Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái cũ nhà e là Sunca cơ chị ah. Nó ko kêu nếu đầy ắc qui, còn nếu gần hết thì sẽ kêu kiểu xẹt xẹt ý Nhưng mà thôi dùng tạm, có còn hơn ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay e leo tổng cộng 3 lần x 23 tầng = 69 tầng cả thảy, thấy rất bình thường, chưa có biểu hiện đột quị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khéo chị lôi mẹ ra bể bơi ấy, sắp 1 cái thì ủn luôn cho tỉnh chứ dội dội mất công quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hức...sao chém giỏi như mày mà lại thẹn chiện ấy? phụ nữ thì cũng nên chủ chứ sao?đàn ông họ rất phấn kích nếu gặp đàn bà hư hư lăng loàn 1 tý, đôi khi là vờ vĩnh thôi, thêm gia vị mắm muối chứ VC ăn ở với nhau mấy chục năm, lắm khi chán bỏ xừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nghe phong phanh dân tình đồn là ọp ở ếch Nguyên Hồng, e là e k đồng ý đâu nhớ. Không phải vì xa, mà là vì đã ăn ở Ếch ộp Lê Ngọc Hân rồi thì thấy ăn ở Nguyên Hồng hoa lá cành lắm, 1 đĩa rất ít chứ k ngồn ngộn mà giá hạt rẻ như ở LNH đâu. Thêm nữa e thấy ở Ếch ộp làm ngon hơn. E xuề có giời trứng rám
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hỏi cả nhà việc này, nhất là những chị lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm ứng xử thì khai sáng giúp em vụ này cái nhé Thứ 5 này giỗ mẹ chồng em, vừa rồi chồng em đi làm về bảo mai vào Cầu Giấy đưa tiền cho bố chồng em làm giỗ cho bà. Để hiểu rõ nguồn cơn em xin tóm lược lại thế này. Nhà chồng em có 3 anh em, ông anh cả sống bên Đức - chị chồng - chồng em là út. Ngày mẹ chồng em mất, tiền phúng viếng được gần 100tr, BC em họp các con và đề xuất làm sổ tiết kiệm đứng tên con gái - con chị chồng em để nó lo liệu công việc sau này của bà. Anh chồng em ko đồng ý và muốn quyển sổ đó đứng tên ông, đến giỗ chạp của bà thì ông lấy tiền từ khoản đó ra giao cho các con làm dăm mâm cỗ mời khách, cả nhà cùng thống nhất Giỗ năm đầu, em cùng chồng bàn bạc biếu ông 2tr (sau này chồng em thú nhận ngày đó còn lén đưa tiếp cho ông 10tr nữa) và hỏi ông cách thức làm nhưng ông tỏ vẻ ko cần và chỉ cầm tiền Ngày đó cỗ chỉ khoảng 300-400/mâm là ngon lắm rồi, ông đưa tiền (ko biết bao nhiêu) cho chị chồng em lo 6 mâm cỗ (em cũng chẳng biết chị chồng em có đóng góp gì ko nữa) Năm thứ 2 gần đến ngày giỗ vợ chồng em cũng hỏi ông làm bao nhiêu mâm, khách khứa mời ra sao, và lại biếu tiền (nhưng chỉ 2tr tượng trưng thôi). Ông cũng ko thèm đoái hoài đến thành ý của vợ chồng em và lại để chị chồng em đứng ra lo liệu. Phải nói rõ 1 chút là mang tiếng nó lo nhưng thực ra từ khâu liên hệ, đặt cỗ, thuê rạp...v...v...đều do vợ chồng em quán xuyến, chị chồng chỉ có mỗi việc chọn món. Ấy thế nhưng ko nằm ngoài dự đoán, có thông tin đến tai em là vc nhà nó ở với ông chả đỡ đần gì cả, mọi thứ đều do một tay cái An (chị chồng) đứng ra lo liệu, tiền nong cũng đều là của cái An bỏ ra Đến năm vừa rồi em kiên quyết ko cho chồng biếu tiền nữa và tuyên bố với chồng rằng: chẳng việc gì phải áo gấm đi đêm cả, tiền mình, công mình cả nhưng tiếng thì chị anh hưởng nên sẽ ko biếu tiền nữa. Mình làm là vì cái tâm của mình chứ ko phải