Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ nhắc đến họ là em lại bốc hỏa rồi, sao chồng cứ thích ném đá vào mặt hồ đang yên ả nhỉ. Thôi em đi tắm cái, người ngợm mặt mũi đang nóng bừng bừng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế tuần này ọp thứ 4 hay 5 để tôi còn nhắn c Ancung gửi đồ hì hì . Chưa chắc tôi đã đi đc vì vừa cho bà GV về quê hôm nay. Tranh thủ trời mát, hàng vãn cho bà ấy về thăm nhà, mấy hôm rồi trời nắng mình bận nên cứ giữ k cho về. Nếu ọp gần thì tôi tranh thủ lướt qua vợt đồ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ỉn ơi, nếu là tôi nhé....tôi kệ xã...vì lão là con lão lo cho mẹ lão và bố lão là chuyện đương nhiên ko bàn cãi ( vì bà cũng thừa hiểu cái tính của lão đúng ko, bà nói nhiều lại đâm ra mất đi tình cảm vc.........nhưng tôi rất đồng tình nếu bà nói chuyện với lão nhưng nhẹ dàng và dùng những câu phù hợp ko quá gây gắt ....về cái việc tiền ý.....bà cứ nói hết cái ý bà muốn nói nhưng khéo léo và mềm mỏng thôi...nói xong hỏi ý kiến lão nghĩ gì và có đồng tình ko?????? nếu ko đồng tình với những ý kiến của bà. Nói luôn, vấn đề giữa nhà anh và em anh thừa hiểu...em góp ý ý kiến của em anh ko bằng lòng thì...em cũng nói thẳng....anh đưa tiền cho bố. Em ko cấm cản được ...nhưng em sẽ làm theo cách của em..bà đến hôm dỗ 1 là tự làm 1 mâm cơm cúng rồ 3 mẹ con cùng ăn..ko vào đấy....2 là vào mua ít hoa quả thắp nén nhang rồi về) chứ bây giờ bà có nói, trước mặt lão đồng tình với ý của bà hay là lão đồng ý nhưng ko thoải mái...thì lão lén qua nhà bố đưa tiền bà ko biết thì cũng thế đúng ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyện chị Ỉn em không có kinh nghiệm thì em ko dám nói nhưng mà hàng Lẩu Ếch thì em thấy ăn lẩu ếch ở Ngô Thì Nhậm hoặc Lò đúc cũng ngon. Hehe. Mà hàng ở Lê Ngọc Hân có phải là ngồi bệt ở tầng 1 và có máy lạnh ko ạ. Hic cái hàng đấy có vẻ hơi nhiều mì chính cả nhà nhỉ. Mà nghe dự báo thời tiết là mấy hôm nữa nóng ạ . Tuần này các chị off ở đâu đấy cho em đi với . E ở Láng Hạ nên chị Chip với bạn Kều có đi thì cho em đi cùng ạ .. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 kiểu nhà chồng mày ấy, nếu họ tôn trọng thì tôn trọng lâu rồi, ko chờ đến khi mày bầy tỏ rồi hăm hở xắn tay đủ việc đâu. Thế nên mày có đảm thế ,có tử tế thế cũng = thừa. QUan trọng là chồng mình đánh giá sao về chính gia đình mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày như con điên, lúc ọp gần xệch thì ko đi, chờ hôm nóng vãi xong xa lắc lơ đòi đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cầm khư khư đồ rồi còn gì? tôi hẹn kín mít, mai, t4, nên ọp t5 như thông lệ, t6 mà hoắng lại ọp kín
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác về đi, e lại dúi tận tay cho nhà bác chậu rau thơm như bác Hnat vẫn vác đi thí cho họ hàng ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà có sân đàng hoàng mà lại ko giồng....phí của quá. Trồng rau đi rồi tiện cái sân thả gà, nuôi lợn, hoắng tý nữa thì đào ao thả cá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi em bé, nhà có gà với lợn đấy chứ. Giờ xúi được mẹ em trồng rau là tốt rồi. Em đi mẹ em buồn thỉu thương lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bưu điện huyện đang tuyển chưn thè nữoi cho khách dán tem. quán ăn Hoa Nhài hiện cũng đang tuyển nhân viên ngửi đế giầy của khách ( dạo này chó nó ỉa bậy nhiều nên ngửi , đề phòng khách thương cả mứt vào nhà hàng) bác xem vị trí nào hợp với năng lực báo em, e đi ạp lai cho bác. Nói vui chứ, có bao giờ bác Diệu muốn về quê sinh sống ko? Bác đi bao năm rồi?Con ngừoi càng về già càng muốn gần quê bác nhỉ? E lấy Tây 12 năm có lẻ nhưng e sợ nhất là 1 mai e phải về bển sính sống, ở đây nghèo hèn, cùng cực nhưng ko cảm thấy bất an, lo lắng. MỌi thứ mình quá rành rõi, chỉ là cơ hội mình chưa nắm kịp thôi chứ e ko lo bị chết đói, cầu bơ cầu bất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, 20 , 25 năm nữa, chị cũng sẽ như mẹ e ấy, vừa bện hơi con đã phải xa con rồi....