Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, Sau đợt ốm vật vã hơn 10 ngày em hết nghén và khỏe rùi. Chia bùn với chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nếu chị làm bán ,thì các mẹ có ủng hộ mua không ?chớ ế thì chít.hoặc ai đặt bao nhiêu cốc thập cẩm, [chè đỗ đỏ,thạch,trân châu,nước cốt dừa,hạt é.....]thì chị sẽ làm nha,mà chị làm thì đảm bảo là sạch sẽ an toàn,không bán lẻ nha,phải đặt 20 cỐC trở lên mới làm nha.HAY CHỊ IEM MÌNH BÁN CHÉ ĐÊ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh có công nhận là ảnh mẫu mà đứng thì đẹp hơn ngồi ko ? Các mẫu lần trc ăn xong dọn dẹp lấy chỗ đứng chụp có vẻ hoành táng hơn nhể. Và mẹ nào mẹ ấy khoe dáng nuột hơn là ngồi. Lần sau các mẹ rút kn nhé. Chụp đứng để còn chụp đc cả bụng bầu của mấy mẹ nữa. Mà các mẹ bầu đứng chụp sẽ tươi hơn vì ko bị gò bó ! :-\"
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha, tớ chả có công thức đâu. Vì tớ làm theo cảm tính, chả đong đếm gì cả. Trứng gà, sữa tươi, sữa đặc trộn đều thôi. Rồi đem hấp khoảng nửa tiếng là được. Như hôm tớ làm là 13 quả trứng gà, sữa tươi Ba Vì 1 lít, sữa đặc ông Thọ loại giật nắp 1 hộp. Nước lọc thì cứ pha đến khi nào thấy vị ko quá ngọt là được. Khẩu vị mỗi người 1 khác mà. Dùng máy đánh trứng, trộn đều các thứ lại rồi thắng đường đến màu cánh gián, pha ít nước vào cho loãng rồi để nguội => láng mặt hộp => cho hỗn hợp trứng sữa vào rồi đem hấp 30 phút. Xong. Lần sau có khi tớ phải làm quả công thức mới được rồi share nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho iem đặt 1 cốc lên núi nhá ma ma ơi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. yêu quá yêu quá.......................................giống con gái bác ngày bé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em leo từ trang 1662 đên 1695 hixxxxxxxxxxx đau hết cả mắt mẹ con cháu đi nghỉ đây ạ! từ hôm off ở nhà Bác Doanh về, mệt quá nên 2 mẹ con chẳng làm được gì cả huuuuuuuuuuuuuu giò OL dược tý thì đọc nhà mình toét cả mắt hiiiiiiiiiiiiiiii @ Bác Doanh: nghe bác kể cậu NICK nhà bác mà thương cậu ấy quá!!! hy vọng hôm nay cậu ấy ổn rồi, ko thì lần sau các mẹ đến Off cậu Nick ứ cho các mẹ vào nhà đâu ạ! con tội vì có các mẹ mà cậu ấy bị Ướt hiii Chị Hải An chân đã đỡ đau chưa ạ??? hôm đó em về sớm nhất vừa về đến nhà thì mưa hiii may thế ko thì ướt ngang đường thì em chết mất huuuuuuu Ảnh nhà mình đẹp quá ạ!!! MẸ NHOC TIN đugns là tay chuyên nghiệp chụp ảnh nhé! hii Bác Hải An sắp mất nghề hiiiiiiiiiiii em chạy đây ạ haaaaaaaa Hôm off nhà mình diễn ra rất là đông vui ạ! các mẹ 88 nhiệt tình hiiii, nhưng có lẽ mẹ Nhoctin và Song thư vì mới of lần đâu nên hình như còn Bẽn lẽn thì phải hiiiiii 2 mẹ, ít nói hơn ạ, lần sau cácc mẹ phải 888 nhiệt tình vào đấy nhé!!! @ Zenda: tiếc là chị về sớm nên ko được gặp em hiii hẹn gặp em dịp khác nhé! @ Chị Baoathuylinh, congaixinh, Nortyherngirl: em sắp nằm ổ nhưung em tăng có 9 kg hơn nữa em Mi Nhon nhất nhà mình nên vậy thôi, chứ em là tăng cân nữa thì em Lăn mất hiiiiiiii Chị Thu Minh: đúng là chị em lên cân nha nhanh nhá! mỗi lần gặp lại là một lần khác đi hiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. con gái ít cười quá chắc lạ mẹ nó nhỉ?lần sau mà quen thì có mà toe toét ấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mềnh làm cũng ko ổn định, có hôm bị nhiều trứng quá ko dc thơm, có hôm lại loãng quá ko đông, có mỗi 1 lần là ngon, làm vào cái bát to, 2 vc xì xụp, hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Iem có lẽ được các mẹ khen quá (rồi nhà chồng em cũng khen nữa) nên chắc nhà cháu đánh liều làm mẻ caramen đầu tiên bán (cho các mẹ nhà săn Rồng) nhỉ. Các bác, các cô ủn tinh thần cho mẹ cháu với nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hàng chìm dưới nước rồi có nhìn thấy giề đâu mà kêu lộ hàng ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hở ti mà bác. Đấy cũng là hàng mà. Bác mà bảo ko phải, bác lộ cho chị em chúng em chiêm ngưỡng đê. Hê hê.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà có ai nhìn thấy ảnh ko ạ? Hic, sao em ko xem được nữa nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cóa ah. Em đặt 20 cốc ! Lấy làm 10 lần mỗi lần 02 cốc ... :mrgreen:
