Không đâu bà Hạnh Kiều ơi! Tôi cũng vẫn đi làm sáng đây nè! Chỉ đc đi muộn về sớm hơn mọi ngày thôi chứ vẫn phải trực chiến ở cty hi hi hi!
Các bà ơi!! Bán than một tý!! Tôi xin về nghỉ 2 ngày thứ 5 và thứ 6 mà không được!! Cứ mong mỏi nghỉ 2 ngày đấy để về cho lâu lâu một tý!! Vậy mà không cho tôi nghỉ!! Lần nào cũng về chớp nhoáng!! Chán ơi là chán ấy cơ!! mà toàn phải tranh thủ thứ 7, chủ nhật!! Ngày thường lên cơ quan thfi ngồi tán gẫu, có làm gì đâu mà không cho tôi về cơ chứ!! hu hu hu
uh thì ở đâu cũng vậy mà, nghỉ ngày thường khó lắm, thôi thì phải tranh thủ ngày cuối tuần thôi, chịu khó vậy nhé.
Bà ơi!! Thử mật ong chưa??? Thử rồi thì vào topic tôi cho tý cảm nhận nha!! Hơi bị tự tin đấy!! he he...
À mà các bà ơi hôm nay có ai đi buffe từ thiện không thế, tui cũng muốn đi nhưng nhà xa không đi được, chán quá..........................
Tui vào điểm danh cái ko các bà lại bảo tui mải mê đi kiếm thóc quên các bà:mrgreen::mrgreen::mrgreen:!
ơ thế hóa ra bà vẫn còn nhớ vào điểm danh cơ à? tôi lại cứ tưởng khi tình yêu lên tiếng lý trí phải lặng câm :heart::heart::heart:
Thèm!! Nhưng có về cũng không ọp ẹp được!! Về đón con mụ à!! Thông báo tin mừng với mụ là đòi được 5/6 số tiền của JB nợ rồi nhá!! Còn hơn 400K, chưa biết bao h đòi được!!!!!!!
Ối thế mà không biết xin một vé với nhỉ. Bà ngoại nhà này đặc biệt thích văn nghệ, hát hò hi hi. Khi nào có gì ới tớ xin với nhé:heart::heart: 2 đứa nhà tôi đang ho hắng, sốt, đi tướt. Chủ nhật ở nhà quanh đi quanh lại chỉ cho con uống thuốc cũng mệt8-[. Đang có dịch thì phải, các Gà giữ gìn cho con nhé.