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Sa có tranh thủ mặc đc cái nào ko bác Kún, toàn dài tay mà ở nhà mình nóng quá thể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn à, chị hôm nay nhắn tin cho anh chồng và chồng luôn cùng 1 tin, đại loại là em thay mặt nhà em cảm ơn Bác đã ưu ái đưa gia đình em vào ds mua xe, đứng ở vị trí số 1. Bác thông cảm, vợ chồng e đang khó khăn nên k thể mua được và cũng k có nhu cầu đổi xe,bằng đấy tiền e có thể mua 1 cái xe phù hợp với e chứ chồng e có xe rồi. Chồng chị điên tiết lắm, bảo k bàn bạc với chồng. Chị nói thẳng luôn vần đề rõ ràng như vậy và em thấy thế là phù hợp. A đã có ô tô nếu có tiền đến lượt mua xe cho e chứ k phải đổi xe cho anh nữa. CHị trọn cách đấy để chồng chị đỡ ngại và cả nể ông anh. Thêm vào đấy nữa nếu về mà ầm ĩ lên là chị to mồm để bố chồng nghe thấy, cho biết ngọn nghành mọi chuyện. Vấn đề của e, chị thấy rằng nên rủ chồng vào thắp hương mua bán hoa quả và vàng mã, rồi dọn bàn thờ mẹ chồng. Việc làm đó để thấy rằng mình có nhớ đến giỗ và có thành ý. Cái đấy nên làm từ tâm em ạ, nếu em cảm thấy là được vì dẫu sao cũng là bà nội của 2 đứa con em. Vào đấy rồi bàn bạc hỏi han bố chồng về việc giỗ, ngồi nói chuyện rồi đt thẳng cho bà chị chồng để bố chồng e biết, 1 là mình tôn trọng vì bà đấy ở vai chị, 2 là phận làm em các bác phán sao em làm vậy. Chuyện tiền nong cỗ bàn thì nói luôn Bác đang giữ tiền, thừa thiếu bao nhiêu Bác thông báo để anh chị em cùng bàn bạc và đóng góp vì ai cũng có trách nhiệm và đều muốn hưởng lộc của bà. Đến hôm giỗ e phải cho cả 2 đứa vào, chủ động đưa 2 đứa đến trước bàn thờ dậy chúng chắp tay và khấn rõ để định rõ vai trò của cháu nội, khấn to vào để mọi người nghe rõ, nhất là lúc nào có bố chồng và chị chồng ở đó. Còn việc chồng sẽ đưa thêm tiền thì em phủ đầu coi như hướng dẫn trước là tiền đó để ông thắp hương bà và chuyện hiếu hỉ, mặc dù mình cũng thờ bà và mọi việc đều đến mình. Em nên giành thế chủ động để chồng phải bái phục mình, chị dùng từ bái phục có thể hơi quá. Biết được các ông ấy tính tình như vậy thì mình lạ phải giành thế chủ động để đỡ bị ai giật dây và đưa mình vào thế bị động. Hôm nào rảnh chị buôn tiếp. Bếp trưởng đã từng xui chị mở công ty tổ chức sự kiện đấy. Cái Pôn thì bảo sao nhà Bác ăn lắm bánh thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, như nhà c ông bà ngoại mất cả, tới ngày bmẹ c vẫn góp giỗ cho bác cả đứng ra làm, toàn hơn chục mâm vì mời cả anh em họ hàng. Nếu chồng muốn biếu ông tiêu vặt thì khác, làm cỗ thì ko nhiều thế đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, chị hiểu cái tâm sự của em lắm, giờ em có không chi thì chị nghĩ chồng em kiểu gì nó cũng chi. Đằng nào cũng mất xiền, em mua hoa quả, xòe ít xiền đặt luôn trên ban thờ ấy. Nếu k thích ở lại thì viện ra cái cớ bận rộn gì đó nên k ở lại ăn cỗ được, còn ở nhà cũng có ban thờ thì e cũng thắp hương như thế chông dchar nói được câu nào mà mình vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình, thiên hạ cũng nhìn thấy mình vẫn góp giỗ, chị có vài nhời đóng góp