hám cái tiếng thơm, nếu nốt năm nay mà ông để vc mình đứng lên lo việc cho bà thì từ nay về sau ko bao giờ em quan tâm đến bất cứ công việc gì của nhà anh nữa, lúc ấy đừng có trách móc gì, đằng nào cũng mang tiếng thế rồi thì biến nó thành sự thật luôn. Thế là hầu như ngày nào cũng sốt sắng hỏi ông, cả nhà có biết BC em trả lời thế nào ko: "Đấy, anh chị thích thì anh chị đứng lên mà làm". Em choáng nặng, giảng viên - phó khoa ngôn ngữ của trường ĐH tổng hợp ĐH quốc gia mà ăn nói thế này sao? Dù có ko bằng lòng nhưng thà ông nói được một câu: "Ừ, đến công việc của mẹ, bố già rồi, nhà có mấy anh chị em thì các con xem bàn bạc với nhau xem nên tổ chức thế nào" thì đi 1 nhẽ, đằng này... Vậy là có mỗi năm ngoái vc em được làm giỗ cho bà, năm nay thì lại ra riêng rồi. Em ko biết đến ngày giỗ bà có phải biếu tiền BC nữa ko, hay đến hôm đó hoặc tối hôm trước mua hương hoa vào thắp hương cho mẹ rồi sáng hôm sau vào sớm xem có việc gì đỡ 1 chân 1 tay ko. Những năm trước chị chồng em gần đến giờ ăn, người ta đem cỗ mới mò vào, ăn xong mắt trước mắt sau là quắp chồng về. Vậy em có nên xử sự như thế hay ko? Vì giờ em xác định là ngồi xổm lên dư luận từ lâu rồi, ko thèm quan tâm người khác nói gì về mình nữa, em chỉ muốn sống thật với con người và suy nghĩ của mình mà thôi. Ban đầu em còn định ko vào trong ấy, tự làm 1 mâm cơm thắp hương mẹ chồng ở nhà rồi ăn với 2 đứa con. Em hận bọn họ, hận lắm, chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt thôi là em đã khó chịu rồi, cái trò đã ghét thì một xu cũng ko muốn nhả mặc dù trước đó vc em bỏ gần 200tr ra sửa sang nhà cửa rồi ra đi. Túm lại 2 điều chủ yếu em cần các chị chỉ bảo là có cần thiết biếu tiền ko? ?Mau nhá để tối nay em biết đường thủ thỉ với chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi ơi, chị có hàng này chưa? Chắc quần này em phải size L Cái này nữa, chắc em size S là vừa đấy ạ Áo sơmi trẻ con dài tay chị có cái nào cho 2 đứa nhà em ko, 1 thằng 15,5kg, 1 thằng 25kg, cần nhất là cho thằng 25kg nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ới, có câu này, cộng thêm ko phải lăn tăn gì từ chồng, thì còn ngợi gì nữa :Vậy em có nên xử sự như thế hay ko? Vì giờ em xác định là ngồi xổm lên dư luận từ lâu rồi, ko thèm quan tâm người khác nói gì về mình nữa, em chỉ muốn sống thật với con người và suy nghĩ của mình mà thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua e cũng cãi nhau mãi vì vụ anh Phúc đẹp giai) hahaa! Chưa nói xong chữ " giai" thì đã bị bảo là mê giai r ghen ầm ĩ lên rồi! Đúng là đang iêuu.....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhưng vấn đề là vừa rồi chồng em cự lại em, em bảo từ năm ngoái ko biếu rồi thì năm nay cũng ko phải biếu. Chồng hỏi thế ông lấy tiền đâu mà làm, em bảo tiền từ sổ tiết kiệm tiền phúng bà chứ ở đâu. Chồng vặn vẹo là nhỡ hết rồi thì sao --> cái ý đó có nghĩa là vẫn muốn biếu, đã thế lại còn vào biếu 1 mình chứ ko cần em đi cùng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mới có 2 ý kiến thôi mà lòng em đã sôi sục, chực nhảy bổ ra nói chuyện phải quấy với chồng rồi. Chắc chắn sẽ có câu của chị Kún trong ấy, ngắn gọn sức tích