Đúng vậy, nếu theo thông tin của mấy chị nhà mình, thì tình trạng như mẹ dế mèn cũng hơi nhiều đấy, mà kết quả toàn khả quan ko hà, nên nhà dế mèn đừng quá lo lắng nhé! Mình thì sinh ở Hùng Vương cả 2 lần nhưng thấy ổn, ổn hơn bên Từ Dũ nhiều....Nhắc tới Từ Dũ thấy xót xa quá, quả là lần sinh thứ 2 mình bị băng huyết phải vào TD cấp cứu vì ở gần đó, vô phòng cấp cứu nằm như cọng bún rùi, mệt lắm rùi, mấy cô y tá trong đó hỏi mình sinh chỗ nào, mình nói sinh ở Hùng Vương, mấy cổ nói sinh ở đó sao ko qua đó cấp cứu? quả là pó tay !!!!!!!!!!!!
đang lo lắng nè, cu chuột sốt rồi đêm nay ko biết có ngủ được ko nữa... để xem thế nào đây.... mai đi xe máy chở chah dây và nươc mắm... ko biết làm cơm cuộn kịp ko nữa... vì chưa có người giúp việc muh bé chuột thì lại sốt chắc cả đêm nay phải thức canh chuột roài... nếu tình hình làm được em lên trễ chút vì cuộn rât lâu mới xong...chắc phải 8h 30 mới lên quá
Chị ở đường công hòa, em đi xe buýt số 4 đến tan kỳ tân quý xuống, băng qua bên kia đường - đi ngược về lại phía mũi tàu CHoa - Trường Chinh 50m là thấy hẽm 622, đi bộ vào số 19, rồi cùng đi với chị 8h-8h10 là chị depart đó
mai e có thể mượn dc xe máy của bạn, chứ nhà e, e k thấy có xe bus số 4 chị àh.....mai e lên nhà chị, chị e mình đi cùng dc ko ạ......nhung buoi trua e phai ve som, de tra xe cho bạn.......hic hic
okie... để sáng mai tính tiếp thức nổi làm thì mời mọi người thưởng thức, còn ko nổi thì hẹn dịp sau...lalalalla...
thế thì em kéo cả bạn em đi cùng thì cùng về chung 1 lúc ko sợ phải đứng ngồi ko yên...ehehhehe Số mẹ tiểu cần dưới chữ ký là số đầu tiên i' em
dzo ngang xương hok hỉu gì hít ... chừ mừ ngùi coi lại mấy trang trước lại thêm đâu đầu nhức cổ nữa thì mơi hok đi dc thì chít...mọi ngừ thứ lũi nhá ....
AHHHHHAAAAA HT nhảy mũi giờ xuất hiện roài....hết bệnh chưa chị ??? có nước táo cho em chưa chị...kakakakka
thanks chi ạ........e đã nt cho chi ấy, mà k thấy chi ấy tra lời, chac c ay bận gùi.....mai e mún đi, ma ngại wá.........k dám đi 1m........tính tháp tùng chị ấy
củm ơn em nhiều....chị đỡ rùi..nhưng toàn thân còn ê ẩm khó chịu lém....tuần này hàng về rùi chi sẽ báo với nv....thanks :heart::heart:
hì hì chị cũng có việc buổi chiều nên sẽ về lúc trưa thôi, dịp khác có time sẽ 8888 nhiu nhìu với 10/10 mỗi tháng 1 lần í mà
ko can ngai gi dau em... cu den va di chung voi chi ay ko sao dau.. gio chac chi ay ban lam banh nen ko nghe dt cua em.. mai gap nha
thế mai e qua nhà chị......chi e mình đi cùng nha chi.......chi add nick yahoo e nha chi........e hỏi chi tí.........dolphin_qy ạ