Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Cả nhà mềnh ơi, vợ chồng mình đang thuê nhà 12tr/tháng, nhà 3 tầng và 1 lửng ở tầng 2 như kiểu 4 tầng. Tầng lửng là 1 phòng bếp và 1 phòng hiện mình đang bán quần áo. Mỗi tầng rộng khoảng 50m2. Tầng 3 cũng riêng biệt, vệ sinh riêng và 1 sân(hiện giờ mình để phơi đồ và máy giặt). Mỗi tầng đều có cửa khóa riêng, thiết kế hiện đại và là nhà mới nguyên, điạ chỉ thì gần ngay đg Láng Hạ. Nhưng mình thấy ở không thì phí quá. Nhưng chưa nghĩ ra cách nào, cho thuê lại tầng 3 để ở thì em k thích ở chung, liệu có cách nào k nhỉ? e nghĩ mãi k ra, các mẹ nghĩ hộ em phát xem nên làm thế nào để giảm bớt tiền nhà đc nhỉ? liệu có ai thuê phòng để dạy học gì đó k các mẹ?
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Khổ, sắp đẻ trời nắng nóng thế này cứ chuyển nhà thế thì chết, mà dồn tiền thế đến lúc đẻ thì tính sao hả mẹ nó?
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em cũng sợ nhất chuyển nhà! Mỗi lần chuyển dù cố gắng mang theo tất cả nhưng sau kiểu gì cũng phải sắm thêm 1 vài món nho nhỏ.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hôm thứ 7 vừa tiễn 6Trieu ra đi tiền nhà 3 tháng, hụ hụ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà bác này thuê 12tr cơ à, bằng cả tháng lương của 2 vc e roài
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mẹ nó còn được bố mẹ cho đất thế là may lắm rồi. Vợ chồng mình đi thuê nhà mỗi tháng hết 3,5 triệu (vì bà xuống trông cháu hộ và nuôi thêm chú em chồng ở cùng nữa). Lấy nhau về 2 vợ chồng trắng tay vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng được 3 ngày thì bố mẹ chồng giao cho khoản nợ 50 triệu (tiền bố mẹ lo cho ox ăn học 5 năm đại học) thế là bây giờ cứ đều như vắt chanh mỗi tháng đưa cho bà nội 2 triệu để trả nợ, 3,5 triệu tiền nhà. Tiền nuôi con rồi tiền ăn uống chi tiêu trong gia đình. Nhiều lúc em stress lắm mà ko biết làm thế nào. Chỉ mong nhanh trả hết nợ cho bố mẹ chồng và con cái lớn thêm tý nữa để yên tâm tập chung làm ăn. Em cũng chưa nghĩ đến việc mua được đất hay nhà cửa gì cả.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mẹ này giống m khoán nợ của m toa hơn cơ. còn lương m nhà nước thấp nên chỉ dám thêu nhà 1tr... con thì m quyết định đi gửi lúc 6 tháng nên nhà chồng chẳng ai dám kể công với m... thương con nhưng đc cái tự do, ... thêm bà Nội mệt lắm...
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! E cũng cố gắng tiết kiệm nè chị, mà khó quá chị ơi, tiền lương chưa tăng thì tiền nhà đã tăng rùi, e chỉ mong ra trường rùi về quê tìm một công việc chứ ơ lại đây chắc chẳng chịu nổi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nói đến cảnh thuê nhà là mệt lắm, em con nhỏ, hai vợ chồng đều làm công ăn lương, thuê nhà mất 3,5tr phải đóng 6 tháng một lần. toàn phải vay mới đóng đủ, lại còn đủ thứ tiền trên đời... tháng nào xào tháng đấy, chẳng trích góp được đồng nào. Không biết khi nào mới hết cảnh này đây?
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! VC mình cũng đang ở nhà thuê đây, nhận lương 2vc, đóng tìên nhà 3tr, tiền điện, nước, chi phí chung cư linh tinh hết 1tr, ăn uống 4tr, chi phí phát sinh mua sắm 1tr, nợ ngân hàng hàng tháng 2tr, total: 12tr/tháng, đang phấn đấu tháng sau nhận lương bỏ heo được 3tr tk đây, em hiện tại chưa mơ đến mua nhà, trừ khi có khoản nào từ trên trời rơi xuống hihi, chỉ mong năm nay sinh baby mẹ tròn con vuông khoẻ mạnh cái đã, cuộc sống đang chỉ mới bắt đầu hichic! chắc vài năm nữa may ra mới nghĩ tới việc mua nổi nhà hihi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em cái khoản tiền nhà 2 triệu( đã bao gồm điện nước) mà em đã chóng hết cả mặt rồi chứ ạ.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Các mẹ đều thuê nhà đắt nhỉ, nhưng cũng đúng vì giờ giá nhà cũng cao mà. Vợ chồng nhà mình cũng chịu cảnh thuê nhà mấy năm rồ, nhưng hiện tại vc mình đã mua được nhà, sắp hết cảnh đi thuê rồi. Tầm đầu tháng 6 hoặc chậm nhất là cuối tháng 6 vợ chồng mình sẽ chuyển nhà mới. Tầm đó mà mẹ nào cần thuê lại nhà khu vực Yên Hoà - Cầu Giấy thì có thể thuê lại nhà của vc mình. Giá hiện là 2.2tr(mới tăng rồi đấy), diện nước giá kinh doanh nhé. Có gác xép, có sân nhỏ để 3-4 xe máy được nhưng sẽ chật để 2 xe ok, an toàn phết, nấu bếp ngoài sân, có gác xép, nhà cũng mới vì vừa xây năm ngoái, năm kia gi đó thì mình đến ở luôn mà. Nhưng tầm t 6 mình mới chuyển
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! ôi, em cũng đang đi thuê nhà đây. Lương thì ba cọc ba đồng, cứ đến giữa tháng là hết rồi, nửa tháng còn lại phải cày cuốc kiếm thêm tiền mới đủ sống
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! bạn cày cuốc đc thêm là tốt rùi. m chẳng có gì cày cuốc cả... hức hức...
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Tớ tưởng tớ thuê nhà 2Tr tháng ( chưa bao gồm điện nước) là rẻ thế mà mẹ nó vẫn thuê được nhà rẻ hơn , hị hị
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! E cũng đang thuê nhà, đang di tìm chỗ nào cho thuê cả nhà tầm 3 tầng để cho mấy hộ chuyển sang cả thể.gia ma tầm 10 tr la okie rồi.mấy hộ thuê chung, mỗi hộ 1 phòng.tính ra điện nước theo hộ gia đình sẽ rất rẻ!!!