về bắc chơi với ông bà ngoại,bạn ý vui lắm...Vừa ra sân bay làm thủ tục chưa xong bạn ý đã đuổi "mẹ đi về đi".Hôm nay gọi điện bạn ý mải chơi chỉ hỏi đúng 2 câu rồi "thôi nhá" rồi cúp máy..
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Anh chàng chuột về Bắc là về đâu đấy em Nga? Quê nhà em ở ngoài này ah? Mít có về theo anh ko? Một mình chàng Chuột về với ông bà thôi ah?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bạn chuột nhà em về với ông bà ngoại ở Thái bình chị ạ.Mỗi lần gọi dt về cho ông bà bạn ý cứ đòi về chơi nên e nhờ người quen dẫn về nên chỉ cho mình cu cậu về thôi.Lúc đầu VC e cũng lo lắng vì bạn ý chưa bao giờ xa bố mẹ đến 24g,nhưng bạn ý làm em bất ngờ lắm c ạ,về quê ông bà toàn khen bạn ý người lớn lắm lại ngoan và lễ phép nữa chứ.Mẹ gọi dt về bạn ý chỉ hỏi mẹ ăn cơm chưa,đang làm gì thôi...và bảo ở đây thích lắm rồi cúp máy chạy đi chơi....
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hihi, thế là chàng Chuột này người lớn lắm rồi ý, Chụôt nhà chị đi chơi với mẹ lên nhà ông bà ngoại, cách có 5.5km mà luôn mồm đòi về, rồi hỏi bố đâu, em Sóc đâu...nàng ý cứ nhớ nhà đòi về với bố (mặc dù đang đi chơi với mẹ cơ đấy), có đợt chị cho lên ông bà ngoại rồi thả ở đấy cho ngủ ở nhà ông bà 1 đêm (đêm đó ông bà mất ngủ luôn vì nàng ý cứ hỏi bố mẹ rồi đòi về nhà)
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Tìm được nhà cho cậu chuột 2008 nhà mình rùi Mới gia nhập chúc các mẹ các con luôn vui vẻ hạnh phúc
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Từ hôm qua đến giờ thì chưa có chuyện gì cả chị ạ nhưng em vẫn lo vì sợ nó chơi chán rồi lại dở chứng thôi c ạ.Bạn nhà e thích chơi với ông ngoại và thích về quê lắm. 1 tuần bạn ý phải gọi cho ông ngoại 5 lần,bạn ý bảo "ông vào chơi với con 1 chút thôi"...ko dc thế là bạn ý bảo bà ngoại là "bà đuổi ông vào chơi với con..."..bà ngoại bảo nghỉe hè mẹ cho con về chơi với ông bà thế là bạn ý bảo "bà mua vé máy bay cho con về...mẹ con hết tiền rồi...".bà bảo potay con nhà Nga c ạ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thì con Chuột nhà chị cũng thế, bà nội giở ví ra thì nó bảo bà cho bố tiền đi, bố hết tiền rồi, mẹ mua túi bánh về để bàn thì nó mon men hỏi bà ăn bánh ko, con mang lên gác nhé (mang lên gác cho ông). Bà nội lẩm bẩm, tiền thì nó cho bố, bánh thì nó cho ông, bà thì chăm sóc bế ẵm từ nhỏ mà chả thấy mang cái gì cho bà, toàn lấy của bà đi thôi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Vậy thì giống y bạn chuột nhà em đấy,c thích bố và ông thui.Bố mà đi làm là anh ý toàn níu áo lại ko cho đi...bố ở nhà với con....Đi học cũng chỉ thích bố đón thôi...mẹ đến thì cứ bảo mẹ về đi...tý bố đón làm mẹ cứ sượng hết cả mặt ý.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Welcome bạn chuột mới nhé...bạn chịu khó vào nhà cho đông vui nhé.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi tìm được hội của chuột con rồi. Thành viên mới xin gia mắt cả nhà nhé, cháu tên Tom còi, sv năm 2 trường Sao mai ạ, sở thích của cháu là "bỗng dưng muốn khóc" (khóc vì những lý do rất lãng xẹt) - vì rằng là cháu tên thật là Bảo Nam, huhuhu
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chào cả nhà, lâu rồi mình đi vắng, hôm nay lại về nhà rồi đây ah bé nhà này y chang bé mình. bà ngoại nuôi từ nhỏ đến giờ, mà cái gì nó cũng nội. Nó cỏn kêu ngoại để dành tiền cho nó, khi nào nó về quê nó cho nội tiền. pó tay toàn tập luôn ợ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nhà em cũng có cậu chuột ah , hoan nghênh bạn Bảo Nam ra nhập hang chuột nhé
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 các mẹ ơi, cuối năm trừong chuôt nhà mình có tổ chức văn nghệ, mình được giao trach nhiệm kiếm mấy cái rổ bằng tre cho mấy nhoc múa bài cái bống, mà tìm đỏ mắt không ra , có mẹ nào biết chỗ náo bán giúp mình với
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bạn ra đường pasteur khúc Q.1 or Q.3 ý chỗ đó họ bán nhiều hàng mây tre đan lắm,chổ nhà mình cũng có nhưng lại xa nhà bạn.