Ðề: Bếp Kún tầng 7 E xin rút đề nghị xin ọp Vịt lạc Trung nhé vì trưa nay e với con bạn đi ăn rồi. Gọi nửa con vịt nướng lu, 1 bát măng tiết, 2 đĩa tiết canh, lạc rang húng lìu, bún, nước ngô...tổng thiệt hại hết 174k, no lạc lè.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cụ đi đọc liềm vui mới em vừa post đi đã, vụ khều của nhà em là hiếm lắm ](*,) Cụ che chẻ 45 tuổi vẫn viết những áng văn xin việc hay quên sầu, iem mà 45, ko biết hồn phách đã dạt tận đâu, ức chế lém!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đưa sổ đi em ơi, dù mày nhát gan éo dám oánh quả nào ngoài luồng thì cũng vưỡn có cái kỷ liệm, lâu lâu buồn Hoa ngứa lọ lôi ra ôn lại cho lên tinh thần
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng bác hay ai? NHiều khi em chẳng thèm khát gì chồng em đâu, nhưng nếu 1 tuần lão ko làm ăn gì, 1 tối ko ôm em ngủ thì em cực hậm hực, cứ nghĩ là lão éo yêu mình, lại nghi ngờ. Khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mày tao nghĩ nó hơi có vấn đề trục cà là trặc. Bỏ qua chuyện mày quá nõn nà với bất kỳ 1 bông hoa nào nhé, vì đến đức độ như chị còn thấy thik mày nghĩa nà ... Hoa nhà mày phải xem lại, l.quan đến khoa học kỹ thuật đấy, ko phải cứ chơi game là xong đâu. Lúc éo nào cũng Đế chế mới cả gamepuma.com mà xong à, mày xách cổ đến tận khoa Gentlement, đè ra cho bác sỹ khám ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, chuyện đối đáp nhà em chim phần chim giống chuyện nhà bác Jean, nhưng khích thế chứ khích nữa cũng có ăn thua gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày điên à, 2 đứa con ngồi chồm hỗm lại cộng thêm cái già nó đuổi sát đít còn thẹn cái nỗi gì, mai mốt khéo Hoa nhà mày lại trách: sao hồi ấy ấy chả chịu đề nghị gì, lúc đấy ngồi hát ra nước mắt à
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đã làm đc món bạch tuộc nhúng mẻ rồi nhé cả nhà, nhưng e k dám làm. Mua ở mấy chỗ bán hải sản, con bạch tuộc con bé tí, vẫn còn bám chặt vào thành chậu, nhờ ở đấy họ làm cho, em chỉ việc xách về, cho vào tủ lạnh. Nấu nc mẻ như nấu riêu ấy, khi nào ăn thì cho lên bếp nấu sôi lại rồi thả bạch tuộc vào + thơm + cà chua + rau muống + rau cần. Ăn cũng đc, nhưng thật tình là nghĩ lại thấy ghê quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em xuề với Diệu, em hơi to mồm nhưng lại ko dám làm j đâu ạ, mấy thằng bạn trai của em đã xác nhận là em to mồm nhưng đến gần 10cm là em đã ngất rồi, nên chúng tha mạng. Em thik cái câu đỏ đỏ ngoài luồng của chị thế, đúng văn cụ Diệu (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua E cũng bị đá đít câu ấy đấy. Xong rồi tắt mạng ngay, quay ra ôm ấp hoa, mân mê 1 lúc E bị hoa cho vào chòng, sáng mệt ko buồn dậy. Bác cứ mạnh dạn đề nghị hoa nhà bác đi. Chứ cứ đợi hoa chủ động có mà bình mốc ah bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mưa thế mà bác cũng đi, tầm 11h bắt đầu hửng nắng, em định chạy qua bác thồ 20kg phưn dưng ngó trời xầm xì lại thôi, y như rằng mấy phút sau nó lại mưa như trút nước
Ðề: Bếp Kún tầng 7 No, no, Chồng chị tuổi Thìn mà. Già nhà chị mà nói thế thì chị vặt hoa luôn, có mà k sử dụng được thì chết do bệnh ung thư, còn dùng đc mà k biết cách dùng thì chết vì bờ nu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 úi, xách cổ được hoa nhà iem đi khám thì thà iem mất công kiếm hoa bên ngoài cắm còn hơn c ạ, bảo thủ k ai bằng đâu, nên là tiệt nhiên e kệ đấy, muốn sao thì sao ạ à, hqua lại còn quả tắm chung nhá , xong hoa giơ hoa ra khoe nhá, chị mầy điên tiết chị mầy bảo chỉ dùng để ...ái chứ để làm cái j đâu, xong lại còn cự lại là tối nay làm cho xem, thế mà cũng có làm cái éo j đâu, vẫn dùng đúng 1 chức năng chị, ngày mới cưới tối nào e cũng hấp diêm đấy, giờ e chán rồi, e k thẹn đâu, dưng e chán lắm rồi, cứ chủ động mãi, chán chả buồn chết nữa c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn nó chưa có tuổi nên chưa tiếc chị ạ. Trừ khi kẻ địch đầu hàng: I xin you, thì lúc ấy tha; còn ko thì, Vịt đâu: mày cắm đủ số lần cho chị, tại sao phải thương, 1 trong 4 khoái mà mày bỏ phí 1. GIẾT !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái đứa này phạm tội cực lớn là ngược đãi Hoa, ko chỉ mắc tội với Hoa nhà nó mà còn với cả đội rau răm đang ngồi thều thào nhỏ rãi bên cạnh nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai mày để status là Vịt_Hết thẹn: là các chị hiểu ngay. Lôi nó ra mà thịt. à, tao vào PM bảo nốt cái này tao đi đón con thật đây :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sức E nó ko chịu nổi hoa bác ah. Thế mí đau đời nhà E chứ. Dạo này cải thiện hơn là tuần E hầu hoa đc 2 shoot nếu hoa có nhu cầu...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Zời ạ, bác có ần em chỉ cho ko Em á, chổng mông vào mặt em, em vẫn mò, mò thấy cứng cứng mà hoa ko thèm động thủ, em lột luôn, ngồi lên cưỡi.