Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vịt ơi, chị nghĩ thật lòng là chồng em cần được khám cả về tâm lý lẫn sinh lý nhá ! Cái nào cũng thấy có vấn đề cả ? Có nhiều cái vướng mắc trong lòng mà không nói ra được nó dẫn đến tình trạng ấy chứ chẳng chơi ! Hỏi thêm phát nữa, mày xinh thía thế nào mừ chả có giai nhắm nhía đong đưa, thế chồng có bao giờ ghen ra mặt không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khỏi nhá, tôi hấp diêm chồng có thâm niên hơn cô cô ạ, chẳng qua chỉ là diễn lại thoai, vì lấu rồi chán có thèm hấp diêm đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hình như là k chị ạ, dù vợ có đi giầy cao, mặc váy ngắn thì chỉ nói bóng gió chứ chả bao giờ huỵch toẹt vào mặt vợ cả, mà có lần e cứ giả vờ dấm dúi ntin cho đứa bạn gái nhá, để xem chồng phản ứng sao thì lão ý qua ra chơi game, như kiểu trả thù ý, nên e chán chả buồn giả vờ nữa ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua 2vc em ngồi xem VNGT, em nhỡ mồm khen anh Phúc đẹp trai thế, chồng tắt luôn tivi ko cho xem nữa. Vào giường còn chổng mông vào em, nhưng lúc sau ko đỡ đc quả váy ngủ sẹc xy của em nên lại quay qua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng rồi, mày cứ chơi Hoa vặt lá cho sướng đi kẻo mai mốt Hoa héo lại còn hận nữa, cơ mà bác bật mí cho mày biết nhá, Hoa dùng thường xuyên sẽ to cành tốt lá và khả năng nghiện là rất cao, nếu mày ko chủ động cho nó luyện tập thì mai mốt ngoài bệnh lười Hoa còn mắc thêm bệnh nhanh tàn nữa cơ, lúc đấy mày ko những ca vọng cổ ra nước mắt mà còn ra máu nữa nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có lần em phím trước cho thằng bạn, tối đến ngồi cạnh hoa rút máy ra gọi giọng rất nhẹ nhàng: "anh à, bận gì ko qua đón em đi uống cà phê", hoa đứng dậy ngoảy đít đi chỗ khác luôn, em đi chơi thật, tối về cũng éo thèm hỏi dò xem em đi chơi với ai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng tôi có 1 ao ước là tôi 1 lần chủ động trong chuyện ấy bà ạ. Tôi thì lại chưa bao giờ chủ động cả, lão thắc mắc tôi bảo '' Em suýt chủ động thì anh đã thích trước rồi nên em mới thôi''....Nghe mọi người kể hấp diêm này nọ mà tôi thèm quá, tôi vẫn bị cái tâm lý e ngại và xấu hổ bà ạ. 1 lần VC giận nhau, tôi giận lão í 3 tuần liền, ko cho sờ mó gì vào người. Có đêm tôi cứ rạo rực, ko thể ngủ nổi, muốn dậy để ôm lão í rồi xyz mà rồi tính tự ái lên cao tôi lại nằm im......Tôi cũng gần giống chồng bà, lười chuyện ấy lắm, toàn bị xã chủ động thôi. Tôi nghĩ lão nhà bà lười chuyện ấy đâm là ngại đấy, chứ đều đặn ngày nào cũng chiến thì chắc ko ngại nữa đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôí, chồng tao mà thế thì mày chết với ông...ông cho mày cái túi xách mày cút ngay ra đường
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Like mạnh post này của bác, vc em có 1 giai đoạn chồng bận nhiều tháng 1,2 lần cắm hoa xong ko tâm sự gì với vợ cả. Vc chỉ ngồi ăn cùng nhau xong việc thằng nào thằng đấy là, em ngủ chán lão ý mới lên giường. Em stress kinh khủng, mất gần 1 năm chị ạ, xong em cũng nói thẳng là giảm bớt công việc, kiếm ít 1 tý thì share cho người khác chứ ko thể vứt vợ con như thế. Xong 1 thời gian sau em cũng chủ động dần dần giờ tần suất nhà em là 3-4 lần/ tuần. Bầu bí mà cũng ko tha tuần vẫn 2-3 lần. Quen rồi nên ko chịu được, còn ngày trước tháng 1,2 lần cũng quen rồi nên chả làm gì, mà cứ vào chư gì đã ngất vì lâu ko làm gì mà. Giờ thường xuyên lại rất ok
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết rồi, mày giống bác dăm bảy năm trước cũng chơi bài này éo si nhê gì, chắc tại biết mình diễn, đến lúc làm thật mới tức nổ ruột nhưng cũng chỉ cố loe nghoe được thêm hai ba năm rồi lại tèo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chả thấy bạn Phúc đấy đẹp trai tí nào mày ạ, nhìn nét giống bác Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng. Khổ, chị thích vẻ đẹp manly của giai Tây cơ, nên lúc nào khen anh nào đẹp là chồng chị đồng ý ngay, vì đúng là nhìn đẹp thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng em chả bao giờ khen ai về bề ngoài. Vợ khen cũng chẳng nói gì nhưng giận ra mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Éo thèm nói chuyện với mày, mày chưa chủ động mà vẫn cắm hoa đều như vắt chanh, nếu mày chủ động nữa thì các chị lại phải hò nhau đóng góp mua cân đường hộp sữa tẩm bổ cho mày mỗi ngày nữa à
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng chơi chiêu này, k phải vì vụ cắm hoa, mà vì lão nhà chị ham vui, đàn đúm quá, nên chị nói: nếu mà còn như thế, bỏ bê tui thì đừng trách tui tại sao lại đi tìm vui nơi khác, rồi chị bỏ đi chơi thật. Tối về nhà cứ cầm đt nhét trong ng, k bỏ ra ngoài, thỉnh thoảng lại mang ra hí hoáy, cười cười. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo. Hay là chắc lão muốn mình làm thiệt, để lão bắt quả tang, bù lu bù loa lên, đường đường đuổi mình ra khỏi nhà nhỉ. Hứ!