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác doanh ơi... theo lịch của bác nhà em thử từ 30/4 đến 5/5 thì lên 2 vạch, chiều em mới đi siêu âm thì bs bảo trứng rụng rồi, thế là về tối vợ chồng em oánh chén rồi bác ạ. không biết tháng này kết quả thế nào, em cũng thấy lo lo vì trước đó em uống thuốc ho không biết nếu đậu thì có ảnh hưởng gì không bác nhỉ?? em bị mất điện thoại, mạng thì không vào được nên hôm nay mới báo cáo với bác được ạ. mỗi ngày tranh thủ lướt sóng tí thui ạ. em chào bác và cả nhà...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng thật chị ạ. bác Doanh nhà mình cứ thể bảo làm sao có mẹ vào tưởng bác ấy tuổi xìn tin cơ. Hôm nay lại có mẹ khen bác ấy hơn 40 đấy! Không biết có phải bác Doanh hay bàn về chủ đề nóng cho nên mới trẻ lâu thế ko nhỉ? Bác Doanhn chia sẻ đi ạ? v
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế trc hôm đi siêu âm mà trứng rụng í thì có oánh chén ko mẹ nó ? Mà thôi, đã oánh chén rồi thì giờ chờ kết quả thôi mẹ nó ah ! Còn trc đó uống thuốc ho thì ko vấn đề gì đâu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có mà chị. Ảnh đợt này chị chụp đc rất nhiều cảnh nóng! Ah chị gửi file ảnh off vào mail cho em với nhé! thanhhangjsc@gmail.com. giúp em với nhé! Tk's!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lần sau cần gấp em phải gọi điên cho chị nhé,chị hay để máy lung tung lắm,bây giờ chị mới biết có tin nhắn,trứng của em là 18,5 niêm mạc 7 vậy thì ngày mai khi niêm mạc lên 8 mm thì mình sẽ xxx nha em,tháng này của em lại sớm kinh khủng,vì tháng trước toàn 49 và 51 ngày,mà tháng này thì vk có 27 ngày trứng đã 18,5 mmm rồi thế là tốt đấy em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna pots bài này lên trang đầu cho các mẹ tham khảo nhé! Tk's! SỬ DỤNG KHÁNG SINH - BÀ BẦU NÊN BIẾT! Trong các nhóm kháng sinh phổ biến hiện nay hầu như chỉ có nhóm bêta lactam (bao gồm các thuốc penixilin, ampixilin, amoxilin... và các thuốc thuộc nhóm cephalosporin) và nhóm macrolide (với tên thuốc điển hình là erythromycin) là được coi như tương đối an toàn cho thai nhi trong bụng mẹ. Các nhóm kháng sinh khác đều có những nguy hiểm cho thai (và cả trẻ nhỏ còn đang bú mẹ do thuốc truyền từ mẹ sang con qua sữa) đã được cảnh báo. Ví dụ: - Nhóm aminoglycoside với các tên biệt dược như streptomycin, gentamycin, kanamycin... có thể gây điếc bẩm sinh cho thai do hư hại dây thần kinh thính giác và khi trẻ đã bị điếc bẩm sinh thì cũng bị câm luôn. - Nhóm cloramphenicol có thể làm giảm bạch cầu, gây suy tủy xương và vàng da. - Nhóm tetracyclin ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và răng của trẻ. - Loại kháng sinh có tác dụng diệt vi khuẩn yếm khí như metronidazol có thể gây dị tật cho thai, nhất là trong ba tháng đầu của thai nghén. - Các loại sulfamid cũng có thể gây tăng bilirubin máu gây vàng da nặng cho trẻ. Để biết được thuốc kháng sinh nào có thể dùng được khi có thai, cần xem kỹ đơn giới thiệu thuốc kèm theo trong mỗi hộp thuốc, tìm phần ghi về “Chống chỉ định” để biết thuốc có được dùng cho phụ nữ có thai và/hoặc cho con bú hay không. Tuy nhiên, khi có bệnh, nếu muốn dùng thuốc thì nên đi khám để tùy theo bệnh, tùy tình hình thai nghén lúc đó, thầy thuốc sẽ lựa chọn loại kháng sinh phù hợp, được hướng dẫn cách dùng, cách tự theo dõi là tốt và an toàn hơn cả. Bất cứ loại thuốc nào cũng không có lợi cho phụ nữ có thai và cho con bú bới, dù là thuốc dùng tại chỗ song một tỷ lệ nhỏ thuốc vẫn được hấp thu vào máu và thai nhi qua nhau thai và sữa mẹ. KHi viêm đường hô hấp, viêm thực quản phụ nữ có thai chỉ nên sức họng bằng nước muối pha loãng hoặc điều trị bằng thuốc chấm họng. Nếu bệnh nặng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.